1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ng yêu đi du học mà không biết an ủi và động viên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NhimUk, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
  2. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
  3. ame_immortelle

    ame_immortelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã xác định đi xa thì tốt hơn hết là chia tay trước...Còn hơn là phải lấy những lý do rất ..."thô"... để chạy trốn. Vấn đề chỉ là ở chỗ sớm hay muộn mà thôi. Tuỳ thuộc điều kiện môi trường, hoàn cảnh và mỗi con người. Không thể nói một phía như bạn nhim được, sao bạn không nghĩ đến một bài viết tương tự của bạn nhưng người viết là tôi, một thằng con trai!
  4. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này con trai hay con gái ko phân biệt,quan trọng là tình yêu trong mỗi người đến mức độ nào và cả các tác đông bên ngoài nữa.
  5. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp!
    Khó đấy cậu ạ.
    Nhìn cái signature của cậu thì mới chỉ hơi ngứa mắt thôi. Nhưng tớ đọc lướt qua cái profile của cậu thì.... Thảo nào
    Hê hê! Sự thật thì hay mất lòng. Cậu thông cảm nhá! Căn bản là tớ sinh vào giờ nói thật
    [/quote]
    Tôi không hiểu rõ ý tứ sâu xa của bạn lắm. Cái chữ ký thì ký sao mà chẳng được. Còn cái profile thì tôi không phát hiện ra chỗ nào làm cho tôi không yêu cả. Bạn lý giải cặn kẽ thêm tí đi nào.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`..mọi người cứ nói đi nói lại chuyện này mãi nhỉ.Nếu thật sự yêu nhau và thấy mình và người ấy có thể chờ được thì chờ .Tìm được người mình yêu ,người ấy yêu mình và cả hai phù hợp với nhau thì khó lắm ,vậy nếu có thể thì hãy cố gắng hơn một chút là được thôi .L đã trải qua 2 năm như thế và thấy mọi chuyện có lúc thế này có lúc thế kia nhưng quan trọng nhất là tình cảm giữa hai người.Nếu thật lòng yêu nhau thì mình sẽ sống bản lĩnh hơn ,tự chủ hơn vượt qua được những cảm xúc nhất thời .Với lại cũng chỉ mất một thời gian đầu bị hụt hẫng thôi chứ như L bây giờ một người thì bận học ,một người thì bận đi làm,sống có kế hoạch và mục đích nên thời gian cũng trôi qua nhanh hơn .
    Nhưng chú ý là đừng bao giờ để người kia cảm thấy quá hụt hẫng nghĩ là mình không còn cần và yêu họ nữa .Tình cảm đôi khi bắt buộc phải thể hiện bằng hành động để người ấy hiểu.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền hoavannở gì đấy ạ,bạn lại hơi căng thẳng rồi,cái mà bạn gọi là vài chiêu gì đấy thì tôi chịu,tôi cũng chả có kinh nghiệm gì cả,có điều ta sống phải thực tế tí ti nhở?.
  8. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ấy sao lại có chuyện căng thẳng được hả ông TVinh. Tôi là động vật máu lạnh (bò sát) mà, làm sao mà dễ sôi máu lên thế được. Với lại căng thẳng chỉ đưa ta đến cao huyết áp và đứt mạch máu thôi nên tôi không ngu thế đâu. Thế ra ông không có kinh nghiệm gì cả à, tiếc nhỉ nhưng mà cũng chẳng sao, không có ta sẽ làm cho có. Ông nói đúng là trên đời phải thực tế vì không ai ăn không khí mà sống để ngồi ca hát với ngâm thơ cả. Thế nhưng... mơ mộng một chút cũng hay ho chứ sao. Chúc ông vui, tôi nhấn nút biến đây.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    khi biết gia đình có ý định cho em đi học em buồn lắm,thấy sợ.cái cảm giác phải xa nhà,xa những người thân yêu của mình,rồi bạn bè nơi đây cung o nhiều nhưng em đã quen.em sợ những gì thay đổi và em cũng đã từng phải thay đổi như vậy rồi nên cảm giác vẫn như còn bên khi o ai thân thuộc bên cạnh mình thật khó khăn cho cuộc sống.em đã muốn o phải như vậy nữa.nhất là em mới nhận lời yêu anh_tình yêu đầu tiên trong cuộc đời của em.em nghĩ đối với em cuộc sống như hiện nay đã thực sự Đủ rồi.em có gia đình,có 1 người để yêu và quan tâm chăm sóc.ước mơ lớn trong cuộc đời của em hẳn chỉ cần vậy mà thôi.và em đã thực sự o muốn thay đổi.em đã hỏi anh,em muốn nghe ý kiến của anh về quyết định của gia đình em.em đã trân trọng những ý kiến của anh như ý kiến của chính bố mẹ mình.và anh đã nói:em nên đi.vâng em sẽ đi.o phải đi vì gia đình,vì em,mà cả còn vì điều đó thực sự là nên.anh đã nói với em rất nhiều.em biết tất cả những gì anh nói chỉ để mong tốt cho em nhưng tại sao em lại cứ thấy buồn.phải chăng anh o yêu em để có thể níu kéo em lại?có thể...tất cả rồi cũng đã qua.giờ anh o ở bên em nữa,chúng ta đã chia tay.và em ngỡ ngàng o hiểu được cả lí do nữa.nhưng sẽ là tốt khi em ra đi sẽ o mang nặng theo 1 bóng hình.hãy sống tốt và hạnh phúc anh nhé.em sẽ ra đi và cũng sẽ sống thật tốt để khi em trở lại em sẽ đứng thẳng trước mặt của anh và nói rằng"cám ơn anh"

Chia sẻ trang này