1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nàng mắc 1 chứng bệnh "Hay đòi chia tay!?"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MAFIOSO, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đưa lên giường chắc gì đã giải quyết được!!!
    Một người bạn có nói với mình câu này "Bãi nước bọt nhổ đi không ai liếm lại". Nghe thì rất tởm, nhưng chí lý. Người nào hơi một chút đòi chia tay tức là không tôn trọng và có ý thức giữ gìn tình yêu. Làm đàn ông không được lụy tình, bỏ em này thì còn em khác, không được phép để cho con gái đùa giỡn với tình cảm của mình như thế. Tốt nhất là gửi cho em cái link của topic này, chắc là em sẽ hiểu. Chứ dọa dẫm suông thì không ăn thua đâu, mà cho em thêm một cơ hội thì chắc quái gì em đã tin là mình dám cắt hẳn.
  2. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải là trường hợp duy nhất gặp Nàng Thích Tiếng Chia Tay . Tôi có một người bạn thân cũng gặp trường hợp tương tự nhưng nặng hơn nữa . Cô gái ấy trước kia sống tại VN có người yêu nhưng suốt ngày em chỉ đòi chia tay . Vậy mà kéo dài cũng 1-2 năm gì đó . Sau đấy Em sang mỹ đoàn tụ gia đình và quen bạn tôi . Lúc đầu anh bạn tôi như phát khùng vì phải chiụ chia tay mổi tháng . Sau dần anh ta lờn thuốc cứ lì ra , có khi thì đòi chia tay ngược lại . Họ kéo dài đâu 2-3 năm gì đó thì anh chàng chiụ không thấu và chia tay thật . Sau khi chia tay thật cô gái đã ...tự tử nhưng may mắn cứu được . Sau khi xuất viện anh chàng đưa cô em đi bác sĩ tâm lý . Bác sĩ bảo cô gái bình thường nhưng vì nhan sắc chim sa cá lặn nên sinh lòng tham vọng quá lớn . Không lúc nào thoả mản , lúc nào cũng cho là người yêu không xứng với mình , muốn tìm kiếm một cái gì đó . ngay cả khi đã thật sự yêu say đắm tính này cũng vẫn còn .
    Mỗi trường hợp mỗi khác xa nhau . Tuy nhiên những cô gái quái chiêu thì chỉ có ...Bác Sĩ tâm lý trị thôi . Cũng có một số giã đòi chia tay theo kiểu vòi vĩnh hay làm nũng . Thông thường đòi chia tay chủ yếu vì cảm thấy đối tượng chưa đạt như em muốn hoặc em đang có kết hoặch khác hơn là lập gia đình ví dụ như du học cũng là một lý do . Cá nhân Tôi cho là dù trong trường hợp nào nếu lỡ gặp em thích tiếng chia tay thì đúng là Đại Sự Rủi Ro rồi . Hành động phát từ tâm , muốn thay đổi con người khó lắm . Nếu em thích chia tay thì ...chiù em đi , khỏi mang hoạ dài lâu . Cũng là tạo cho em cơ hội đi con đường em muốn đi . Tạo cho mình cơ hội tìm người ghét tiếng chia tay .
    Được PhuDongThienVuong sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 17/11/2005
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ vui thật, chỉ hôm qua nói tiếng chia tay... hôm nay đã gọi điện thoại quốc tế và nhắn tin qua yahoo trách tôi tại sao không trả lời !? (Mặc dù đi học xong, 1 mình buồn quá uống cafe cho khuây khỏa tí với thằng bạn rùi về nhà mới nhận được tin...)
    Lại nói... đáng lẽ đang tìm cách vượt qua và quan tâm tôi nhưng cảm thấy tôi sống vẫn bình thường nên thôi... Tôi nói chẳng lẽ muốn tôi không bình thường!? Làm người sao ác độc thế! Và... BYE!
    Im lặng một hồi, lại nhắn tin hỏi là hỏi tôi có tự tin vào tình yêu của tôi dành cho nàng không, có muốn làm lại từ đầu không, đang nghĩ gì và câu nói của tôi sẽ quyết định tất cả!? Tôi trả lời... TIN... muốn 2 đứa sống bên nhau mãi mãi... và chỉ trong giấc mơ thôi... có lẽ tốt hơn! BYE!
    Cảm giác chẳng thay đổi gì, chỉ cảm thấy mình lại để thua số phận... không giúp được người mình thưong... không giành và giữ được hạnh phúc... và điều quan trọng... Rất khó tin vào cái gọi là TÌNH YÊU trên... đầu môi chót lưỡi...
    Lại bù đầu với projects và... việc làm để trả bill... 1 mình... có sao đâu nhỉ!? Và việc đầu tiên là: Yes... mỗi bạn 5 sao... thay lời cám ơn! (Mỗi khi buồn vào đây viết nhăng nhít lại có người chia xẻ, góp phần gỡ rối... thoải mái hơn nhiều!)
