1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta cứ thích đem tâm sự riêng của họ để post lên diễn đàn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi svktic, 05/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. svktic

    svktic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    TRang de thuong ma an noi' chang de thuong chut nao`,ban vi von kieu gi` ma` ngo the,to khong fai la` con cao dau ma` la` con cao' gia`,hihi,dung nghi vay nha,con` nhung gi` toi noi khong bao gio` sai dau,tin toi di,ah` nay` co the mai chung' minh` marry di,ok?ban co may cai anh sẽy qua',hihi hot that!
  2. svktic

    svktic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    cam on ban!nhung toi se khong thay doi dieu do dau!
    Được svktic sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 06/11/2002
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    svktic nói có cái đúng có cái sai. Có thể bạn không post bài tâm sự và nhận được sự chia sẻ của mọi người nên bạn không hiểu được giá trị của việc post bài lên box này là như thế nào. Nhưng bạn cũng có cái đúng ( theo tôi nghĩ ) vì có rất nhiều người lợi dụng việc post bài để thứ nhất là câu bài, thứ hai là đôi khi sẽ là khiếm nhã và không tôn trọng khi cứ nói hết tất cả chuyện đôi lứa ra diễn đàn. Đấy là chuyện tế nhị mà tôi thấy svk nói đúng.
    Tuy nhiên lời lẽ của svk có vẻ hơi nặng nề hay sao ý. Bạn có thể nghĩ ngược lại về phía mọi người được không? Tôi cũng là người đôi khi post bài tâm sự, bài của tôi cũng đã bị nhiều người bới móc và nói những lời lẽ không hay lắm. Nhưng đây là diễn đàn, ai cũng có quyền nói ra những điều mình nghĩ, nên bạn chẳng có gì sai khi post chủ đề này cả.
    Bạn có bao giờ buồn chưa svk???
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  4. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Nhạt toẹt, một sự bào chữa yếu ớt. Thế người ta viết bài tâm sự thì phải chỉ cho ông người ta viết ở đâu, viết trong topic nào và vào thời gian nào à? Rồi còn gì nữa, xấu hổ à? Tôi nghĩ có lẽ ông nên tự xấu hổ với chính bản thân mình thì hơn,trừ phi ông ko có lòng tự trọng. Ở trên mạng thì việc gì phải lừa dối ai? Ông ko chụp mũ cho người ta là lừa dối thì lại nói người ta là những kẻ khờ khạo, hờ hờ, chẳng biết ai khờ khạo hơn ai. Lại còn "những chủ đề rẻ tiền" nữa chứ! Theo tôi chính cái topic này và người nghĩ ra nó mới thực sự rẻ tiền.
    Mà tóm lại là tôi thấy ông chẳng có lí do tốt đẹp nào để xuất hiện ở box này cả. Thế nên ông go away là tốt nhất.
    Unforgiven
  5. svktic

    svktic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ông có bị làm sao không thr61?tự dưng chửi tui là sao?đọc lại đi đã,bực mình ông quá
    (blue_fall_t is coming up )
  6. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là ở trên net họ sẽ thấy mọi chuyện được nói ra dễ dàng hơn, họ có thể nói ra nhưng điều ma họ ko thể nói bàng lời được. Hoặc đơn giản trên này mọi ng ko biết họ là ai, họ sẽ ko phải ngượng vì nhưng tâm sự lúc yếu mềm nhất.
    U know It's SAD but TRUE
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko chửi ông, tôi chỉ thấy những lí lẽ ông đưa ra nó nhạt nhẽo và quá yếu ớt để bảo vệ các quan điểm của ông. Ông bực mình vì tôi, ok, thế liệu ông có đặt mình vào địa vị người khác khi đọc những bài của ông, nói rằng người ta lừa dối, hay khờ khạo, rồi viết ra các chủ đề rẻ tiền... ko? Còn tất nhiên đã là một forum thì ai muốn nói gì cũng được. Chỉ có điều nên tôn trọng người khác một chút! Thế nhé, bực mình làm gì!
    Unforgiven
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ông Svktic@ này chắc chưa boa giờ biết buồn.Ông cứ dợi đi,rồi sẽ có lúc ông hiểu dc cái tâm trạng "không biết nói với ai"!
    Còn nếu ông nói ông sẽ kg bao giờ buồn,thì cuộc sống nó vô nghĩa lắm ông ạ,chết từ bây giờ đi cho nhanh!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  9. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    " Ai cũng có những lý do rất- chính- đáng -của -riêng-mình khi làm (hay viết ) một điều gì đó... Vậy chúng ta chẳng thể áp đặt
    người ta là sai (hay dở)nếu chỉ vì họ không đồng quan niệm ...
    Chỉ cần mọi người nhớ cho rằng cái gì cũng có ranh giới của nó " Tự do cá nhân không nằm ngoài khuôn khổ ..." ...

    Hì hì ..ì..ì lắm chuyện ra phết (?!)
    Kieu Ly
  10. svktic

    svktic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Tat nhien toi hieu dieu do nhung ban cu thu nghi xem,da co cai tam su nao`,co noi buon nao` dang dong tien chua?Ho toan dem may chuyen vat vanh ra de danh vao` tam li cua cac ban ,nhung nguoi` da tung nhu ho(hoi kho*` 1 chut)khong nhan thuc duoc cai quan trong nhat cua mot doi` nguoi`,do khong phai la` tinh` yeu tre con,chi the thoi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này