1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta có thể nhẫn tâm như thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trance9867, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt trong người, không tính viết bài nhưng đọc bài bạn khiến mình phải viết vậy.
    Mình không khẳng định mình là người biết nhiều để có thể đưa ra lời khuyên đến bạn nên mình chỉ nêu ý kiến và suy nghĩ của mình thôi. Cũng có thể nó có tác dụng đến bạn, nhưng đôi khi nó không có tác dụng cũng nên.
    Sống, thất bại, chán nản, mệt mỏi, mất niềm tin cứ kéo dài mãi khiến cho mình mất cảm giác luôn rồi. Mình nghĩ bạn đừng đặt hy vọng gì nhiều quá và cũng đừng tin ai nhiều quá làm chi. Đặc biệt trong chuyện tình cảm. Vì nếu bạn tin họ quá nhiều, trải lòng ra đến với họ; khi bạn cần họ sẵn sàng tạt cho bạn một ca nước lạnh vào mặt. Bản chất chuyện là thế. Bạn là đàn ông mà có gì phải la toáng lên vậy. Không còn yêu thương nhau nữa thì thôi chứ sao. Giữ nỗi đau đó lại làm một bài học cho mình vậy, rút kinh nghiệm từ đây về sau ko mắc lần nữa.
    Vượt lên nha bạn.

Chia sẻ trang này