1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ng yêu đi du học mà không biết an ủi và động viên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NhimUk, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ng yêu đi du học mà không biết an ủi và động viên?

    Chao cac ban trong dien dan, la mot thanh vien moi, muon hoi cac ban tai sao con trai ngu ngoc the nhi? Nguoi yeu di xa nha de hoc, can su an ui dong vien, nguoc lai ho lam ve dung dung hon truoc, dieu do chi cang dan den su chia tay giua hai nguoi mac du hai nguoi van yeu nhau......
    Mong cac ban gop y kien.....
    toi van yeu anh ay, van ngay dem nghi ve anh ay, chi can mot email, mot cuoc goi dien ngan cung du lam toi cam dong va cam thay am ap noi xu nguoi lanh leo.....the nhung moi 6 thang xa nha, nguoi ay tro nen lanh lung hon truoc, luc nao cung ban......ban di choi voi ban be, thuc su lam toi that vong .
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    biết chứ sao ko biết em , tuy nhiên an ủi ai chứ ? Em đi thì nó ở lại an ủi các em gái gần gần xung quanh thôi
  3. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Em gọi người ta là CON TRAI rồi, em còn hỏi câu đó ư ? Thế mới là con trai mà ...
  4. toimongvehanoi

    toimongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp! Bác làm tôi nhớ đến cái bác gì ấy nhẩy, ở cái topic "DU HOC, CHIA TAY" ấy (he he, cũng chả nhớ là ở box nào nữa). Đại loại là bác ấy cứ than vãn là khi có một trong hai người đi du học thi con gái rất dễ thay đổi.... v v và v v.
    Nghe bác kết luận một câu "xanh rờn" thế này thì.... nếu bác bị người ta cho "rớt đài" cũng là chuyện dễ hiểu thôi! Chả trách ai được!
    Mà các bác cũng lạ nhỉ? Quan tâm thì cứ nói là quan tâm, tại sao lại cứ phải ra vẻ này nọ thế nhỉ!?! Đến lúc người ta tìm đến người khác rồi thì mới ngồi đấy mà tiếc!
    Đã bác nào nghe "Promises don''''t come easy" chưa? Nói thật nhá, hát bài đấy một lần thôi thì còn tạm chấp nhận được, chứ hơn một lần thì...dở!
    Được toimongvehanoi sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 14/05/2005
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi em bé ạ,xa mặt cách lòng,thôi ta chia tay cho đẹp,đở phải nhớ với chả nhung
  6. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ông TVinh này ác ve sầu lột xác luôn. Người ta đang đau khổ vì bị người yêu bỏ lửng mà ông còn xúi dại nữa. Vừa vừa thôi, để đức cho con cháu nhờ nữa, ông kẹ à.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền,sao nói tôi vậy?Đã làm gì thất đức đâu mà bạn nỡ nói tôi vậy,tôi chỉ nhìn vào thực tế mà mình gặp rồi dải rút ra cái câu khó nghe đấy thôi mà,tình yêu đúng là chỉ có 1 nhưng ta vẫn yêu dc nhiều lần mà,không sao đâu,rồi sẽ qua thôi
  8. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng rồi
  9. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hả, có quyền yêu nhiều lần hả? Tôi chưa yêu nên không biết điều này. Ông có vẻ từng trải chuyện yêu đương quá hen, bày vài chiêu cho tôi đi kiếm chác chút coi.
  10. toimongvehanoi

    toimongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp!
    Khó đấy cậu ạ.
    Nhìn cái signature của cậu thì mới chỉ hơi ngứa mắt thôi. Nhưng tớ đọc lướt qua cái profile của cậu thì.... Thảo nào
    Hê hê! Sự thật thì hay mất lòng. Cậu thông cảm nhá! Căn bản là tớ sinh vào giờ nói thật

Chia sẻ trang này