1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người tôi yêu vẫ là anh ? dù cho năm tháng đó đã đi qua rồi? còn bạn thì nghĩ sao ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nhung221284, 21/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Thích danh ngôn tình yêu --> có danh ngôn tình yêu
    Sẽ rất buồn nếu như bạn gặp 1 ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó chẳng bao giờ được đáp lại và bạn phải là người ra đi. Nhưng khi 1 cánh cửa đóng lại, thì 1 cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi ko chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm 1 cánh cửa khác đang mở ra cho mình
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Nữa ....
    Trao cho ai đó cả con tim mình ko bao giờ là sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ và nếu điều đó ko xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng lớn lên trong bạn
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn nghe thì hay đấy, nhưng giá mà nó được thốt lên từ một ai đó không nằm trong giới nghệ sĩ thì chắc sẽ hay hơn nhiều, đừng bao giờ hỏi rằng tại sao tôi hay anh,em lại vẫn nhớ về nhau đến thế, bởi ở đời lúc nào cũng vậy thôi,khi có thì làm sao biết khi thiếu thì sẽ như thế nào,ai cũng nói rằng tiếc thế này ,tiếc thế kia, tại sao chúng ta lại không thể nói rằng : "anh và em đã có thời gian bên nhau, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng biết làm sao được, không thể thì mới phải chia tay thôi, và điều đó không phải lỗi ở ai cả, cũng đừng tiếc làm gì nữa" , chúng ta cũng nên nhìn vào thực tế rằng, khi chia tay,có lẽ sẽ tiếc và buồn, nhưng để có thể làm lại từ đầu,chúng ta cũng có thể nhận ra rằng,tất cả sẽ vẫn chỉ có một kết cục thôi, trừ khi chúng ta có phủ nhận tất cả và chịu đựng ......................................... một bông hồng với nhiều vết nứt có xấu không? không ,nó vẫn đẹp đấy khi chúng ta thấy bóng của nó đổ xuống mặt đất, vẫn nguyên hình nguyên dạng, chỉ khác là chúng ta không chịu nhận ra rằng,bản thân của nó...... đã dạn vỡ quá nhiều rồi mà thôi
  4. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình tự dưng thích vote cho mấy câu nói hay hay ngộ ngộ
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Thi thoảng mới thấy Mr tinhbien có được 1 bài chất lượng thế này. Chịp.
  6. QuanAmBoTat

    QuanAmBoTat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Biet la the chu . Nhung cai gi da goi la qua khu co nghia la no ko lien wan den hien tai nua ruoi. Chang wa la track moc bon con trai cac anh cho bo~ tuc thoai . Nhin ma xem, con trai chang phai cung toan la tu track minh hay sao. con trai la 1 lu co cai'' đầu nhung thieu mat phần não bên phải => sống vô trách nhiệm không chịu đươc!
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nói đến từ "trách nhiệm" ở đây nhỉ, nếu con gái các cô đòi con trai phải yêu vì trách nhiệm thì liệu các cô có dùng cái bán cầu não phải khi yêu không thế ................ thế nào là trách nhiệm và khi nào phải có trách nhiệm, đi quá xa à, có phải ý của cô là như thế không nhỉ ............................... đáng nhẽ ra các cô phải mong bọn con trai yêu mà đừng dùng đến cái đầu quá nhiều mới phải chứ,tính toán và thiệt hơn, lo bài chuồn..... tất cả những cái mà cô em muốn đây hả tưởng gì chứ cái này thì dễ thôi, đừng chửi bừa lên như thế chứ,có phải thằng con trai nào cũng như người yêu của cô em đâu, cú nhìn xung quanh mà luận ra thôi.
  8. nhung221284

    nhung221284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi dã đọc tất cả , đúng là mỗi ngươi một ý, làm xôn xao cả dư luận , Tình yêu mà, nếu bạn đã yêu, và yêu ai một cách chân thành thì bạn se hiêu được thế nào là hạnh phúc và khổ đau, ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc trong tình yêu . Nhưng có một điều là không có khổ đau thì làm sao cảm nhận hết đưọc giá trị của niềm hạnh phúc?????? và khi bạn yêu ai một cách chân thành thì tôi tin là bạn sẽ biết trân trọng nhũng gì mà tình yêu mang đến cho bạn . Còn với tôi bây gìo thì anh cũng chỉ là nỗi nhó " khó quên " . Tôi vẫn học tập bình thường, tôi vẫn là tôi mà, và đúng là tôi cũng tìm thấy nhiều niềm vui trong nhũng cái mới cần khám phá. Cảm ơn bà con đã tham gia
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ô ........... thế thế là kết thúc rồi hả, đang rôm mà, "đang vui thì đứt dây đàn, anh đang đi ị thì nàng sang chơi" thế túm lại là yêu phải có đau khổ, nó mới thấy hạnh phúc, à mà túm lại tôi vẫn nhớ anh, anh vẫn nhớ em nhớ lúc ân ái, làn tóc xoã môi hôn thật sâu ........... à mà túm lại thì tôi vẫn là tôi, tôi vẫn bình thường, vẫn ăn uống ngày 3 lần, thải 2 lần vào 6h sáng và 10h tối, vẫn đi làm đều sinh hoạt bình thường khi chúng ta đã , đang và sẽ chia tay nhau ............................................ thế không có gì khác xảy ra à .... phù.......... tưởng đang đau khổ thì chia se chớ, ai ngờ túm lại nhạt phẹt
  10. SHESS

    SHESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    khiếp iem là iem ko có ý kiến gì,nhưng mà sao bác này đanh đá thía...

Chia sẻ trang này