1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao người ta chat trên mạng chỉ để làm quen để trở thành bồ bịch????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heosua9783, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    box có nhiều chủ đề thảo luận quá, mặc dù không muốn, nhưng xin được xen vào một hai câu. Bạn là thế hệ công dân muộn của Internet nên những gì bạn gặp khiến bạn chán cũng một phần dễ hiểu.
    - Nếu như trước kia, cách đây hơn 3 năm, người ta lên internet chủ yếu để học hỏi, hay tìm những người bạn đích thực, thì xu thế internet hiện nay, khéo học sinh mới biết viết xong là cũng đi internet, làm cho cái thế giới chat vô cùng tạp nham. Những người như tôi chẳng hạn, chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong bất kì một conference chat nào. Đó là lí do chính mà cho đến giờ bạn vẫn còn thắc mắc. Không phải tôi quảng cáo mình, mà vì với tôi những trò chat cheat làm quen, quá vô bổ. Thời gian chính của tôi là dành cho học tập, online ngoài tìm tài liệu thì tham gia một vài diễn đàn để cùng chia sẻ với mọi người, từ kiến thức cho đến một vài điều mình quan tâm, chẳng hạn như tình ******** yêu. Chat thì cũng chỉ với những người bạn, hoặc có ai đó mới muốn hỏi tôi về một vài điều gì đó.
    - Sự tham gia internet không có chọn lọc và định hướng của bạn đã làm cho bạn trở nên quá thất vọng về chúng. Hi vọng bạn sẽ biết chọn lọc hơn và gặp được những người bạn mong đợi
    PS. bạn mới chỉ tiếp xúc với một phần của thế giới net mà thôi
  2. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đúng là heo sữa .... có lẽ vốn từ của ông này về máy tính và mạng có mỗi 1 chữ chat thì phải ???? sao câu hỏi chuối thế mà cũng dám mang ra thành 1 chủ đề được nhỉ .
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    Kể chuyện ngoài lề tý
    Hum nọ ,trong hàngNet , ngồi cạnh tôi là 3 em bé ( gọi là em bé là chính xác vì 3 em ý còn đeo khăn quàng đỏ ) chat chít say sưa. màn hình chi chít ô chat . Các em ý thỉnh thoảng còn ré lên cười khi đối phương cho hình đôi môi hay cái IMInvironment lãng mạn nữa. Tôi ngồi mà cứ trố mắt ra nhìn, ( hơi bất lịch sự ) nhưng mà ngạc nhiên quá, vì mấy em ý còn bé quá mà đã như vzậy rồi, hơn thằng cháu tôi có 1, 2 tuổi chứ mấy. Mà thằng cháu tôi ở nhà, đi ị (xin lỗi ) còn bắt tôi chùi d***s cho .
    Giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần.
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hì... đọc cái này thấy thật buồn cười. Mỗi người lên mạng đều có mục đích riêng. Có người lên mạng tim người yêu thật, có người lên mạng thì chỉ để "đong", có người thì lên để làm việc... làm sao có thể nghĩ lệch lạc như bạn được nhi?
    Còn việc người ta lên tìm người yêu thì là việc của người ta. Khi người ta chat với bạn, bạn thích thì trả lời, ko thích thì thôi. Nếu người ta muốn bạn là người yêu mà bạn không muốn thì bạn đừng chat với người ta nữa. Tôi có 1 đứa bạn qua mạng, tôi chat với nó đến giờ thì nó đã trải qua tận 2-3 mối tình qua mạng rồi nhưng tôi với nó vẫn không hề gặp nhau. Chugn quy tất cả là do mình. Bạn chả việc gì phải băn khoăn khi người ta không giống bạn. Bạn nghĩ sao khi 1 người nào đó lên lập một cái topic là tại sao lại có những người lên mạng chỉ để chơi vớ vẩn, chat chít linh tinh mà không cần một mục đích cụ thể nào (như tìm người yêu chảng hạn..).Bạn thấy vô cùng chưa?
    Thôi, đi ăn cơm.
  5. trungbanh

    trungbanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ừa ! tôi thấy cũng mệt thật đó.Có cái qúai gì đâu mà ban hỏi thế.Thì ko cháy nữa thì htôi mà.ok ko?
  6. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng cảm thấy có rất nhiều người họ thật dễ dàng khi nói lời I LOVE U ,có lẽ qua mạng là vậy sao? tôi nghĩ rằng tình yêu thì cần phải có thời gian để quen và hiểu chứ,có thể có những tình yêu qua mạng nhưng điều đó chỉ có khi 2 người thực sự hiểu về nhau chứ,có những lần tôi cũng rất bực mình và ngạc nhiên khi họ vừa chat với mình được vài câu và xem webcam xong họ có thể nói lời yêu 1 cach ngon lành với mình rồi,chán thật đó

Chia sẻ trang này