1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ngoại tình đang ngày một phổ biến ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TVP, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tại sao ngoại tình đang ngày một phổ biến ?

    Phải chăng ngoại tình là ???
    Xin bắt đầu bằng câu Chán cơm thèm phở
    Xin khẳng định sự ngoại tình thường xuất phát từ nguyên nhân sâu xa do cả vợ và chồng .Rất ít trường hợp ngoại tình thực sự xuất phát từ một phía
    Các bạn có hiểu ý tôi không ?(có thể nói vợ không biết giữ chồng lên mới vậy ?)
    Thế lên nhiều người nói ai bảo cô không biết giữ chồng chẳng hạn Liệu có quá oan cho những người vợ không ?Do cả hai người đều không biết vun đắp cho tình yêu của họ bền hơn với thời gian lên dẫn đến việc thèm ăn phở
    Đa phần những người đàn ông ngoại tình chỉ vì muốn có cảm giác lạ ,cũng có thể do tò mò thử cảm giác
    Của lạ bằng tạ của quen mà
    Cái cảm giác với một cô gái khác khác không phải vợ mình có lẽ làm họ thấy thú vị chăng Nhiều người đàn ông than tôi chán về nhà lắm rồi suốt ngày phải nghe cái loa phóng thanh la suốt chóng cả mặt điếc cả tai ,muốn có một lúc thư giãn nghỉ ngơi cũng được
    Có thật sự vậy không hay đấy chỉ là lí do để họ thực hiện cái hành động ngoại tình của mình Nhưng nếu điều đó là thật thì chị em ta cũng lên xem lại mình nha
    Có chỗ nào chưa được chồng phản ánh cần sửa ngay kẻo gã đi ngoại tình thì có khóc cũng chẳng kịp
    Nhưng theo mình bản chất của sự ngoại tình đôi khi nằm ngay trong bản chất tính cách của một số người
    Đó là :Không bao giờ bằng lòng với những gì mình đã có chẳng hạn (lòng tham của con người là vô đáy)
    Yêu cái đẹp và ngưỡng mộ cái đẹp là bản chất của con người.
    Có được cái này đẹp rồi lại muốn có cái khác đẹp hơn

    Điều đó có thể giải thích phần nào dù đi với vợ nhưng khi thấy gái đẹp đi trên phố vẫn ngó như chưa bao giờ được ngó Đến khi vợ béo tai mới biết Rồi cãi anh xem mác cô ấy mặc chiếc váy ngắn đó của hãng thời trang nào để mua cho em ấy mà ...

    Nhưng dù gì chăng nữa cũng không thể biện minh cho sự xấu xa của việc ngoại tình đó là điều rất không lên

    Từ trước đến nay chỉ nghe đến chuyện chồng ngoại tình vợ là chủ yếu Có mấy ai thấy chuyện vợ ngoại tình đâu
    Điều kiên cuộc sống hiện nay cộng với quan niệm xã hội khó tạo điều kiện cho người phụ nữ ngoại tình được
    Có thể nói cái nhìn của XH nước ta về sự ngoại tình của nam và nữ còn khá lệch lạc Người đàn ông ngoại tình thì không có gì là to tác cả nhưng người phụ nữ ngoại tình xem ,chắc chắn mọi người sẽ cho là đó là loại người bỏ đi
    Vậy đâu là sự bình đẳng nam nữ trên một quốc gia tiến bộ đây
    Phải chăng tỉ lệ tăng những ca ngoại tình của các bà vợ là biểu hiện của sự phát triển bình quyền ở một quốc gia ?

    Câu hỏi khó có câu trả lời thoả đáng
    Cứ tạm nghĩ đến đó đã
    Mong nhận được ý kiến của các bạn

    TVP?




    TVP?
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Phải chăng nó cũng xuất phát từ tình yêu thực sự của hai người ?
    Họ đã có với nhau một tình yêu đích thực chưa mà đã quyết định cưới ?

    Tình yêu và hôn nhân
    Tình yêu là gì ư mình đã định nghĩa rồi (trong Triết Học có đó)
    Hôn nhân là kết quả của tình yêu khi đã đến độ chín
    Xin bắt đầu bằng câu nói
    Tình yêu là bình minh của tuổi trẻ
    Hôn nhân là bình minh của tình yêu

    Xin được nhận định khá khách quan về câu nói này
    Có người đã nói Tình yêu như con quái vật
    Đói thì sống lo thì chết

