1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta cứ thích đem tâm sự riêng của họ để post lên diễn đàn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi svktic, 05/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Không còn từ gì khác để nói nữa. Duy nhất một từ có thể nói lúc này là : Rẻ tiền ! kém phẩm chất........!
    Trang đây !!!
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật này chắc bị hâm ...Chuyện mọi người mặc mọi người chứ ..Ảnh hưởng gì nhỉ ...Ông không thích thì đừng có cho tâm sự ông lên , người khác thích thì kệ họ..Lắm nhọt....
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko ưa gì cái việc đưa chuyện riêng của mình post tùm lum trên mạng như thế này.Hì....đã rối lại càng rối thêm.....
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ban nghi : tam su la gi ? neu khong phai noi ra nhung gi minh dang suy nghi va can loi giai dap?
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đã ko nói được với ai ở ngoài cuộc đời thực rồi, vào đây cũng bị cấm. Hoá ra ở đâu cũng có những kẻ cực kỳ ích kỉ mà miệng lại luôn rêu rao mình mới là người có giá trị. Chúng tôi là "rẻ tiền" thì cái "đắt tiền" của ông svkstic giá bao nhiêu???Hay đã lên tới 2000đ như bát hủ tiếu mà ông ấy quảng cáo???
    [blue]
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Nếu như không nói về tâm sự riêng thì người ta biết nói về cái gì trong box Tâm sự hả ? Không lẽ bàn chuyện giá cả thịt rau dưa cà mắm muối ?
    Nếu bạn không thích thì đừng đọc làm gì rồi lại mất công khó chịu, có cái hợp với người này nhưng lại không hợp với người khác, làm sao có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được ?

    tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mục tiêu là câu bài đấy để nghị mod xoá hộ cái, không thì lock nó lại.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    svkstic đang cố tạo ra cái vỏ bọc giả tạo rằng mình trường thành lắm ,mình chững chạc lắm... " trên là trời ,dưới là Ta "...

    -ав,?а не бfде, !
  9. hoangtuanhkim23

    hoangtuanhkim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    box tam su ma khong duoc noi nhung noi buon cua minh thi sao goi la box tam su nguoi ta buon nguoi ta khong co nguoi tam su nguoi ta moi phai viet nen de cho nhung nguoi co noi buon nhu vay de cung chia se nam nuc ban than cung khong the noi duoc ma tren nay minh co the noi ra ma khong so ai biet ma lai mang di noi buon trong long co phai la nhat cu luong tien khong
  10. svktic

    svktic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Tai sao moi nguoi` lai nang loi` voi toi the'?Toi co noi gi` sai khong vay?Biet noi the' nao` la` con người trưởng thành nhỉ,tôi nghĩ rằng đến giờ phút này đây tôi đã là một người trưởng thành,không phải là trưởng thành trong cuộc sống mà đơn giản thôi,tôi đã trưởng thành trong suy nghĩ của mình.Tôi cũng đã từng có thời gian,rất ngắn thôi,bị xao động vì những tình cảm hơi trẻ con một chút,tôi nghĩ là tôi yêu nhưng thật sự thì tôi đã nhầm,đó chỉ là thứ tình cảm rất nhẹ,nó chẳng nghĩa lí gì với cuộc sống của tôi,vì vậy đôi khi ban cũng đã lầm tưởng đó là tình yêu và có khi lại cảm thấy buồn vì cái tình cảm đó rồi bạn lại post lên diễn đàn và cứ như vậy chúng ta đọc đi đọc lại những thứ chẳng ra gì,vậy thôi,chẳng đi đến đâu cả!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này