1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta thường tranh nhau trả tiền khi vào quán, nhưng thực lòng chẳng ai muốn trả?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 22/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    mình đã tranh trả bao giờ cũng thật lòng - không có tiền thì ngồi im
  2. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    bạn suy bụng ta ra bụng ng đấy ah [-X hoa thanh quế chăng ^:)^^:)^
    mình thấy mình và bạn mình đều giống bạn ngungu
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cứ campuchia cho nó bền. Theo kinh nghiệm của mình trừ trường hợp thân thiết ra thì bình thường cứ campuchia là bền vững và không mất lòng ai cả. Chứ còn tranh trả tiền được 1,2 lần thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
  4. Giupban.vn

    Giupban.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Ai cũng biết thằng kia giả vờ" -> đấy chỉ là một hội bè vớ vẩn thôi chứ không phải bạn, bạn à.... Anh em cùng chia sẻ, cùng share với nhau bi giờ là chuẩn nhất, chứ ai có làm ăn được gì bảo mời anh em thì nói từ đầu luôn........... Thi thoảng nhiều bạn, đi đến một hội khác, phải rút ví ra tranh trả cũng là phép lịch sự của người ta, rất đáng ghi nhận, nhưng mà ai đó-hay chính người đó có thể làm sao để anh em cùng share được với nhau là vui nhất.
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Campuchia và Lệ Quyên cho nó tình cảm.
    Tiền nong nhập nhằng mất bạn như chơi.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình người Thanh hoá, mình vào mình doc cm, mình buòn :D còn chủ đe tp thì ko dám í kien nữa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ^:)^
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bác nói thế ko đúng, xã giao thì em ko biết, đi ăn bạn bè thì chủ yếu là share còn khi nào mà đã tranh trả tiền là lúc đó thật lòng muốn trả bằng được rồi
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Hội bạn mình đi chơi ít khi ai đó tranh giả lắm, 90% là campuchia. Rới rớt 1 số lần là tổ chức sn, đi xa về mời nhau hay thỉnh thoảng thấy số tiền nó cũng ko lớn (vd như đi trà, cafe), mình cũng đang dư dả 1 chút thì bảo "để tao trả", xong.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Tại sao chủ topic lại tranh trả tiền trong khi thực lòng chủ topic không muốn trả?" mới là vấn đề. Còn chuyện người dưng nghĩ thế nào và làm gì thì chỉ liên quan đến chủ topic khi chủ topic là ng yếu bóng vía, suốt ngày lo sợ người dưng sẽ khinh bỉ chê bai gì mình nếu mình không adua, không hùa theo cách cư xử của họ.
  10. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chia đầu người cho lành các bác ạ, đỡ mất lòng nhau

Chia sẻ trang này