    Chúng ta có thể hiểu lo ở đây là kết hôn Phải chăng tình yêu thật sự sẽ chết sau khi hai người đã là vợ chồng của nhau đã thực sự hoàn toàn có nhau ?Hay nói cách khác tình yêu chỉ thực sự tồn tại và đẹp nhất trong giai đoạn hai người tìm hiểu nhau ?
    Chúng ta cần hiểu .Khi yêu nhau hai người chỉ cần quan tâm đến nhau là đủ (đủ chứ đâu có thừa) Yêu hết mình yêu rực cháy những cái khác trở lên nhỏ nhặt và vụn vặt đến mức có thể (đến mức có thể thôi nha đừng quá đà là được)
    Nhưng khi đã cưới nhau họ thực sự là một gia đình là tế bào của xã hội Bao nhiêu câu hỏi được đạt ra nào là làm thế nào để đủ tiền chi tiêu đây (tiền điện tiền nước toàn tiền là tiền.. )Họ cần có trách nhiêm vun đắp cho 1 gia đình thực sự do vậy thời gian dành cho nhau sẽ không được nhiều như xưa nữa và sự vất vả do cuộc sông mang lại sẽ làm họ kém lãng mạn đi phần nào .Còn sau này có con nữa chứ lại càng vất vả thêm bội phần nào là đưa con đến trường cho ăn ,,vv nuôi con giỏi dạy con ngoan là một điều không dễ nha .
    Và khi đó rắc rối sẽ nảy sinh .
    Sẽ đâu còn cảnh chàng đợi nàng hàng tiếng sau giờ tan ca dưới trời mữ ướt đẫm ,khi gặp được nàng rồi thì nở một nụ cười hiền khô .Sẽ đâu còn câu nói "sao em hôm nay về muộn thế làm anh đợi đứt hơi " Sẽ đâu còn cái cảnh khá ngượng ngập khi hai đứa hẹn nhau xem phim ở Rạp nữa Phim thì không xem cứ mải lo nhìn đối phương nhưng vừa quay sang thì gặp ánh mắt của nhau mặt ngượng chín ..
    Và thay vào đó là "Sao cô giờ này mới về hả ,định để cho bố con tôi chết đói à " hay :cô xem thì xem đi cứ ngóng cái khỉ gì vậy "
    Tất nhiên vẫn có những cặp vợ chồng giữ được sự lãng mạn cần thiết sau khi lập gia đình (phải nói đây là nghệ thuật làm cho tình yêu không bao giờ phai nhạt ,để nói sau)
    Quả là đáng chán biết bao Có người còn nói đùa :
    Tình yêu như quả bóng
    Khi chưa có được bóng thì cầu thủ chạy mải miết đuổi theo nó

    Đến khi có được bóng rồi thì chỉ mau mau chóng chóng đá nó đi thôi
    Phải chăng tình yêu và cái cảm giác hạnh phúc nhất khi ta đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương ?
    Phải công nhận cái cảm giác mong ngóng hồi hộp khi trong giai đoạn tấn công nàng thật hạnh phúc biết bao Nhưng đến khi nàng nói lời yêu lại thì lại cảm thấy bình thường (trường hợp của tôi đó) Tình cảm của tôi dành cho nàng giảm đi một nửa chỉ còn lại sự thích không hơn không kém
    Tất nhiên trường hợp của tôi mang tính đơn lẻ nhưng tôi nói lên mong các bạn tham khảo tự xem xét mình đã bao giờ rơi vào tình trạng đó chưa ?
    Hãy nuôi dưỡng và vun đắp cho tình yêu luôn lớn mạnh nha
    TVP?

    TVP?
  3. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vợ ngài "ngã" liên tục đấy!
    Một linh mục quá mệt mỏi vì các giáo dân của mình cứ đến thú tội ngoại tình của họ, ông tuyên bố:
    - Nếu các con còn phạm tội ngoại tình, ta sẽ không làm linh mục nữa!
    Để đối phó với cha, các giáo dân quy ước bí mật với nhau là sẽ không nói từ ngoại tình nữa mà thay bằng từ vấp ngã. Mọi việc sau đó đều tốt đẹp cho đến ngày vị linh mục kia qua đời. Vị linh mục mới, sau vài buổi rửa tội, đến gặp ông thị trưởng và tỏ vẻ lo lắng:
    - Ngài phải cho sửa chữa lại đường xá trong thị trấn mới được. Khi các giáo dân đến xưng tội, họ than phiền về việc bị vấp ngã.
    Ông Thị trưởng phá lên cười vì sự ngây ngô của người mới đến.
    Vị linh mục bực tức:
    - Tôi không hiểu ông cười cái gì. Tuần này vợ ông đã bị vấp ngã ba lần rồi đấy!

