1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nền giáo dục ở nước ta ngày càng bê bối ????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lovelove, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelove

    lovelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nền giáo dục ở nước ta ngày càng bê bối ????

    Là một sinh viên Đông Đô tôi đang rất lo cho số phận của mình cũng như của các bạn sinh viên khác.... Các bạn có suy nghĩ gì về trường tôi cũng như nền giáo dục ở nước ta không ?

    of
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    nền giáo dục của chúng ta thiên quá nhiều về bằng cấp: Ai cũng nghĩ là cần phải vào được ĐH->có bằng cấp->dễ xin việc->cần phải vào đại học.
    Đó chính là vòng luẩn quẩn!
    Cuối cùng mới thấy học ĐH chán lắm. Tôi học xong chẳng biết mình được trang bị kiến thức của thập niên nào nếu không có mạng Internet!
    Ngàn lần mong được xin lỗi các thày cô đã dạy dỗ em, nhưng thực sự thày cô đã cho chúng em cách học và đối phó với cuộc sống và nhiều thày cô đã cho chúng em hiểu thế nào là sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường. Tất nhiên không phải là thày cô nào cũng vậy, nhưng không thể nói rằng con sâu làm rầu nồi canh bởi là thày là cô KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP LÀM NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ.
    Thật đáng buồn cho sự kiện của trường ĐÔNG ĐÔ!
    Nhưng cũng cần xem lại bản thân chúng ta và gia đình chúng ta! Nếu không khuyến khích thày cô như thế liệu có xảy ra không!?!/
    Thôi thì trưóc mắt hãy tự học đi và tự lo cho bản thân đi!
    Nếu ai đó có khoe với bạn về bằng cấp thì cũng chưa chắc là đúng đâu! bằng cấp chẳng là cái gì cả nhưng ai cũng phải có! Thật đáng lo và cũng thật đáng buồn!
    Luận văn tiến sỹ còn có thể làm thuê được thì chẳng có gì không làm được cả!
    Thât quả các cụ nói cấm có sai:
    "Không có gì không làm được"
    Chữ "KHÔNG" của các cụ thâm thuý quá!
    NAMBOY@
  3. Quoc_Viet_new

    Quoc_Viet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có một cái không thể làm được anh Nam ạ! Đó là nhân cách, tiền không thể mua được nhân cách. Để có một cái bằng thì dễ thôi, chỉ cần có tiền, nhưng để có một nhân cách thì lại cần có một tấm lòng.
    Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng nói: Sống trên đời này cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi...
    Em không nghĩ đất nước mình lại ít những tấm lòng như thế. Em mong rằng mọi người hãy đừng nhìn những quả sâu mà Đánh giá một rừng cây.
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
  4. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Một con sâu to làm giàu nồi canh các bạn ạ, chính vì có những trương hợp như thế chúng ta mới lạc hậu so với các nước xung quanh. Mong rằng những tệ nạn này sẽ chấm dứt mặc dù là rất khó vì nó đã ăn sâu vào trong 1 số bộ phận rồi các bạn ạ.
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Một cái ĐÔNG ĐÔ không thể là 1 con sâu được!
    Tôi muốn hét lên rằng: "NHẪN TÂM VÀ VÔ NHÂN ĐẠO"
    Một ngưòi thày không thể là 1 con sâu được bởi nếu 1 người thày là con sâu thì se có trung bình khoảng 300 ngưòi được con sâu này làm hỏng và các bạn có thể tính được trong 1 cuộc đời làm sâu "thày" thì sẽ làm hỏng bao nhiêu ngưòi không!?!??!?!?!!!??!
    Nó làm tôi nhớ đến câu chyện về cái bàn cờ 64 ô và số hạt thóc trên đó! Nó sẽ thật kinh khủng nếu chỉ cần có 1 ngưòi thầy "sâu" huống chi là rất nhiều thậm chí một trường ĐH! ĐẠI HỌC cơ đấy!
    ôi đau xót nào bằng! Thương thay cho những số phận!
    Đừng nói tôi ích kỷ nhưng nguời thày ko đưọc phép như vậy! bởi ngưòi thày ngoài dạy cho trò kiến thức còn dạy cho trò cái đạo làm người.
    Thầy "hỏng" 1 thì trò hỏng không thể nào đếm được!
    NAMBOY@
  6. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vẫn nói là nghề giáo là Thầy, là một trong những nghề được tôn trọng nhất trong xã hội. Ngưng theo tôi thực tế lại không phát triển đúng như vậy.
    Từ lâu lắm rồi trường Sư phạm đã là trường không được những người ngấp nghé cửa trường DH quan tâm, có nhiều lắm những câu vè về ngành nghề mà trong đó ngành Sư phạm được xếp vào cuối bảng. Kết quả là sao, kết quả là điểm chuẩn thấp có nghĩa là thu hút những sinh viên không được xịn lắm, mà như thế thì kết quả là sẽ có đội ngũ giáo viên cũng không xịn lắm.
    Mặt khác thì thu nhập của giáo viên qua mấy lần tăng lương thì hiện nay cũng chỉ ở mức đủ nuôi sống bản thân, chưa thể nuôi sống gia đình được.
    Chỉ với 2 lý do đó thôi thì vấn đề bạn đưa ra cũng dễ hiểu thôi.
    Cu lan nhat Hai Phong
  7. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện của Đông Đô đã làm cho rất nhiều SV và cả các bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng. Đó cũng là sự vô trách nhiệm của nền GD nước ta. Tôi không thể hình dung được tại sao người ta có thể lấy vượt số chỉ tiêu đầu vào số lượng SV lớn như vậy được. Thôi dù sao thì đó cũng là chuyện đã rồi. Nhưng thực sự thì tôi cũng không mấy tin tưởng vào nền GD của nước ta mấy. Việc học thì cứ học thôi, bởi vì xã hội bấy giờ người ta coi trọng cái bằng quá.
    Becky
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bít lên đại học thì có khác học phổ thông không, chứ bi h, em thấy lớp 12 rùi mà học nhiều môn học thuộc lòng quá, chẳng khác mấy nhóc cấp 1 là mấy.
    meomeo
  9. hpkhongcoem

    hpkhongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ĐH wả đúng là niềm mơ ước của rất nhiều cô tú cậu tú.Thậm chí có người còn coi mục tiêu đó wan trọng hơn cả tính mạng của mình nữa (báo HHT cảnh báo rất nhiều lần sao mỗi mùa thi)thật là chuối hết biết .Họ có biết hay là cố tình ko biết là hiện tại nước mình thầy nhiều hơn thợ ko?Có biết bao nhiêu trường hợp sv tốt nghiệp loai khá ra trường fải lao động chân tay hoặc ko đúng với ngành nghề của họ.Thật là lãng phí thời gian và tiền bạc.Cái tư tưởng ấu trĩ đó khiến cho nghành giáo dục phát sinh ra bao tiêu cực.Đến bao giờ chúng ta mới có thể cải tạo lại wan điểm của dân mình đây?Khi đó chắc chắn rằng nền giáo dục nước mình sẽ đào tạo d.c rất nhiều nhân tài cho đát nước ?Hic năm vừa rùi em đã trượt ĐH,năm nay mà trượt nữa chắc em chết mất úi mình lại mang tư tưởng ấu trĩ đó rùi hê hêinsertto live is to fighther
    viet
  10. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá...Ai cũng muốn học ĐH, ai cũng muốn có một cái bằng, ai cũng muốn mai này ra làm bố người khác vậy thì ai làm con...chính các bạn phải thấy rằng đó là do các bạn, các bạn ai cũng muốn vào ĐH có ai trong số các bạn nghĩ rằng mình là một người thợ không, một người thợ giỏi còn hơn gấp mấy lần 1 người thầy chỉ biết chỉ tay 5 ngón.
    Sao các bạn không xem mình nên vào ĐH hay là chọn cho mình một nghề thật tốt để bạn có thể trao dồi nó để trở thành một nghề nuôi sống chính bản thân mình và nuôi sống xã hội.
    Tôi thấy trong số các bạn đang học PTTH, dù giỏi hay dốt (tôi không khinh ai cả) đều muốn đi thi ĐH, thi xong để làm gì, lại để học và lại để xã hội lại thừa ra một người thầy vậy thợ thì ai làm ? Có những học sinh thi đến năm thứ 3 rồi mà vẫn máu ĐH, tại sao lại quyến luyến ĐH như vậy nhỉ, nếu giỏi thì năm một đã đỗ ngay rồi không phải đổ tại số hay là do tâm lý.
    Còn Đông Đô, nếu các bạn giỏi thì vào ngay BK, Xây dựng, Y...rồi, có ai giỏi lại thi vào cái trường ý không ? Có cung thì mới có cầu, nếu các bạn cảm thấy không đủ độ chín để vào ĐH thì nên chọn ngay cho mình một nghề, vào trường đó liệu có ích gì.
    Ngay cả nước ngoài cũng không yêu cầu sinh viên thi ĐH, những sinh viên nào cảm thấy mình đủ để làm thầy người khác thì mới vào các trường ĐH, còn tất cả đều đi tìm cho mình một nghề để có thể ổn định ngay cuộc sống của mình.
    Nền giáo dục có tốt hay không là do ý thức của người dân có nhận thức ra được vấn đề không mà thôi...
    Truong Vo Ky

Chia sẻ trang này