1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao người ta lại yêu thích xứ huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi cacbanoi, 29/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    tại sao người ta lại yêu thích xứ huế

    các bạn ơi, hãy cho biết vì sao người ta lại yêu thích xư huế nhé, các bạn cho ý kiến lên ha
  2. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn những người con của Huế!!
    Tại sao mọi người lại thích xứ HUẾ à!!!!! Vì thứ nhất Huế là một thành phố lớn, là đường ranh giới chia bởi hai miền Bắc Nam và Huế là khúc ruột của miền Trung. Đồng thời ở Huế có nhiều danh lam thắng cảnh mang tính chất cổ xưa các của triều đình Vua Quan ngày xưa để lại. Và hiện nay Huế được nhà nước công nhận là DI SẢN CỦA THẾ GIỚI. Ở Huế có các lăng tẩm cổ xưa, có nhưng ĐẠI NỘI là nơi của sống của các Vua Quan ngày xưa, ..... Huế có một dòng SÔNG HƯƠNG thơ mộng, lãng mạn đồng thời đó là con sông duy nhất của nước VIỆT NAM chảy ngang qua trung tâm thành phố, nếu các bạn đển Huế vào các buổi chiều đứng bên bờ SÔNG HƯƠNG ngắm cảnh mặt trời lặn và ánh sáng chiếu phẳng xuống mặt bờ SÔNG HƯƠNG bạn sẽ thấy nó đẹp biết chừng nào, thật trầm lặng, yên tĩnh, thơ mộng diệu hiền mang đúng bản chất của đất HUẾ. Về con người của Huế thì chắc các bạn cũng biết như thế nào rồi nhỉ, nhẹ nhạng, dịu dang thướt tha,lịch sự và kín đáo mang đậm bản chất dân tộc VIỆT NAM. Những tà áo trắng, tím là những đại diện cho con người của xứ Huế, chắc các bạn cũng biết tím Huế chứ nhỉ. Những khi tan trường về, những buổi tan ca của các cơ quan, công ty, xí nghiệp bạn sẽ thấy các tà áo trắng, áo tím tung bay trên những con đường của thành phố Huế, thật là đẹp biết bao, sang trọng và rất dân tộc . Về cách cư xử của con người ở xứ Huế thì nhẹ nhàng và lịch sự, luôn vui vẻ và niềm nở đối với khách du lịch và những người mọi miền đến thăm Huế.
    Không khí ở Huế rất trong lành và thoáng mát, có nhiều cây xanh ở khắp mọi đường tạo thêm khung cảnh ở Huế thêm đẹp đẽ và muôn màu. Những buổi chiều, những cơn mua phùn bay bay trên thành phố Huế rất lãng mạn và khá đặc biết với những thành phố khác và đó cũng là đại diện cho khi hậu của Huế.
    Về các món ăn ở Huế thì các bạn chắc cũng biết, rất dân tộc , dân gian, những món ăn mang bản chất Vua Chúa ngày xưa độc đáo và khác lạ. Có rất nhiều món ăn mà những nơi khác không bao giờ có mà chỉ Huế mới có bởi vì đó là những món ăn ngày xưa của Vua Chúa, do các nghệ nhân ngày xưa truyền lại cho con cháu xưa Huế bây giờ. Mọi du khách mọi nơi, cả khách nước ngoài trên thê giới cũng ganh tịnh với những món ăn cua xứ Huế bởi vì nó rất độc đáo và ngon.
    Về Du Lịch thi hiện nay Huế là thành phố có số lượng khách du lịch đông nhất và nhiều nhất là khách nước ngoài trên thế giới như : Anh, Pháp, mỹ, Úc, Đức. Nga, ...... Ngành du lịch của Huế phát triển mạnh nhất Việt Nạm hiện nay bởi vì Huế có danh lam thắng cảnh quá tuyệt vời, sống lượng khách ngày càng đông như thế một phần làm tăng nền kinh tế của Huế đi lên thêm phát triển, có thêm nguồn thu nhập nói riêng và lĩnh vực ngoại giao của Viêt Nam ngày càng rộng rãi nói chung tăng thêm tình hữu nghị của Việt Nam với các nước bạn trên thế giới.!!!
