1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao người Việt mình hay cười thế?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 24/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bong_hong_cai_ao

    Bong_hong_cai_ao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người Á Đông luôn cười để dấu đi sự bí ẩn ở bên trong. Vậy thôi.
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    cười gì mà cười , bác ko sợ mất mạng ah? ko sợ thanh niên nó cho là bác cười đểu rồi xin tí huyết ah?....em ra đường chả dám nhăn nhở đâu, cứ úp mặt mà đi thôi, gọi dạ, bảo vâng thôi......
  3. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Coi phim Nhật thấy bọn nó hay cười giả tạo lắm. Người Việt tuy cười hơi ngớ ngẩn tí nhưng cười thật.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tớ nhớ hồi đám cưới bà chị tớ (cũng mười mấy năm rồi). Hồi đó ghế ở nhàhàng tòan ghế sắt yếu ớt. Có một thằng Tây quá khổ ngồi không biết sao mà gãy ghế ngã chổng kềnh. Thế là toàn bộ phòng cưới phá lên cười một cách hết sức thỏa mãn, hả hê và cũng hết sức CHÂN THẬT. Có vẻ người Việt bị ngã thì không được tán thưởng dữ dội thế.
  4. xindungyeuanh

    xindungyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cười là một quyết rất quan trọng trong giao tiếp mà :)
    lạ thật đấy, vậy mà cũng chê đc
    2 thằng tươi cười với nhau - ko khí rất là dễ chịu, nói chuyện thoải mái, friendly
    2 thằng mặt như đâm lê ngâm kít lâu ngày - ko khí nặng nề, chả buồn nói chuyện, mà có nói cũng nói toàn chuyện bực dọc mang tính tiêu cực
    cười - dù có hay ko lý do, cũng như kiểu lễ vật cho một câu chuyện hay tiếp xúc vậy
    ng nào ko cười đc mới đáng chê! :)

    PS: tất nhiên ko tính những nụ cười trong những tình huống vô duyên, rất dễ ăn chốt vào mồm :))
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    sai hết rồi
    chẳng qua đồ ăn thức uống có quá nhiều độc tố nên phải cười để tự chữa thôi
    1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ mờ :D
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    không cười thì làm gì bây giờ? Không giải quyết được vấn đề thì khóc à? Không cải thiện được tình hình thì mặt dài ra à? Phải cười cho đối phương tưởng nhầm mình kiểm soát tình huống chứ! Tỏ ra mất kiểm soát là không được!!!
  7. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cười nhiều là vì sống giả tạo quen rồi!;))
  8. hdtanhtxz

    hdtanhtxz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    đấy là phong cách rồi . Ko dám sống với tâm trạng thật của mình. Mình cũng có bạn nn nó hỏi là người việt mày thích bị người khác chê là ngu hay sao ý. cứ khen thì chối đây đẩy, bị chê thì cười ngu ngơ rất đồng tình .
    haiz mình cũng hay cười để che giấu tâm trạng :)
  9. Holidepzai

    Holidepzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trong phim thì chả nói
    ngoài đời ko biết các bác tiếp xúc với nhiều người nước ngoài ko
    em cũng có vài thằng
    chúng nó ko những cười mà còn cười hô hố (nhất là bọn mỹ với châu âu)cơ
    thấy người VN cười còn ý nhị chán
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Nó cười to chứ không phải lúc nào cũng cười như người VN.

    Lúc tụi nó làm chuyện gì sai trái, bác cự nó, nó có cười trừ như dân ta không ?

Chia sẻ trang này