1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta cứ định kiến với dân HP???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi em_yeu_xien, 07/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    uh đúng gòi. Ko chỉ dân HN đâu mà hầu hết dân các tỉnh khác đều có 1 số suy nghĩ ko hay về dân HP. Thứ nhất là dân HP ăn chơi rất ghê, đặc biệt là con gái. Thứ 2 là dân HP đi xe rất láo ( ngay đến bố tôi còn bẩu thế mà - chú ý là tui ở HP nhé ). Thứ 3 là đầu gấu HP rất ghê, đâu cũng sợ. Thế nhưng mà tui sống ở trên này chưa thấy ai có thành kiến gì về mình cả. Thành kiến của người ta chỉ là về các thành phần chẳng ra gì thôi. Bà con cứ yên tâm là cây ngay chẳng sợ chết đứng đâu. Bà con làm to chuyện thì chẳng hoá ra dân HP lại thêm cái tiếng là chấp nhặt, là thù vặt à ?
  2. coitruongngoidemlada

    coitruongngoidemlada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    em ơi! tại vì chúng nó thấy e cũng là ng thực dụng mà.e chỉ yeu xiền mà..
    chúng mày lì` này
  3. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, ông Hải nói thế bị chúng nó chửi dân HP là đúng rồi... Nói chung là ko thèm chấp với cái bọn ếch ngồi đáy giếng... Cũng nghe nói nhiều về dân HP : chơi bời, đú đởn ...nhưng chỗ tôi học thì chẳng có gì cả... Ít nhất là trong lớp tôi học, chúng nó hơi bị thích tính cách dân HP luôn... Cũng nên chứng tỏ cho chúng nó thấy bộ óc của dân HP chứ... Còn với ông thầy mà nói mấy câu đó hả : hỏi lại xem có tư cách gì để được gọi bằng thầy ko?
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  4. kocandanba

    kocandanba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi tui cung công nhận là đi đâu cũng thấy dân HP nổi tiếng
    nhưng ko phải là ai cũng ghét dân HP đâu thậm chí có người còn thích ấy chứ
    còn như đứa nào thích gây sự ấy thì ..... bụp nó luôn sợ gì chứ
  5. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    em chat trong room , em nói một câu xong , nguo`i ta chửi , và một thằng nói là " em ấy là gái HP đấy anh ạ " híc , chẳng hiểu sao nữa . bạn của em nói là" trai nam định , gái Hp " là thành phần chớ có dây vào , mọi người đã quan niệm thế rùi . vậy mà em thấy con trai Hn toàn yêu con gái HP , ít nhất thì em cũng thấy đến 10 cặp em wen rùi
    [​IMG]
    you think that I can't live without UR love , U'll see
  6. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    em này , ko việc gì phải ấm ức ! họ nó mặc họ , mình sống cho mình và cho những người vì mình. Khổ nhất là sống chạy theo dưluận !
    còn dăm ba cái loại "theo voi ăn bã mía , theo đom đóm ăn tàn " , " người đua chó cũng đua " , thì tuỳ từng trường hợp mà xử lý !
        i want to live with u
  7. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, thế mà mình lại nghe có người nói con gái thì tuyệt nhất là ở Huế và Hà Nội. Nhưng còn con trai thì giai HN ko bằng được giai HP. Chả biết có đúng ko ...
  8. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hehe....thế thì mọi người bị làm sao rồi ý...em thấy con gái HP rất là được ngưỡng mộ nhé...
    Thứ 1 : Bọn lớp tôi hở ra là đòi về Hp chơi vì đứa nào cũng muốn về Hp mà ko có dịp
    Thư2 : hôm wa khi đến bãi lấy xe, 1 thằng con trai cùng lớp mà Zhao chưa nói chuyện bao giờ ( người Hn) hét lên " ơ thế xe ấy biển Hp mà, ấy ở Hp à??" rồi cười tươi rói " tớ thích HP lắm nhé"
    Thứ 3 : tối wa, khi Vn thắng Malay, vưa lấy xe lao ra đường thì thấy một lũ reo lên "HP vô địch " quay lại thấy mọi người cười toe toét, mà toàn biển 29.33,36, ko có biển 16 đâu nhé...Lúc về lại thấy một lũ hét " 16 vô địch" mừng mất ăn mất ngủ hehe
    Thứ 4 : Vào trường Sư Phạm 1 nói chuyện, bọn nó hét lên "con gái Hp đanh đá lắm" rồi cười nói tiếp " nhưng mà xinh, cá tính, lại học giỏi nữa" ...sường mê mẩn
    thứ 5 : bọn sư phạm ngoại ngữ khi biết đưa bạn tôi được9.5/10 điểm tiếng thi vào trường hét lên " mày học ở Hn ha?''"ko, tao học ở Hp" "thảo nào..."
    v....v....kết luận : thật tự hào khi đi xe biển 16 và khi ai hỏi thì hét lên " tớ là người Hp" giữa lòng HN
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua
  9. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu thành ngữ tục ngữ của thuy hay quá ở trong topic boy trần phú mình chưa kịp kể ra hết cho em bé little devil nghe
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  10. chang_trai_xau_tinh

    chang_trai_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ thế có đứa chửi thẳng vào mặt anh bạn thì anh bạn chịu được ko?? Ở đây nói là nói cái bọn vơ đũa cả nắm ấy chứ ai chả biết đâu cũng có người nọ người kia. Nói chung là dân HP cái gì cũng nổi nhất cả cái tốt lẫn cái xấu.
    To interpol: con gái cũng tuỳ người chứ. Nhưng mà tôi thích tính con gái HP nhất mà đừng nói là con gái HP xấu hơn con gái HN với Huế nhé. Nhầm to. Còn con trai HP vô địch là đúng rồi hehe.
    I knew I love U before I hated U
    Được chang_trai_xau_tinh sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 10/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này