1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao người ta chat trên mạng chỉ để làm quen để trở thành bồ bịch????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heosua9783, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heosua9783

    heosua9783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tại sao người ta chat trên mạng chỉ để làm quen để trở thành bồ bịch????

    Tui là 1 công dân @. Tui biết đến Net cũng từ chatchit thoi, và tui cũng từng là một con sâu dính chưởng nặng, tiêu tốn hàng giờ để ngồi nói những câu chuyện không đâu ra đâu với những câu hỏi ngu ngơ" anh tên gì, nhà anh ở đâu anh làm nghề gì". Từ đầu tui đã coi Net như 1 trò chơi và tui chưa có trò yêu đương trên mạng. Tui gặp những người bạn chat bên ngoài rồi với ý định là làm bạn vui vẻ, rãnh rổi thì gặp nhau bù khú nói chuyện trực tiếp ngoài đời cho có không khí hơn là thông qua computer. Nhưng tui cũng thất vọng biết bao nhiêu lần, tại sao họ chỉ chằm chằm hỏi mình là " em có bạntrai chưa". Tui nói có rồi, Họ hỏi vậy sao còn đi chat, thật ngớ ngẩn! Có rồi thì sao, chat là môi trường bạn bè sao mọi người ai cũng áp đặt lối suy nghĩ " phải là những người đơn độc ko vợ ko chồng ko người yêu mới có quyền đc chatchit". Họ cũng không liên lạc với tui khi tui nói tui cũng có bạn rồi.
    Làm sao để dập tắt cái tư tưởng, cái lối suy nghĩ đó đây.
    Tuổi trẻ thì có nhiều thời gian để làm nhiều việc : chơi, học, công việc, sự nghiệp và bạn bè. Nhu cầu quen biết rộng rãi, xã giao nhiều đối tượng là không thể thiếu nhưng ko thể bạ đâu nói câu I LOVE YOU đó. Tui ghét chat cung vì những cái níck sến như nhạc trẻ não tình hiện nay : anhcancoem,anh***imem,anhchungtinh,anhsitinh.....nhạt như nước ốc va không hiểu họ đang tìm cái gì trên mạng
    bạn ko thể gặp 1 người nói dăm ba câu là cảm thấy yêu rồi đặt vấn đề hỏi những câu riêng tư về người ta ngay đc. Ko le chat la kiem nguoi yeu ah, mac cuoi thật
    ... cụng 1 ly vì cái sự buồn nì
  2. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    chối quá, có fải thàng nào cũng như vậy đâu.
  3. the_man_in_uniform

    the_man_in_uniform Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tin cũng là 1 tín đồ của @ nhưng suy nghĩ của tôi không như bạn. Bởi vì những người bạn gặp chỉ là số nhỏ mà thôi( những con sâu là giầu nồi canh mà). Mong bạn tìm được những người trong cái phần lớn còn lại hì hì hì
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ù thì.......
    Mà nói chung là cái bọn đó hoặc là có vấn đề về thể chất, ko tìm người iu ngoài cuộc sống được, hoặc đơn giản chỉ là tìm một cái gì đó để giết thời gian rỗi thôi.........
    CÒn một loại nữa là những con người trầm lặng, ko tự tin vào cuộc sống của mình, phải chui vào thế giới ảo để tìm lại bản thân đích thực của mình, loại này đáng thương hơn cả, hic, nếu gặp được em nào như thế, hi` hi`....... xí hổ chết đi được....hà hà hà
  5. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu trên net thì cũng nên kết thúc trên net la an toa`n nhất....!
  6. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi. Bạn bè thì hầu như ai chẳng có bên ngoài đầy rẫy. Nhưng bồ thì khó kiếm nên phải lên mạng tìm vận may. Nếu xui quá không làm bồ được thì đành làm bạn vậy. Cũng có đứa giả vờ yêu để lừa gạt bạn nữ.
  7. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ủng hộ ý kiến của heosua9783. Tôi hơi bị nói nhiều và luôn thích mở rộng các mối quan hệ của mình, mà internet là phương tiện hữu hiệu giúp mọi người đến gần với nhau hơn, nhưng đúng là chán như con gián khi ma người ta toàn thích lên mạng để nói chuyện yêu đương không. Trong các cuộc chat bao giờ cũng có câu " Em có bạn trai chưa". Liệu có chàng trai nào tin vào câu trả lời này hay không.
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    mệt !
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    U`, mệt thật, hết chuyện để nói rồi nên lập ra cái topic này để câu bài thôi.
    Thông cảm cho em heosua đi, chắc em í mới bị thằng nào đá qua mạng nên mới kiếm chuyện để nói thế, thật hết biết đời...........
  10. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ban nhat the, chang nhe chi vi su an toan ma ban lai nhu vay sao, ban ko tin la co mot tinh ban va mot tinh cam chan thanh??????????????????????????????????????
    That buon cho ai chat voi ban
    Than

Chia sẻ trang này