    Adam
  4. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    "Ngoại tình kiểu mới không nhất thiết phải mang tính nhục dục. Đôi khi những kẻ ăn vụng tài ba nhất lại không hề có một động chạm nào. Ngoại tình là bất cứ sự thân mật về tình cảm hoặc xác thịt nào xâm phạm vào lòng tin của người khác", - Shirely Glass, nhà tâm lý học ở Baltimore (Mỹ), tuyên bố.
    Bà Glass đã dành 25 năm để nghiên cứu về những mối quan hệ ngoài hôn nhân và kết luận rằng: "Đang có một làn sóng ngoại tình mới phát sinh ở nơi làm việc. Nó cuốn theo những người ưa thích các thú vui ********, và cả những người tử tế trong các cuộc hôn nhân tốt đẹp". Kiểu ngoại tình mới nảy sinh giữa những người vô tình tạo nên các mối quan hệ tình cảm mật thiết, trước khi họ nhận ra rằng mình đã vượt qua tình bạn trong sáng và dấn bước vào một cuộc tình lãng mạn.
    Theo bà Glass, mảnh đất màu mỡ làm nảy sinh các mối quan hệ nguy hiểm ngoài hôn nhân chính là nơi làm việc. Khi mà các nhân viên ngày càng dành nhiều thời gian hợp tác với nhau, và khi ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực vốn chỉ dành cho đàn ông, thì sự cám dỗ lại càng gia tăng đối với cả 2 giới.
    Một tình bạn trong sáng nảy sinh tại nơi làm việc sẽ ngấp nghé một cuộc tình vụng trộm khi có 3 yếu tố sau xảy ra:
    Sự thân mật tình cảm: Những kẻ "ăn vụng" tâm sự với nhau về niềm vui nỗi buồn nhiều hơn là với bạn đời của mình. Tình hình sẽ nghiêm trọng hơn khi họ bắt đầu chia sẻ những bất mãn về cuộc sống gia đình.
    Giấu giếm và lừa dối: Họ vờ vịt nói: "Chúng tôi chỉ gặp nhau để uống coffee vào mỗi buổi sáng". Một khi sự nói dối bắt đầu, mối quan hệ bất chính sẽ càng đẩy cuộc hôn nhân ra xa.
    Sự hấp dẫn ********: Cho dù họ không hành động vì sự hấp dẫn đó nhưng ít nhất vẫn có một sự thèm muốn thể xác mà không được thừa nhận.
    Theo Glass, sự hấp dẫn là điều tất yếu khi phụ nữ và đàn ông thường xuyên làm việc bên nhau. Nhưng ngoài yếu tố gần gũi tại nơi làm việc thì các nhà nghiên cứu còn tìm ra những yếu tố khác góp phần nuôi dưỡng việc ngoại tình. Đó là:
    Hoàn cảnh gia đình: Những ông bố bà mẹ phản bội cũng có nguy cơ đẩy con cái mình tới việc cho rằng ngoại tình là bình thường và bản thân chúng cũng sẽ hành động như vậy.
    Sự thèm khát sinh hoá học: Những thay đổi hoá học trong bộ não của một ai đó khi ngoại tình có thể khiến người ta trở nên nghiện ngập. Nhu cầu sinh học về sự giao kết có thể là kết quả của sự trầm cảm, mất mát, hay chia rẽ từ khi còn nhỏ.
    Sự hấp dẫn của internet: internet tạo ra sự vô danh, thuận tiện cũng như giải toả stress trong cuộc sống hằng ngày. Các cuộc tình ảo chính là ví dụ điển hình của ngoại tình trong tâm tưởng.
    Xu hướng quan hệ ******** trước hôn nhân gia tăng: Các hoạt động ******** trước hôn nhân càng phổ biến thì cơ hội của các mối quan hệ ngoài hôn nhân càng lớn.
    Các cuộc hôn nhân coi con cái là trung tâm: Những ông bố bà mẹ do quá bận rộn với công việc nên dành hầu hết thời gian còn lại cho con cái mà không quan tâm đến người bạn đời của mình. Do đó, các ông chồng thường tìm một ai đó ở nơi làm việc để chia sẻ những ham thích "người lớn" của mình.
    Nhằm giúp mọi người gìn giữ cuộc hôn nhân của mình, các nhà khoa học đã đưa ra những lời khuyên sau: Trung thực với bạn đời. Chăm lo đến cuộc hôn nhân của mình. Cảnh giác với những cám dỗ. Không tán tỉnh. Nhận thức được mối nguy hiểm tại nơi làm việc. Tránh xa sự quyến rũ của Internet. Không để người tình cũ xâm phạm lãnh thổ gia đình mình. Trân trọng sự thân mật trong quan hệ. Đảm bảo môi trường xung quanh ủng hộ cuộc hôn nhân của mình.
    Adam
  5. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đơn giản người ta ngoại tình vì " cung " của một trong hai người không đáp ứng được " cầu " của người kia mà thôi. Hoặc " cầu " của người kia vượt quá " cung " của người còn lại.
    Cặp nào " nghĩa " nặng " hơn " tình " thì sẽ biết điều chỉnh " cầu " của mình. Cặp nào " tình " nặng hơn " nghĩa " thì khi ....tình đã nhạt phai thì dĩ nhiên chẳng có gì níu kéo nhau cả.
    Mà thôi, cứ xem như cuộc sống lứa đôi là cuộc sống cộng sinh. Đừng quá ảo tưởng về người bạn đời thì không có gì có thể làm cho ta ....suy sụp cả. Vậy thôi.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tóm lại ngoại tình là một căn bệnh xã hội hầu như không có khả năng chữa khỏi
    Vậy thì em bó tay rồi

    TVP?

Chia sẻ trang này