1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta có thể nhẫn tâm như thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trance9867, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta có thể nhẫn tâm như thế?

    Cũng chẳng biết phải viết như thế nào nữa, thôi thì trong đầu có gì viết nấy. Tự mình hỏi lòng mình từ trước đến giờ có làm điều gì sai trái đâu mà lúc nào cũng gặp phải những chuyên không vui trắc trở về tình cảm. Mình biết cô ấy được 1 năm kể từ khi cô ấy đến cái đất mỹ quỷ quái này. Mọi chuyện cô ấy đều không biết, mình giúp đỡ cho cô ấy trong lòng cũng chẳng nghĩ là sẽ quen và yêu thương cô ấy. Không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường như thế nào mà cả hai phải lòng nhau từ noen năm ngoái và bắt đầu quen nhau cách đây hơn một tháng. Cô ấy nói yêu thương mình ... nhưng có một điều là chỗ cô ta ở cách chỗ mình 6 tiếng lái xe. Quen nhau được 1 tháng thì cô ấy nói là còn nghĩ đến người yêu cũ và không muốn tiếp tục. Cho đến hôm nay , sau hơn một tuần chia tay thì phát hiện ra là cô ấy đã có người khác. Người đó ở gần cô ấy, người đó có thể đưa cô ấy đi chơi, ăn ... Tại sao người ta có thể làm như vậy được? Tại sao có thể bỏ hết mọi yêu thương chỉ để chạy theo niềm vui mới mà chứa chắc là người mới sẽ yêu thương cô ta như mình đã và đang yêu cô ta. Có ai có thể làm ơn cho mình biết là tại con người ta có thể lạnh lùng như vậy? Không lẽ tình cảm hơn một năm trời kể từ khi mới quen biết cho đến bây giờ cũng không bằng một niềm vui nhất thời? Đau lòng hơn là cô ấy nói là không muốn liên quan gì nữa, cho dù ra đường gặp nhau thì cũng coi như chưa từng quen biết. Tại sao lại như vậy? Một lần giang dở đã làm cho mình mất niềm tin vào tình yêu, rồi cô ta đã đến và cho mình một hi vong để rồi lại một lần nữa làm trái tim mình đau cũng như đập tan hết mọi niềm tin và hi vong. Liệu trên đời này có tình yêu thiệt sự? Hay là ai cũng chỉ tính toán cho riêng mình. Làm sao bây giờ để quên đi nỗi đau này, làm sao để quên như những kỉ niệm, niềm tin, hi vọng. Tại sao? Tại sao người ta lại nhẫn tâm như vậy.
  2. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thật sự ư ? hỏi cậu 1 câu có vẻ khiếm nhã nhé .năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi ? nếu cậu muốn tìm câu trả lời thì tự mình tìm lấy thôi ,nếu mà mất hết hi vọng rồi thì thôi khỏi cần tìm làm gì ,nhỉ ?tìm lại hi vọng trước .liệu có được không ,bản thân tôi cũng chả biết !
  3. seainrain

    seainrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn ạ, và cũng đừng nghĩ cô gái nào cũng như thế. Mình cũng đã từng rơi vào trường hợp của bạn, và từng được mọi người trên này động viên rất nhiều. Cô gái bạn nói, không xứng đáng để bạn phải buồn và suy nghĩ như thế. Nếu bạn yêu một cách thật lòng, thì mình không tin rằng sẽ không có một cô gái đến với bạn vì yêu bạn đâu. Chuyện quên đi nỗi đau, là phải dựa vào bạn thôi. Bạn đã từng yêu, bạn cũng sẽ biết cách vượt qua được mà. Uống cốc bia với tớ nhé, ít nhất sẽ quên được một lúc đấy
  4. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cô ta mới đến nên cần sự giúp đỡ của bạn thôi, cái này dễ ngộ nhận lắm. Để tránh rắc rối, cô ta chọn con đường cắt đứt liên lạc, may mà bạn chưa bị lợi dụng thêm gì nữa
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là thứ không thể cắt nghĩa được. Có một điều chắc chắn, nghe thì có vẻ nghiệt ngã, nhưng tôi muốn nói: "Chúc mừng bạn!".
    Bởi vì cô gái đó không yêu bạn. Và có lẽ bạn cũng chẳng yêu cô ta. Thế thì chẳng phải nên mừng sao, vì mọi sự kết thúc sớm sủa. Vết thương nông thì sẽ chóng lành.
    Tôi đã từng bị người ta cư xử tệ bạc. Tôi cũng đã từng biết những người bạn ở nước ngoài, chắt chiu nhặt nhạnh để hàng tuần gọi điện về cho bạn gái, rồi bỏ công bỏ của giúp đưa các cô nàng sang cùng, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau là các nàng tìm thấy niềm vui mới... Tâm trạng của bạn quả thật là rất tệ. Tôi chân thành chia xẻ cùng bạn.
    Như lời bạn thì đúng là cô nàng cư xử cũng chẳng đẹp. Có thể vì cô ấy mới là người có vấn đề, ở sâu thẳm bên trong, mà cô ấy không dám đối diện, nên mới coi như làm ngơ không biết bạn. Cũng có thể đơn giản chỉ vì cô ấy là người chẳng ra gì. Nhưng vì bất kể lý do nào, thì đó là vấn đề của nàng, sao lại biến nó thành vấn đề của bản thân bạn?
    Nếu nghĩ rằng bạn đã cố hết sức mình và chẳng có gì để phải hối hận hay hổ thẹn, thì có gì mà phải buồn nhiều. Chắc chắn người thực lòng biết yêu thương còn rất nhiều trên đời. Và một người như bạn chắc chắn sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực.
    Chúc bạn chóng vượt qua giai đoạn này!
    CC
  6. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã an ủi mình. Mình cũng chẳng biết nói gì nữa . Biết rằng người ta đối xử với mình như vậy nhưng mà trong lòng vẩn có cảm giác đau, vừa yêu vừa hận. Cái cảm giác thật là khó chịu.
    @fotfet: mình chỉ cảm thấy là hiện giờ chẳng muốn tin tưởng ai nữa cả.
    @seainrain: mình biết là từ từ thời gian sẽ làm vơi đi nỗi dau và cùng hi vọng là mọi chuyện sẽ như lời cậu nói.
    @kay13: Mình không nghĩ cô ta lợi dụng mình mà thiệt ra mình cũng chả có gì để lợi dụng. Mình cũng không ngộ nhận là cô ta yêu mình, cái điều đó là do cô ta nói ra. Chứ không phải chí có một mình mình nghĩ.
    @Coltpard: Cám ơn bạn đã an ủi mình. Mình cũng không biết là cô ta nghĩ gì và tại sao lại có thể lạnh lùng như vậy.
  7. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó là bạn thì gọi nhau bằng mày, tao. Khi quen nhau rồi thì gọi nhau bằng anh, em. Bây giờ không còn là gì của nhau nữa thì gọi tạm là "người ấy" nhé. Tự nhiên hôm nay đang ngồi đọc sách thì nhận được cả 5, 6 tin nhắn cùng một nội dung là "Ngủ à ông xã" từ người ấy. Hehe hồi đó quen nhau có bao giờ gọi mình là ông xã đâu, khỏi suy nghĩ thì cũng biết là những cái tin nhắn đó đã đến nơi mà đáng lẽ nó không nên đến. Mới chia tay khoảng 2 tuần thôi mà, nhanh thế cơ à?
    Thiệt sự là bây giờ chả biết lòng mình cảm thấy như thế nào nữa. Chả vui mà cũng chả buồn, chắc là mất cảm giác thiệt rồi. Thế cũng tốt, như vậy thì khỏi phải cảm thấy gì cả. Muốn làm người ác trước tiên phải làm người máu lạnh trước mà. Bây giờ thì không cảm thấy gì nữa, như vậy đã gọi là máu lạnh chưa nhỉ? Đã bắt đầu hại người được chưa nhỉ? Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn mấy cái tin nhắn đến lầm chỗ, nhờ chúng nó mà mình biết được hiện giờ mình là người như thế nào.
  8. _abclkj_