    Và mội điều nữa ở Huế có rất nhiều lễ hội lớn, vui chơi, dân gian và dân tộc, các trò chơi phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Và Huế ngày nay là nơi, trung tâm tổ chức các lễ hội lớn , điển hình là lễ hôi FESTIVAL, đó là lễ hội của thế giới nhằm giao lưu, tăng thêm tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các nước trên thế giới hiện nay. Và Huế là nơi duy nhất của Việt Nam được giao trách nhiệm tổ chức lễ hội đó 2 năm một lần, đó là niềm vinh hạnh của Huế nói chung và niềm vinh dự của Việt Nam nói chung. Thứ nhất là tăng thêm nguồn thu nhập kinh tế để làm vốn xây dựng đất nước thứ hai đó là cơ hội để Việt Nam giới thiệu nước mình với các nước bạn trên thế giới và đồng thời cũng ghi danh mình vào trang sách lịch sử của thế giới.
    Các bạn hãy đọc những gì trên đây cũng đủ chứng minh tại sao người ta lại yêu thích xứ Huế chưa, nếu còn thiếu gì xin các bạn hãy bổ sung và thêm giấu ấn mình vào đó, chung ta là những đứa con của xứ Huế chúng ta hãy cùng nhau nói lên những suy nghĩ của mình về quê hương yêu dấu của mình đi, các bạn sẽ không bị thiệt thòi đâu!!!!!!!
    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!!
    HOÀNG VĂN THÀNH TRUNG
    Được ansoxvn sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 11/10/2002
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    mình cũng khâm phục bạn đấy, không biết bạn là người ở huế không nữa, mình là người huế mà chưa hiểu như bạn vậy, bạn tài quá ha, theo như lời bạn kể thì mình nghĩ là đang ở nới khác chứ không phải xứ huế đâu
    tình là con vịt què
    lộn xộn là bẻ gãy chân
    tiền là một tờ giấy
    thích là đốt cháy thành tro
    http://www21.brinkster.com/cacbanoi
  4. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    với bài viết của ansoxvn thì lí do đẫ rõ ràng rồi nhé. khỏi giải thích thêm gì nữa.
    lionesse

    Ami's my love
  5. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn!!!!!
    Mình là người Huế chính gốc đây các bạn ạ!!!! mình sinh ra và lớn lên ở Huế, mình là đứa con của Huế và đồng thời là VĐV BÓNG BÀN của tỉnh Thừa Thiên Huế, mình là cựu học sinh của trường PTTH Hai Bà Trưng. Và hiện nay mình đang là sinh viên năm thứ 3 của trường CAO ĐẲNG TDTT TW III - Đà Nẵng. Giờ mình đang sống và học tại thàn phố Đà Nẵng . Mình đang là MOD của BOX BÓNG BÀN và ước muốn của mình cũng muốn làm MOD của BOX HUẾ nữa, nhưng không biết có được không nữa nhưng dù sao cũng tuỳ mọi người thôi
    Các bạn đừng vì bài viết của tôi mà không post bài lên chủ đề này nữa. Mỗi người không phải ai cũng giống ai đâu, ai cũng có ý nghĩ, suy nghĩ và quan niệm khác nhau cả.Theo tôi là đứa con của Huế, tôi nhìn nhận quê hương của mình như vậy, còn các bạn thì sao? Các bạn hãy nói lên những suy nghĩ của mình về Huế đi chứ!!!!Như thế thứ nhất các bạn được quyền nói lên những gì mà mình suy nghĩ, thứ hai sẽ làm cho chủ đề này sôi động thêm nói riêng và TTVN ngày càng thú vị hơn nói chung.!!!
    Cuối cùng không có gì hơn ngoài những lời chúc tốt đẹp. Tôi xin chúc các bạn mạnh khoẻ, luôn vui vẻ, đạt mọi ước muốn trong cuộc sống và mọi lĩnh vực khác nữa!!! Chúc tất cả thành công!!
    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!!!!!
    HOÀNG VĂN THÀNH TRUNG
  6. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    anh son viet bai dai` that!!!!!!!good man!!!!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này