1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao người lạng sơn hay RƯỌU?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chetemroi668, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình kết Lạng Sơn. Bởi vì nơi đây phong cảnh rất đẹp, hoang sơ. Có Ẩm Thực dồi dào. Rượu ở đây nói đến là

    Rượu Mẫu Sơn: Là rượu trắng, được trưng cất từ gạo và men lá do đồng bào sống ở vùng núi cao Mẫu Sơn tự chế biến. Đặc điểm loại rượu này có mùi vị thơm dịu của lá, rễ cây thuốc miền núi Lạng Sơn .
    Rượu Mẫu Sơn thoang thoảng thơm, nhẹ nhàng và quyến rũ như người con gái Xứ Lạng vậy. Mình thích uống rượu Lạng Sơn với Vịt Quay ở chợ Đông Kinh. Hay là ăn với quán chân Giò Huế gia truyền ở gần Chợ Đêm Kỳ Lừa
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    tại sao người lạng sơn hay RƯỌU?
    Vui: Uống để đem niềm vui đến cho mọi ngưòi
    Buồn: Uống để chia sẻ những nỗi niềm
    Không vui không buồn: Uống cho sự bình yên, không có gì lớn fải bận tâm
  3. giangnamvtv

    giangnamvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy hai câu thơ của bác bk_love_life thật sự rất đúng, do đâu mà tôi nói như thế.Xin thưa là vì tui cũng đang yêu một em lạng sơn và nhờ thế nên tôi mới thấy hai câu thơ trên là rất đúng, ngời iu của tui bướng và ngang ngược kinh khủng à mà lại thêm cái tính hay uống riệu mỗi lần có sự kiện nữa chứ (mà e thì không thích con gái uống riệu-nhất là người iu của em). Không biết có cách nào để ĐIỀU TRỊ được tính bướng bỉnh và ngang ngược đó không các bác, (nếu làm cho người iu em bỏ được rượu thì càng tốt) bác nào biết chỉ dùm em với nha.em cảm ơn nhiều.Em ko phải người lạg sơn-em ở Box Ninh Bình, hân hạnh làm quen với mọi người nha
  4. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chạ biết ai chết ợ Mỹ Đình nhệy. Hẹ hẹ
    Dạo nì ngưòi Hà Giang hắt hụi anh rùi nên bùn quá, ứ thèm lên nữa. Hị hị
  5. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    @ có hát câu thế này
    - Nếu ai hỏi vi sao quê hương chúng tôi nhiều rượu thế
    Các bác đã hát câu này trong cuộc rươu nào chưa
    - Ai biết có thể sáng tác thêm
  6. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đã từng trải qua nhiều cuộc ruợu nhưng chưa bao h được nghe câu hát ...
    Hôm nào off ông bạnh hoangls hát cho anh em nghe nhá .
    Bạn nào biết thì những câu tiếp theo bật mí đê. ..Rượu vào mà lời ko ra,,----> Phí rượu.
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ấy là bác chưa gặp đúng đối tượng thôi. Gặp phải em thì ... hết hiên ngang nhé!
  8. dunong

    dunong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    LS cũng bình thường mà, LS mà hay uống không biết CB mình là ntn nữa đây
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ai nói nhớ giữ lời nhé! Lúc lên gọi ko được thì đừng có trách, tôi đến xoay hướng nhà thì lại hỏi tại sao
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    khà khà.....cho 1 chân vào nhóm nhậu nhẹt nhá!!!!!!
    Hẹn ngày ngất ngưởng trên đất Lạng Sơn!!!!
    Ơ mà có ai hay 100% không đấy???
    Bác nào có rượu ngon thì phần cho Lan mỗ vài chai nhé!
    Xem rượu LS có gì lạ ko!!!

Chia sẻ trang này