1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người đàn ông lại phải rơi lệ vì tôi???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovelystar2509, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tôi cũng đang rơi lệ vì bạn đây.
    Vì tôi cười đến chảy cả nước mắt. Không biết bạn viết topic này với mục đích gì. :))
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cũng như đàn ông nói "tôi sợ nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc", thì bản thân là phụ nữ cũng rất dị ứng khi thấy đàn ông rơi lệ. Vẫn biết là do ko kiềm chế được cảm xúc, hoặc tình cảm dành cho mình quá lớn nên khi gặp chuyện trắc trở đã ko kiềm được nước mắt, nhưng tớ thấy nó sao sao ấy. Nói chung là tớ hơi cực đoan, tớ ko cấm đàn ông khóc, nhưng đừng khóc trước mặt mình và cũng đừng dùng nước mắt để níu kéo tình cảm của mình. Tớ cực kỳ dị ứng chuyện đó.
  3. Tuan_patriot

    Tuan_patriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG KHÔNG RƠI TỪNG GIỌT.
    anh chỉ khóc khi em không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
  4. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    chắc trên đời cũng lắm người thần kinh.
    Nhưng dù sao cũng là con người cả
    tất nhiên nhìn thấy con trai khóc thật sự cũng thấy bất ngờ và đôi khi thấy họ quá mềm yếu so với vẻ bế ngoài
    nhưng tớ cũng thấy không ít người như thế. Hồi xưa nhìn người yêu mình khóc thấy đúng là một sự lạ lùng tưởng chỉ có một. nhưng hoá ra khi nghe bạn bè kể chuyện thì cũng không ít chàng đã khóc vì chuyện tình cảm.
    Giờ thì lại thèm có chàng khóc vì mình cũng chă được. Đau Đời

Chia sẻ trang này