    _abclkj_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ^_^ đấy hem phải là nhẫn tâm mà phải gọi là vô tình. Mà đã là người dưng thì người ta vô tình cũng đâu có gì đâu, quên nó đi để mà sống. Suy đi tính lại cũng chỉ có bản thân mình là không vô tình với mình ^_^
  9. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn trance9867 : Bạn nói có khi bạn thấy hận cô gái đó phải không? Có 1 điều mình chắc chắn với bạn là còn hận, còn có thể ghét được một ai đó thì bạn sẽ quên được người đó nhanh thôi. Lúc này có thể cái làm bạn khó chịu là sự bực mình , bực mình tại sao bạn người chủ động là cô ý và người kết thúc cũng là cô ý, bực mình vì bạn chả làm điều gì có lỗi mà phải chịu thế này phải không? Mình tin là mình hiểu cảm giác của bạn đấy. Nhưng trước hết, bạn có chắc chắn mình hiểu về cô ý là người thế nào chưa? Chắc là hiểu khá rõ phải không, 1 năm không phải là tg quá ngắn nhất là ở 1 nơi xa gia đình lại càng có đk tâm sự với nhau nhiều hơn về học hành, về cách cư xử, về các dự định tương lai. Nếu bạn đã hiểu khá rõ mà vẫn có cảm giác Hận, thì ngay bây giờ ngồi lại, calm down, nghĩ đến những việc bạn phải làm cho tương lai của bạn, chắc chắn ha cô ây sẽ không có chỗ trong đầu bạn đâu. Mình xin lỗi vì mình cứ bám vào chữ Hận bạn nói để nói những lời này với bạn. Vì thực tế thì mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn, nhưng mình hoàn toàn không có cảm giác hận bạn ạ, chỉ buồn và tiếc mà thôi.
    Còn về bạn gái của bạn. Cũng chả biết nói thế nào cho phải. Tình yêu không thể định nghĩa rõ ràng được. Trừ những người cơ hội ( yêu nhau vì nhiều yếu tố tác động), thì ty còn là cảm xúc nữa. Có người vững vàng thì họ hiểu đấy là sự thăng trầm của tình yêu và họ cố vun vén cho ty đấy, còn người không vững vàng thì sẽ vội vã đi tìm một thứ tình cảm mới lạ. Mình nghĩ ny cũ của bạn là một cô gái tình cảm không vững vàng lắm. Còn ty lý tưởng à? Theo mình trên đời này chả có điều gì là lý tưởng cả, tất cả nằm ở chỗ mình có hài lòng với những gì mình có mà thôi. Bởi thế nên mới có câu này, mình trích ra cho ấy nhé :
    Some pray to marry the man they love, my prayer will somewhat vary: I humbly pray to heaven above that I love the man I marry
    Thân
    Mong bạn sớm vượt qua được chuyện này
  10. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Jebee: Cám ơn bạn đã an ủi mình. Thiệt sự hiện tại mình không hận cô ta. Mình cũng như bạn, chỉ cảm thấy đau và tiếc nuối thôi. Nếu như nói hận thì có lẽ mình không hận. Mình không còn cảm giác gì nữa, chả cảm thấy đau, chả cảm thấy gì nữa cả. Chỉ muốn quên đi chuyện này càng nhanh càng tốt. Chỉ muốn cho no vào quá khứ và quên đi.

Chia sẻ trang này