1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nên tập thể thao ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 03/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích tập xà lém, xà đơn xà kép xà lệch em chơi tất . Hồi năm thứ 1 em biểu diễn xà lệch (cho con gái) xuýt nữa được 10 điểm . Lâu không tập bi h chảy rồi
    Dù sao môn thể thao em thích nhứt vưỡn là đá banh.

    Mess with the best, die like the rest

  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Suýt được 10*, mỗi tội có trục trặc nhỏ, trượt tay té. Ô hô, Ai tai, thế là toi đời trai rùi

    TrueDumbledore

    Life if nothing
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mún tập lém nhưng tập vào lúc nào đây các bác.

    TrueDumbledore

    Life if nothing
  4. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại cách đây mấy năm ở khu nhà mình, chiều nào ko đá bóng thì cũng cầu lông cầu lá, bây giờ bọn con trai chuyển nhà hết, còn lại toàn vịt giời, thành ra cũng chẳng chơi được với ai.
    còn bọn ở lớp thì cả tháng mới đá bóng 1 lần, chán chê mới rủ được bọn nó đi bóng bàn, thế mà cũng chỉ được có 1 tuần là tịt ngóm. Toàn những thằng yêu máy tính hơn thể thao, chán wé
    Mà có bác nào nhà gần công viên Lê Nin ko, sáng đi chạy với em cho vui nhể
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thế bác rủ bac Adam ý nhà bác ý ở ngay ĐCV hế hế gần công viên lắm .ngày xưa nhà em ở KT thì em hay chạy lên công viên chứ bây giờ thì chịu chỉ chạy quay hồ Hoàng Cầu thôi
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
  6. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Em mùa đông thì lười vô cùng, chả tập tành rì chỉ có đi đá banh thôi. Mùa hè thì rất ác liệt, nhà em ở gần Bách Thảo nên cứ sáng sáng ra làm 25-30 vòng quanh Bách Thảo (Chủ yếu ngắm các em là chính) hoặc xin tập leo cầu thang Núi Nùng với đội Tán Thủ của sân Quần Ngựa(nó Tán Thủ còn mình Tán...gái dù sao cũng là đồng môn )
    Cứ cách ngày 1 hôm chạy 1 hôm đi bơi ở bể HV Quốc Phòng, rồi đá bóng etc...Em cứ mùa hè là hoạt động tích cực còn mùa đông thì ngủ vùi (như là gấu vậy). Do thất thường vậy nên chả khá khẩm lên được bao nhiu

    Mess with the best, die like the rest

    Được sửa chữa bởi - starhacker vào 04/05/2002 14:57
  7. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, em chơi được tuốt , đủ cả , chỉ trừ môn Cầu lông thôi !!!
    Em là đội trưởng Đội Bóng chuyền trường THCB Nguyễn Đức CẢnh Thái Bình 3 năm cấp III đấy nhé..
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    He he giỏi quá, em thì bóng bàn không bít chơi. Cầu lông tương đối, Bóng chuyền bóng rổ phọt phẹt. Bi a bình thường. À em bít chơi trò nhảy Căngguru .

    Mess with the best, die like the rest

  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các chị đánh cầu
    Lông bay phần phật trên đầu các anh...
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
  10. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    có bác nào gần hồ tây chỗ đương thanh niên không em rủ chạy cho vui. Không có bạn chạy cũng chán. Ngày trước sáng ra còn có sân lÍ tự trọng đá bóng bây giờ chẳng biết thể thao ở đâu nữa có bác nào đá bóng gần khu vực Yên Phụ buổi sáng rủ em với. KHông có thì chạy xuông rồi về đi bơi hồ tây cũng được hơi bẩn tí nhưng thể thao là chính đúng không?
    samurai

Chia sẻ trang này