1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta có thể nhẫn tâm như thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trance9867, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng bít nói thế nào để an ủi Trance lúc này đây,nhưng Trance đừng có bùn nữa nha,mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà,hãy mỉm cười đón chào những j tốt đẹp nhất sắp đến với bạn nhé
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    co the la dung nghi
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chào Trance, đọc bài của bạn cũng chả biết nói thế nào với bạn, rất thông cảm với bạn, đôi khi tình yêu là thứ ko thể điều khiển nổi mà. Nếu cô bạn của bạn đã lựa chọn như vậy thì dù có làm gì cũng ko thể níu kéo lại đâu, ko nên nuối tiếc cái gì ko dành cho mình. Tốt nhất bạn nên cho qua chuyện này đi, bạn buồn thì cô ấy cũng có biết đâu, mà nếu cô ấy còn nhắn tin với nội dung như vậy thì nhắn lại nói thẳng là bạn ko thích, muốn làm bạn thì làm bạn nghiêm chỉnh ko thì thôi, đừng làm người khác khó chịu và đau khổ.
  4. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @winny: Cám ơn bạn nhiều.
    @cj: Có lẽ bạn đọc nhầm hoặc không hiểu ý mình trong bài viết vừa rồi. Cái tin nhắn đó đúng ra là phải gởi đến người yêu mới của cô ấy. Cô ấy để phone trong túi quần rồi quên không lock keypad cho nên nó mới gởi 5, 6 tin cùng nội dung như thế đến mình.
    Còn về chuyện cô ấy có còn muốn làm bạn với mình hay không ư. Lúc chia tay cô ấy nói là cho dù sau này có gặp nhau trên đường thì cũng coi như chưa bao giờ quen biết. Cũng đứng gọi, đến gặp hay làm phiền gì cô ấy nữa. Cô ấy chỉ muốn mình đi ra khỏi cuộc đời của cô ấy thôi.
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thật là ... tớ chả biết nói sao nhưng cái này tớ đã thấy nó quá bình thưòng rồi.. con nguời ta có thể bỏ nguời yêu thuơng mình hơn cả bản thân họ vì những cái xa xôi hay vì những mục đích và lí do biến họ trở nên tầm thường. Tớ chẳng cho rằng tớ chẳng có lỗi j đối với nguời ta nhưng dù sao thì tớ chả tin nữa. Con nguời ta còn yêu thì sẽ tử tế và lúc nào cũng muốn ở gần mình.. nhưng khi đã hết rồi ý mà.. thì họ chả thèm quan tâm đến mình thế nào nữa đâu.. phũ thế nhưng sự thât vẫn cứ là sự thật.
  6. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ bạn a :)
  7. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải đã có câu " Gieo nhân nào thì nhận quả ấy " uh?
    Có chi mà phải hận , bạn đã yêu thương cô ta hết mình và không làm gì có lỗi với cô ấy , vì vậy bạn có quyền tự hào về bản thân mình.Còn lại chỉ là sự tiếc nuối và trống vắng mà thôi .
    Khi mình rơi vào tình cảnh như cậu bây giờ , mình chỉ cảm thấy hụt hẫng vì cuộc sống của mình đã gắn liền với cô ấy quá lâu, đến nỗi không nhận ra được bản thân con người mình trước đây ntn , hành trình tìm lại con người thật sự của mình đã giúp mình hiểu ra rằng " Hãy cứ sống như chính bạn đang sống , và người yêu thương bạn thật sự sẽ xuất hiện ".
  8. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những người dám nhẫn tâm mới là cuộc sống.
  9. Comi_Valentine

    Comi_Valentine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua nhanh khi bạn không còn coi nó là 1 vấn đề trong suy nghĩ của mình nữa.
  10. bkceem

    bkceem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy thật tuyệt vọng... Đau, đau lắm nhưng chẳng biết làm gì mặc dù mọi chuyện đã xảy ra hơn 1 năm....

Chia sẻ trang này