1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta cứ định kiến với dân HP???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi em_yeu_xien, 07/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocandanba

    kocandanba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    nghe khẩu khí đúng là không hổ danh dân Hải Phòng
  2. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn ... nhưng DK nghĩ là ở đâu cũng vậy... Con sâu làm rầu nồi canh mà ... Bạn của DK trong SG cũng nhiều người dân HP lắm đó ... có sao đâu ... Chỉ ăn nói hơi to tiếng thôi ... hì hì. Còn ăn chơi ... thì chưa biết
    [​IMG][​IMG]
  3. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bác mà nghe chúng nó nói thế xong các bác làm gì,còn em em táng luôn không giải thích dài dong văn tự,riêng ai có thành kiến về dân Hải Phòng em không cần biết,riêng em em rất ghét bọn Hà Nội,con gái còn đơc chứ bọn con trai Hà Nội là em ghét cay ghét đắng,cái giọng chứ nó cứ ẽo uột như đàn bà,nghe chỉ muốn chầy một phát vào mõm,đã thế chúng nó hay nói xỏ xiên lắm,nói thật các bác,mùng 1 tháng 5 năm nào em cũng ăn mấy bác Hà Nội dưới Đồ Sơn,nhẹ nhàng thì tát cho cái,nặng thì cho các bác ấy đi viện luôn,mà đểu lắm nhớ,em chơi với một bọn,toàn thằng bạo lực mà thằng nào cũng chung ý tưởng với em,thế mới sướng,bọn xe ôm Hà Nội ở cầu long biên em bin mấy thằng rồi,năm nào bọn em cũng phấn đấu nổ khoảng 50 thằng thủ đô,cho chúng nó hết television,không ăn được ở Hải Phòng thì du kích nên hẳn ổ chúng nó,mà đã mất công nên đấy là em phải táng cho thật lực,lần gần đây nhất bọn em ăn 2 thằng Hà Nội trong biển gọi đêm hôm mùng 6 tết,chúng nó thích khoe tiền,uống diệu manhnhạy kiểu úc bọn em cho nó chơi dài ở Hải Phòng luôn,các bác thông cảm em nhé,tính em nó thế rồi.
  4. shadowknight

    shadowknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chú em này lạ nhỉ ,đúng là "rắc rối " thật đấy" . Hơi tí là
    táng với đập . Anh bảo nhé , có gì cũng phải từ từ , nhiều khi
    nóng quá là hỏng .
    Tôi ở Hà Nội cũng đã được 4 năm mà chẳng thấy ai có
    ý kiến , ý cò gì với người Hải Phòng mình cả . Có lẽ là một số người hơi cực đoan nhưng chỉ là số ít thôi , mình cứ sống tốt thì ==> No problem
    Tuan
  5. Thien_ly_doc_hanh

    Thien_ly_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào chơi tử tế với mình thì mình tử tế lại với nó , còn thằng nào mà cứ định với chẳng kiến thì phang cho một trận là xong , lằng nhằng giải thích làm cái quái gì cho tốn nước bọt ...

    LANG TU HAO HOA
  6. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    đi con xe biển 16 trên HN oai ra fết ..



    http://yen.1vn.net 
     
  7. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Oác...bắt đầu thấy sợ dân Hp rồi...toàn Biển Gọi với lại táng nhau với lại đua xe thôi..khiếp quá.....khiếp quá....toàn vậy bảo sao người ta không ghét....
     
  8. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    thế ông bạn ở đâu đấy?

    Blue Libra
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nổ cũng được ra fết.
    [marquee]Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.[/marquee]
  10. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    nói chung từ ngày em chập chững bước vào đời thì toàn nghe mọi người nói dân HP thế này thế nọ . họ bảo bọn đấy kinh lắm , đầu gấu lắm . em cứ gọi là tin sái cổ . nhưng đến một ngày em yêu một thằng HP thì thấy nó hơn hẳn con trai HN . nói chung bây giờ em toàn chơi với HP . chẳng chơi với HN nữa . không thể sống chết với thủ đô được nữa vì em trót yêu HP của mọi người rồi
    show me the way , take me today
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này