1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người HƯNG YÊN ta nói "NGỌNG" giữa "L-N"

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi TRANTHIHUEANH, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở An viên -Tiên lữ không??? Dân vùng đấy nói tiếng nặng lắm nghe mãi mới nghe được ra là nói cái gì.
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    quê ngoại tớ ở đó đấy ........tuỳ người thôi cậu ơi hcihic
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    "Con gió lào bay ngang cuộc đời..."
    Lớp tớ có w thằng ở Hải Dương toàn bị bắt bẻ vì cái vụ này
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chắc Zidane hôm qua nghe được câu hát này,thấy mồ hôi cứ lã chã rơi trên mặt,khổ quá ước mơ của người Hải Dương bánh đậu xanh to bằng cái ghế
  5. be_my_horizon

    be_my_horizon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngoài nói còn cả viết nữa. Tớ có cậu bạn người Khoái Châu, viết lộn tất cả r, gi, d thành d; s, x thành s; l,n thành l. Còn người bạn đặc biệt cũng ở Khoái Châu , toàn nói ngọng l và n, nhưng ở Hà Nội 5,6 năm cũng đỡ rồi.Trước đây đã nghĩ không thể tha thứ cho con trai ngọng . Vậy mà giờ lại cảm thấy điểm này chỉ riêng người mình yêu thương mới có , trong tất cả những anh chàng mình đã gặp. Nhiều lúc còn mong ở chốn đông người ,tớ sẽ nhận ra anh qua giọng nói rất trầm ấm và thân thiết , nhớ anh là người Hưng Yên
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    dân hải dương mà đọc được bài này nó xắn một số thứ lên mà chờ ui chưi hỏi .............thì toi nhà em , xin anh zai hehe
  7. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Oạch . Mình sinh ra và lớn lên ở HD đây.Các bác đừng chê dân HD thế chứ
  8. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ..Nói ngọng - vấn nạn đây..đau đầu lém..ngại nữa..chít rở..Túm lại cứ liến thoắng, nhanh nhanh vào hen, chẳng ai để ý lắm đâu. ..
  9. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nguyên nhân nói ngọng cũng không hẳn là do nguồn nước mà một số người từ khi còn bé tiếp xúc với người nói ngọng nên bắt chước,dần dần thành thói quen
    Hik,dạo này thỉnh thoảng không hiểu sao tự nhiên mình bị nhíu lưỡi nói ngọng mà rõ là hồi bé chả bao giờ nói ngọng.Chắc thỉnh thoảng tiếp xúc với các chú nói ngọng nên bản năng trỗi dậy. Đi tán gái mà nhỡ mồm thì ngượng lắm
  10. TRANTHIHUEANH

    TRANTHIHUEANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    vulh_bk viết lúc 04:28 ngày 03/07/2006
    Theo tớ nguyên nhân nói ngọng cũng không hẳn là do nguồn nước mà một số người từ khi còn bé tiếp xúc với người nói ngọng nên bắt chước,dần dần thành thói quen
    Vậy những người nói ngọng trước đó là do đâu nói ngọng cũng do học người đi trước nữa à vậy người đi trước nữa nữa nữa nữa..........họ học ai?


Chia sẻ trang này