1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao người lạng sơn hay RƯỌU?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chetemroi668, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chetemroi668

    chetemroi668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tại sao người lạng sơn hay RƯỌU?

    trước hết sory những mem LS hay uống rượu, nhưng có 1 thực tế là dân LS hay uống rượu wa''''
    hichic làm tui ở xứ xa tới>>>> choáng
    buòn ----> rượu ốc
    vui_____> rượu ốc
    đi yêu_____> cũng ốc lun
    hhuhuhuhuuhuh


    u?c Nguyenthiquynhnga s?a vo 22:09 ngy 10/10/2006
  2. Mr_Bepro

    Mr_Bepro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hoan hô bác nói thẳng, nói thật
    cám ơn bác đã chỉ cho tui bit tật xấu của mình
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác LS.
    Hôm rồi em đi công tác LS, quen được cô bạn ai dè nghe được câu ca dao sau:
    " Sông Kỳ Cùng muôn đời chảy ngược
    Gái Lạng Sơn ngang ngược hơn sông"
    Nghe xong thấy choáng quá, các bác cho em hỏi khí không phải trả nhẽ All Girl LS đều vậy sao
    PS: Ngẫm thấy cô bạn em cũng gần vậy,
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tại vì lạng sơn lạnh uốn cho ấm.. đơn giản vậy?
  5. Mr_Bepro

    Mr_Bepro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tui xin chia sẻ đôi điều về rượu Lạng Sơn( kinh nghiệm xương máu).
    Ai cũng bit tác hại của rượu, nhưng uống rượu ở Ls có cái hơi khác so với địa phương khác, ở chỗ:
    đó là tập quán, mà đã là tập quán thì hay có , chưa hay cũng có.
    toi xin nói về cái hay. vì là tâp quán nên bạn muốn làm ăn ở LS thì nên học uống rượ kiểu lạng sơn. sẽ còn jì tốt hơn nếu ban kí được hợp đồng trên mâm rượu ( đối tac thì đang phê).
  6. chetemroi668

    chetemroi668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác bk_love_life đã cùng chia sẻ, nhưng mòh này bác nói ngọng ah
    kô phải "trả nhẽ" đâu nhá sai chính tả đó bác
    hehêhh
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ha em thích hai câu thơ trên đấy , tính khí của em cũng gần vậy đấy ( không giám khẳng định tính khí mình đúng là như thế hehe ).
    Thường thường có một câu em thường tự bào chữa cho những ai bảo em là uống được rượu là . "Không uống được rượu thì không phải là người LS" . Hì nhưng mà đâu phải ai dân LS cũn biét uống rượu đâu cũng có nhiều người không biết uống đấy chứ.
  8. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là dân Lạng Sơn, Nếu không nhu thế thì đã gọi là dân Bắc Cạn rùi.
    Dân LẠNG SƠN MUÔN NĂM
    keke
  9. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    MÀ TẠI SAO BÁC BE_PRO cứ phải nói thẳng ra thế làm gì ? Nhiều khi tế nhị cũng hay đó chứ ?
  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Này dám nói xấu dân BK hả. Nếu nói về uống rượu thì cả Việt Nam, cả thế giới uống chứ không chỉ mỗi dân LS đâu. Tôi thấy trong Nam, ở đấy họ cũng nhậu thâu đêm luôn, còn Hà Nội thì các quán nhậu đêm đến 3-4 giờ sáng vẫn còn đông khách.
    " Cầm kì thi hoạ tửu" năm cái thú ở đời, trong quan niệm của xã hội phong kiến một đấng mày râu mà không biết đến 5 thứ đó thì sống phí cả đời. Các vua chúa Trung Hoa xưa khi dạo chơi trong vườn thượng uyển cũng lấy: Tửu - Nguyệt Phong Hoa ra làm vị phẩm đề, để từ đó mà sáng tác ra được những bài thơ bất hủ. Trong tứ đổ tường có: Tửu sắc yên đổ, Rượu là đứng đầu vì nó đơn giản, bình dân nhất, còn nữ sắc, ma tuý và cờ bạc đều đứng sau. Gọi là tứ đổ tường vì đã tham dự vào nó thì khó dứt ra được, nó như 4 bức tường nhốt chặt kẻ đam mê trong đó. Ngày nay các nhà khoa học cho rằng rượu là mộtphát minh vĩ đại của con người sau lửa ( có câu chuyện vui nói kửa biến con vượn thành người, còn rượu biến con người thành vượn, nhưng đấy là chuyện vui) Khi con người tìm ra rượu họ thấy đấy là một thứ có thể làm cho con người khoẻ hơn, thông minh hơn, yêu đời hơn và đặt cho rượu cái tên là SPIRIT nghĩa là linh hồn. Nói về rượu thì nhiều cái để nói lắm nhừng nó xuất hiện ở trong nhiều mặt của cuộc sống, là thứ gắn bó với con người cái thú uống rượu là hết sức bình thường.

Chia sẻ trang này