1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người hướng nội thì không tự nhận mình hướng nội ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TheDoEm, 08/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Hôm trước mò ở trên mạng thấy biểu bảng có tên là " thước đo tính cách " ( lấy từ wiki ) .

    Bạn nào trong Topic này tự nhận mình là nội tâm thì thử kiểm tra lại một chút rồi kết luận .

    [​IMG][/url][/IMG]

    Sở dĩ tôi hỏi câu hỏi như tên Topic vì tôi thấy khá nhiều người có ý kiến rằng là " người nội tâm sẽ không tự nói , không tự nhận mình nội tâm " . Và những người đưa ra nhận xét như vậy đều là những người khá có học vấn , vậy thì tất nhiên họ phải có lý luận riêng của họ chứ ? Vậy lý luận đó là gì ? Tôi cũng đã đặt câu hỏi trực tiếp cho những người đưa ra quan điểm đó nhưng khổ nỗi là ... không hỏi được , nguyên nhân không hỏi được thì có nhiều , vì vậy tôi mới lên đây làm phiền mọi người đôi chút .
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi là người hướng nội. Hồi tôi học đại học trở về trước thì tôi cũng không thích nhận mình là người hướng nội. Một số lí do là:
    - Ở tuổi đấy tôi thấy các bạn trai và bạn gái hướng ngoại thường được mến mộ hơn, khả năng là hotboy hotgirl cao hơn. Ở tuổi đó thì cái này khá quan trọng này.
    - Là người hướng nội ở tuổi đó chưa thấy có cái lợi ích gì, thường bị mọi người đánh giá là không biết giao tiếp, không có duyên, không vui tươi,... đại khái là không hấp dẫn.

    Nhưng đi làm độ hơn 1 năm thì Uli nhận thấy số lượng người hâm mộ mình khá đông, mà cứ hễ ai thích mình thì toàn "hàng chất lượng cao". Thành ra bỗng sinh tự tin lạ, từ lúc đó nhận mình hướng nội loạn cả lên, chả chối tí nào.
  3. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Về tâm lý thì việc tự nói, tự nhận về bản thân trước người khác thường có vẻ khá bất tiện vì vô số lý do: Ai cần biết về mình làm gì? tại sao lại phải tự thú? Đó chỉ là chuyện riêng tư?Tôi chỉ là tôi, không hướng gì cả...

    Về mặt giao tiếp thì việc tự nói tự nhận là không nên, nếu tốt thì bị coi là khoe khoang, chưa chắc ai tin, lỡ mà xấu thì thật là khó khăn, không biết có còn cơ hội để giải thích lại không.

    Việc hỏi người khác về chuyện họ là người thế nào cũng không nên, nếu không phải là mối quan hệ rất thân mật

    Tóm lại trong giao tiếp xã giao, không nên và thường không có nhu cầu tọc mạch về cá nhân, vì việc đó thông thường là bất tiện và nhiều trường hợp có thể nói là bất lịch sự.

    Trong hành chính có 1 biện pháp phạt nhẹ là bắt viết tường trình, tự kiểm điểm, trong đó cá nhân phải khai báo về hoạt động và tự tìm lỗi của mình nếu có.

    Đ ảng viên ĐCS.VN thì bắt buộc định kỳ phải viết tự kiểm điểm, dù không có lỗi gì. Đây là một biện pháp để kiểm soát tinh thần, tư tưởng của họ. Chúng ta thường nghe thấy nói là Phê và tự phê, chính là nó đó, nếu như bạn chưa biết.

    Tất nhiên ở đây không nói về lỗi lầm gì nhưng tôi nói rộng ra như thế để thấy rằng trong đa số trường hợp, tự nói về bản thân không phải là điều được mong muốn và tự ngưyện đối với một người bình thường, chưa nói hướng nội hay hướng ngoại gì cả.
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Ngày trước ( tính từ khi học cấp 3 trở về trước ) , nếu dùng bảng " thước đo tính cách " để đánh giá thì tôi là người hướng ngoại . Cả năm câu hỏi mà tôi nêu dưới đây đều có cùng một đáp án là " Đúng " .
    Tôi là trái tim của buổi tiệc
    Tôi thích là trung tâm của sự chú ý.
    Tôi có kỹ năng tốt trong việc xử lý các tình huống xã hội
    Tôi thích ở nơi có nhiều hoạt động diễn ra.
    Tôi có thể kết bạn mới dễ dàng

    Thời gian đó tôi luôn thích mình phải thật nổi bật , phải để mọi người chú ý đến mình ( trong mọi hoạt động , kể cả là học tập ) . Thậm chí , có những bài toán mà cả lớp phải bó tay , tôi cũng cố công mò mẫm đêm khuya để giải , mà mục đích cuối cùng của tôi chưa chắc đã là điểm số mà là đề cả lớp phải ngưỡng mộ , phải khen ngợi và thán phục .

    Kể từ năm hai đại học trở đi , tôi chuyển dần về tính cách . Tôi nhận thấy việc " cố tình gây sự chú ý " thật là trẻ con . Tôi vẫn cố gắng giải những bài khó , nhưng lúc đó mục đích của tôi không phải là cố gây chú ý nữa mà đơn giản đó là hứng thú với nghề nghiệp . Bắt đầu áp dụng từ đó trở đi , nếu trả lời cho bảng " thước đo tính cách " thì tôi lại là người nửa hướng nội , nửa hướng ngoại .

    Tôi cảm thấy , càng về nhiều tuổi thì tính cách bản thân tôi càng điềm tĩnh ( mà quả thật là thế ) , không biết đến một lúc nào đó tôi có là người hướng nội hay không ? Và tôi cũng muốn mình trở thành một người hướng nội thực sự xem sao , để có thể giải đáp câu hỏi " có phải những người hướng nội thì thực sự là không tự nhân mình là hướng nội hay không " ?

    Bây giờ , tạm thời tôi cứ xem như những ai trả lời bảng " thước đo tính cách " , nếu câu trả lời hầu hết thuộc về hướng nội thì nghiễm nhiên họ là hướng nội , mặc cho họ có tự miệng nói họ là hướng nội hay không .
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có lẽ họ cho đó là 1 lời khen họ nên từ chối 1 cách khiêm tốn8-x
  6. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mình không phải người nói nhiều nhưng gặp người hợp tính thì thao thao bất tuyệt. Ở chỗ người quen chủ yếu mình dán băng keo vào mồm nhưng vô chỗ lạ mình chào người kia 1 tí hỏi người nọ một tí, nói chung là nói chuyện được với bất kì người lạ nào, với mục đích chỉ để nói thôi cũng không có làm quen, xin số điện thoại, duy trì quan hệ bạn bè gì cả. Vậy mình là thể loại chi, hướng nội hay ngoại???
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em mà gặp anh thì nội, ngoại hay hướng chỗ nào cũng được. Chỉ cần em có ý thức không ngậm tăm trước người lạ là được rồi.
  8. kethucodon

    kethucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Theo em cách phần biệt người nội tâm, hay người hướng ngoại có thể làm bằng cách dễ dàng là nhìn vào ngón tay cái đốt đầu tiên hay đốt có móng có thể bẻ cong ra đằng sau độ hướng ngoại càng tăng khi độ cong càng tăng điều này chắc chắn đến 95% em đã test thử :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
    người nội tâm không nói ra có lẽ họ ngại tại vì nội tâm thì kiểu như mình là người tự kỉ :P:P:P:P:P:P
  9. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì người hướng nội thích bản thân họ là người hướng ngoại hơn
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710

Chia sẻ trang này