  4. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    kỳ này tớ vote lại cậu 5 sao...welcome to our world (maybe). Ít nhất cũng phải dứt khoát như thế chứ....
  5. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thật bó tay, hết biết. Con gái xem tình yêu của mình là cái gì đây, là quả bóng để đem tung hứng à. Nếu bệnh đã nặng quá thì phải cắt bỏ thôi, đừng xem thường tình cảm của mình như vậy. Post cho các bác một câu chuyện giảm stress:
    Lôgich phụ nữ​
    Diễm khép cổng, kiêu hãnh hất đầu một cái rồi rảo bước tiến về phía ga. "Thế là xong, cô nghĩ - Thế là chia tay nhau... Và không phải anh ấy bỏ mình, mà là mình bỏ anh ấy. Ở thời đại này điều đó cũng có ý nghĩa một chút chứ. Mình lại còn bỏ đi một cách kiêu hãnh - Chỉ mang theo mỗi chiếc va li. Bây giờ thì mình muốn làm gì tuỳ mình: đi xem phim cũng được, mà đi xem kịch cũng được, chẳng phụ thuộc vào ai. Diễm dừng lại một giây. Sao không có ai chạy theo mình mà gọi: tự bỏ đi kia mà, không biết để làm gì nhỉ. Bây giờ mình chẳng cần thiết cho ai, nhất là cho chồng mình, tiếc thay đó lại là chồng mình. Còn minh, mình ngồi trên vali chờ tàu để làm gì chẳng biết. Trong khi đó, chồng mình, tiếc thay đó lại là chồng mình, lại đang xem tivi và cảm thấy thoải mái. Mà thật ra, mình đã li dị với anh ấy đâu. Mình chỉ bỏ đi thôi mà. Mình chỉ đi dạo một lát thôi mà. Cho dù có xách vali chăng nữa. Và nói chung, mình chẳng đợi chuyến tàu nào cả.
    Diễm đứng dậy, xách vali lên rồi cất bước quay trở lại, còn hăng hái hơn trước.
    " Sao vẫn vắng tanh thế này nhỉ. Đến là sợ. Ừ, nói cho cùng mình có bỏ đi mãi mãi đâu, mình chỉ đi dạo thôi mà. Bởi vì bỏ đi như mình thế thì chỉ có thể là một con ngốc. Mà đã ly dị đâu. Đã ra toà đâu. Đã chia tài sản đâu. May sao ở đây không có con sói hay con gấu nào, nên mình không sợ bị xé xác... Miễn là đừng có gặp kẻ xấu...
    Diễm đi nhanh gần như chạy về nhà mình và mãi lúc đó, cô mới trông thấy một bóng đen.
    - Anh Phương! - Cô gọi và buông chiếc vali khỏi tay.
    - Anh đây! - Tiếng chồng cô xiết bao quen thuộc vang lên ở ngay bên cạnh. - Anh vẫn đi theo em, bám sát em từng bước đấy chứ...
    - Thế mà chẳng xách vali hộ người ta.
  6. kkh

    kkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ mới đọc loáng thoáng qua chủ đề các bác đang bàn luận. Nhưng các bác ạ! Nếu những người thích đùa giỡn với tình yêu như thế thì em không nói làm gi? Còn theo em thi nói chung chẳng người con gái nào lại dại dột để đưa tình cảm của mình ra đùa giỡn cả. Các bác thử nghĩ xem, nếu làm như vậy thì con gái là người chịu thiệt hay là cánh đàn ông nào? Mà em chỉ thấy toàn là cánh đàn ông thực sự không có thái độ nghiêm túc trong tình yêu thôi.
  7. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, bà xã ơi, cuộc sống muôn hình muôn vẻ lắm. Anh với Cưng thì không thế, nhỉ
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều lý do lắm. Đôi khi, có những điều khiến ta mệt mỏi, ta muốn buông xuôi, và đôi khi câu nói chia tay được thốt lên, và ta nghĩ đấy là điều tốt nhất cho cả hai... Nhưng tình yêu chân chính sẽ vực ta dậy, và ta hiểu hai tiếng chia tay là hòan tòan không cần thiết, không nên nói và không được phép xảy ra.
    Ta yêu, không có nghĩa lúc nào cũng vui vẻ, nhưng ngay cả khi ta mệt mỏi, rồi ta lại nhận ra ta hạnh phúc...
    Cái gì quá cũng không tốt. Tất nhiên, và với hai từ "chia tay" thì điều này càng đúng. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, cũng cần được chia sẻ...
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mỗi vết thương đều để lại sẹo, chưa biết lúc nào nó sẽ phát tác ra. Có những điều không thể đùa được, nếu đem ra đùa là thiếu nghiêm túc
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác cứ nói thật với cô ấy , tại sao em yêu anh mà em ko cùng anh giải quyết mọi vấn đề mà động tý lại đòi chia tay, thật ra thì đso chỉ là thói quen thôihay nàng doạ bạn, hehe cứ thử liều mình một lần cho họ sợ xem nào

Chia sẻ trang này