1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta khuyên con gái nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi IHKiralyfi, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IHKiralyfi

    IHKiralyfi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta khuyên con gái nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu???

    Lao theo cái không phải của mình thì mệt mỏi thật. Tôi đã từng lý tưởng, cho rằng một khi tôi yêu hết lòng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Nhưng hoá ra sự việc không như thế! Tôi bắt đầu tình yêu của mình với tình hình không mấy thuận lợi: người đó đang thất tình rất nặng một cô gái khác. Tôi nghe ngồi nghe người đó tâm sự, trút nỗi lòng, tôi đi chơi với người đó để giúp họ khuây khoả, tôi chăm sóc họ để họ không cảm thấy cô độc. Cuối cùng thì họ cũng vượt qua được và ngõ lời. Chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi lại tiếp tục cái vai trò an ủi và xoa dịu mà không hề nhận được sự cảm thông ngược lại, dường như thói quen được chăm sóc đơn phương đã khiến họ quên bẳng rằng, tôi cũng có nhu cầu như thế.

    Tôi là mẫu người vui vẻ, nhưng không vì thế mà không có lúc tôi thấy mệt mỏi và buồn rầu. Những lúc như vậy, tôi rất cần người tôi yêu ở bên cạnh chia sẻ, nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự lãng tránh, thái độ là "em mệt rồi, đi nghĩ đi, khi nào khoẻ mình gặp".

    Rất nhiều lần, người ấy "hâm nóng" tình cảm của chúng tôi bằng cách chen ngang một cô gái khác vào quan hệ của hai đứa. Tại sao phải làm thế tôi không biết, hay phải nhìn tôi đau khổ thì người ấy mới hạnh phúc? Chẳng lẽ khi yêu nhau, người ta lại thích hành hạ nhau thế ư? Một hai lần tôi còn chấp nhận được, nhưng nhiều lần quá, tôi đâm ra nghi ngờ những lời nói yêu đương mà người ấy dành cho tôi. Tôi cứ tự hỏi: với những cô gái khác không biết họ có nói như thế không? Và tôi mất đi cái cảm giác hạnh phúc khi nghe những lời âu yếm.

    Yêu người đó, tôi tự dưng đánh mất cả chính tôi, trở nên phục tùng, cố vui vẻ, cố hài hước, cố làm những cái mà nếu sống bình thường thì tôi không hành xử như thế, cố gắng và cố gắng....chỉ để người đó hài lòng. Và tôi hoảng sợ nhận ra, nếu cứ phải cố gắng như thế liên tục vài chục năm thì tôi chết mất, vì chỉ mới hơn hai năm mà tôi đã mệt mỏi lắm lắm rồi!

    Trong khi đó bên cạnh tôi, luôn có một người lắng nghe những khi tôi đau khổ, luôn có người sẳn sàng vì tôi mà làm mọi việc. Với người đó, tôi có thể là chính tôi mà không phải cố gắng là một ai khác. Buồn thay tôi lại không có tình yêu với người này! Nhưng giờ đây, sau khi đã quá mệt mỏi với vai trò một vị thánh và tình yêu lý tưởng của mình, tôi nhận ra rằng tôi chỉ là người phàm tục. Có thể là tôi ích kỷ khi quyết định chia tay người này để đến với người khác yêu tôi nhiều hơn, nhưng giờ đây, sau những giờ phút quá sức mệt mỏi và đau khổ, tôi chẳng còn biết làm gì hơn. Chỉ biết sẽ cố quan tâm tới người đã yêu tôi thật nhiều để tránh nhìn lại một hình ảnh quá khứ của mình. Con người đôi khi cũng phải biết quay đầu nhìn lại......
  2. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn đó là bạn đã đánh mất chính mình khi mới bắt đầu yêu... yêu ko fải là đánh mất chính mình để người kia yêu, mà yêu nhau là yêu chính cả điẻm tốt lẫn cái xấu của người kia.... yêu chính bản chất của nhau chứ không fải cố thể hiện để làm hài lòng người kia!
    Bạn là chính bạn chứ ko fải là ai khác..vậy mà phải luôn đóng vai tro` 1 người lý tưởng trong mắt người kia, bạn cảm thấy mệt mỏi cũng là phải thôi mà..tình yêu của bạn bắt đầu từ một tình cảm: thương hại anh ta trong lúc anh ta dang có trục trặc với bạn gái cũ. , và rồi thật buồn cười bạn từ 1 người chia sẻ, an ủi anh ta...thành bạn gái anh ta ngay./...bạn có cảm thấy anh ta dễ thay đổi đến ko ngờ ko ? Anh ta ngỏ lời vì thật sự yêu bạn hay là anh ta đang đi tìm cho mình 1 cái " phao" để " sống " qua chuyện cũ...bạn đã nhận thấy"Chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi lại tiếp tục cái vai trò an ủi và xoa dịu mà không hề nhận được sự cảm thông ngược lại, dường như thói quen được chăm sóc đơn phương đã khiến họ quên bẳng rằng, tôi cũng có nhu cầu như thế." thế mà vẫn còn đắm vào 1 cuộc tình như vầy à?
    rồi người đó hướng bạn đi theo 1 kiểu mẫu con gái trong lòng người đó....và lại còn có những kiểu " hâm nóng" tình cảm 1 cách vô lý, khó hiểu nữa! buồn cười thật! Ban nói chuyện thật hay là đùa đấy?
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  3. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    To once : mình rất hiểu tâm trạng của bạn , vì thực ra mình cũng đã từng ở trong 1 hoàn cảnh tương tự như bạn . Khi yêu người ta thường thần tượng hoá người yêu của mình và tự vẽ ra cho mình nhưng ảo ảnh trước mắt . Tui có thể dám chắc với bạn rằng anh bạn đó không có yêu bạn ......Bởi nếu yêu anh ta sẽ không đối xử với bạn như vậy ... Anh ta sẽ yêu con người thực sự của bạn chứ không phải là con người mà bạn cố gắng tạo ra để phù hợp với anh ta ... Ty là quan tâm , là chia sẻ là chăm sóc , lo lắng cho nhau ,,,, Nếu có thể gọi câu chuyện này là 1 chuyện tình thì ở đây chỉ có bạn là người đang yêu mà thôi , yêu đến nỗi đánh mất cả bản thân mình . Còn anh ta có thể anh ta chỉ cần bạn như 1 người bạn để chia sẻ , như 1 người lấp khoảng trống mà thôi ...Vậy thì cách tốt nhất là hãy quên anh ta đi , đừng có chạy theo những gì không phải là của mình vì sớm hay muộn bạn cũng phải từ bỏ thôi . Tui biết nói vậy nhưng làm được thì không phải chuyện dễ ,,,, Nếu nói rằng yêu mà bắt quên đi trong 1 sớm 1 chiều thì đã không còn là ty nữa rồi .. Nhưng tui tin rồi thời gian sẽ giúp bạn nhận ra được mọi điều ....
    những giây phút hạnh phúc của em sẽ không thể có nếu thiếu vắng anh .... Vf giá như em liều mình 1 lần thôi thì chắc hẳn câu chuyện này sẽ không đáng buồn đến thế ....
  4. LoveIsEmotion

    LoveIsEmotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của once, mình cũng đã từng trải qua. Những lúc anh ấy đùa với những người con gái khác, mình cảm thấy ghen. Anh bảo chỉ đùa vui thôi và anh cũng nói hẳn với người đó là chứng mình yêu nhau. Lúc đầu mình góp ý, mình cũng tin, về sau anh ấy hay làm vậy quá, dù có công khai hay không, mình cũng không muốn tiếp tục phải chứng kiến cảnh đó. Mình đã thật thà nói với anh ấy rằng mình không thích thế. Vậy mà cái mình nhận được từ anh ấy là " Em chỉ hay nghĩ linh tinh thôi". Thật ra nếu anh ấy không làm vậy thì chẳng bao giờ mình phải nghĩ vậy. Kể từ khi yêu anh ấy, mình hay suy nghĩ hơn, việc gì cũng tính toán, việc gì cũng cảnh giác . Thật sự mình rất mệt mỏi nếu yêu nhau mà cứ nghi ngờ như thế này..
    TRong khi đó, bên mình cũng luôn có 1 người sẵn sàng tâm sự giãi bài với mình tất cả những bức xúc của mình. Người đó tuy không nói với mình nhưng mình biết người đó có tình cảm với mình nhưng những gì người ấy dành cho mình là cầu mong mình luôn được hạnh fục dù mình không thuộc về người đó.
    Tuy vẫn thường bảo rằng trong tình yêu thì không tính toán gì nhưng mình nghĩ rằng là con gái, nên yêu 1 người yêu mình hơn là yêu 1 người mình yêu. Tình yêu đó nghe có vẻ thực dụng nhưng đấy là sự thật và mẹ mình cũng đã từng khuyên với mình như vậy mặc dù trước đây mình fản đối cực kỳ.
    YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM
  5. love_gina

    love_gina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ban oi: Tình yêu thì khó mà nói được trước cái gì cả???Ngươi ở ngoài thì cũng chưa chắc cho bạn một câu trả lời chính xác được.Yêu ngươi yêu mình hay yêu người mình yêu ư.Nói thật nhé,nếu bạn đang trẻ và đang muốn yêu thì hãy yêu ngươi mình yêu.Lúc đây chắc chắn là bạn sẽ vui và hạnh phúc rồi(con gái mà,lúc trẻ thì hãy yêu nồng nhiêt lắm cơ).Nhưng nếu bạn muốn nghiêm túc và cho một tương lai xa thi hay yêu người yêu mình.Thật khó nói li do tại sao nhưng chắc chắn ngươi yêu mình sẽ cảm thông,hiểu và chia se nhiêu hơn với ngươi bạn yêu(ma người đó lai ko yêu ban...)

    Ma thôi chắc là bạn còn trẻ.Thế thì đưng có mà quá buồn phiền về chuyên yêu đương làm gì.Yêu thì phải vui vẻ và hạnh phúc chớ.....nếu cảm thấy không hợp hay tình cảm đó chỉ làm hai bên khổ sở thi:Game over...chia tay...đó là phương án tốt nhất...

    chúc bạn luôn vui vẻ,hạnh phúc,yêu và di nhiên là được yêu nữa
    Heroes are the people who are willing to do things when it needs to be done regardless of the consequences.

Chia sẻ trang này