1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao người Việt mình hay cười thế?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 24/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Xinh mà không cười thì phí chứ ạ:">:">
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Tớ đang sống ở châu Âu đây.....đúng là bọn nó có cười nhưng ko ồn ào như ở VN, vào chỗ nào căng tin sinh viên có đám vn ngồi là biết ngay, rất ồn ào vào ko cần biết người xung quanh nghĩ gì, chính vì thế tớ luôn tránh ko đi ăn cùng với đám vn...
    Bọn nó ko có chuyện cười trừ, cười cầu tài khi làm sai bị khiển trách vì trong tình huống như thế nó sẽ coi việc bị khiển trách và sai phạm là nghiêm túc chứ ko có gì đáng để cười cả....nó sẽ tiếp thu lắng nghe với thái độ nghiêm túc và hứa sữa chữa......Việc cười trừ tớ thấy vô cùng vô duyên, giờ thằng nhân viên các bác làm sai, bác góp ý cho nó mà nó cứ nhăn răng ra cười xem bác có lộn tiết ko?
  3. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    chả có gì chắc chắc là dân mình cười trừ
    bác nói ko muôn đi cung người viêt
    chứng tỏ bác là người có tinh thần Tự Ti dân tộc rất lớn
    bác nên đổi quốc tịch đi
  4. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    thế bác co phai nguoi viet ko
    nguoi viet sao lai ko nhan la nguoi viet
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thôi đi ông, ông ko vô chứng kiến thì ông đừng nói....tôi ko thik đi cùng ko có nghĩa là tôi tự ti hay ko nhận mình là người Việt nhé, suy luận logic gì mà hay thế? Ông thử đi cùng 1 nhóm 7 người vào cái Căng tin trường rồi cười ầm lên ở một góc xem bọn nó có nhìn như người ngoài hành tinh ko? Đấy là chưa kể đi ăn với hội người Việt rất mất thời gian, bt người ta đi ăn chỉ 15p thôi, đi với hội người Việt là y rằng phải gần 45p....đương nhiên là có việc thì đứng dậy đi về luôn cũng chả sao nhưng ko lẽ lần nào đi với anh em cũng ngồi chưa ấm đít đã về nên tốt hơn hết là ko đi cùng hoặc thỉnh thoảng mới đi cùng thôi....
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ băn khoăn là bạn chủ topic trước giờ gặp được bao nhiêu người?
    Chỉ dựa vào những gì bạn thấy,mà chưa hiểu là bạn nhìn từ đâu từ phía nào nữa mà bạn dùng từ dân Việt người Việt để nói chuyện thì mình đang nghĩ liệu có phải bạn đang nhìn từ dưới giếng không?
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Dân ta cười nhiều đến mức rất vô duyên. Nhiều khi bản thân mình phải nhắc nhở cái thói quen cười vô duyên. Nhất là khi đi dự đám ma. Nhăn nhăn nhở nhở như sắp được ăn phở.
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    ôi bác, bác sống ở châu Âu chỗ nào thế? Bạn em cũng châu Âu, nói gần như bác: "đi ăn với bọn bản xứ ở đây rõ mất thời gian, gần cả tiếng đồng hồ, nên toàn phải trốn chúng nó". :P

    Còn đồng ý với bác vụ cười hô hố, nhưg em thấy của dân tàu chứ Việt chỗ em, lịch sự nhắm. :)) (cũng lại cười :-w)
  9. Mot_ngay_mua_em_dem

    Mot_ngay_mua_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin hầu chuyện quý vị, để quý vị tiếp tục cười thật tươi, cười thật hồn hậu, cười thật duyên...!

    Ngôi nhà có ngàn chiếc gương

    Ngày xửa ngày xua, ở một ngôi làng xa xôi người ta biết đến một ngôi nhà kỳ lạ nơi có đến hơn 1.000 chiếc gương.
    Một chú chó nhỏ biết được điều đó và quyết định đến xem cho biết.
    Khi tới nơi, chú chó mừng rỡ leo lên cầu thang chạy về phía cửa chính. Chú vểnh cả hai tai còn đuôi thì quẫy liên tục khi nhìn vào căn nhà. Hết sức ngạc nhiên, chú cún phát hiện mình đang nhìn chăm chú 1.000 con chó nhỏ cũng đang rất vui sướng quẫy đuôi như mình. Chú chó nhỏ ngoác miệng cười và được đáp trả bởi 1.000 nụ cười khác cũng thật ấm áp và thân thiện làm sao. Khi rời khỏi căn nhà chú chó thầm nghĩ "Quả là một nơi thật tuyệt vời. Mình sẽ quay trở lại thăm nơi này thường xuyên".

    Cũng tại ngôi làng đó, có một chú chó nhỏ khác, tuy nhiên chú chó này không vui vẻ như chú chó nhỏ kia. Chú ta cũng quyết định đi xem ngôi nhà cho biết. Một cách chậm chạp chú leo lên cầu thang về phía cửa chính và cuối thấp đầu xuống nhìn vào ngôi nhà. Khi nhìn thấy 1.000 con chó đang cau có nhìn mình chú sủa thật to và hoảng hốt khi nhận thấy 1.000 con chó kia cũng đang sủa lại mình. Chú chó bỏ về và thầm nghĩ “Thật là một nơi kinh khủng. Mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này".
  10. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0

    vâng, các bác thật là lịch sự và pro. Ko hiểu bác đã sống âu á gì đó đc bao lâu rồi. Và gặp bao nhiêu người Việt sống ở đấy rồi mà có đánh giá phiến diện như thế.

    Trước hết nếu ông bạn về VN, ra mấy quán nhậu đêm dân Tay hay ngồi, xem nó ồn ào hay ta ồn ào. Tớ thì cũng chả bảo vệ cho người Việt, vì cũng gặp 1 số ông ngồi tàu điện ngầm nói chuyện mà đầu toa cuối toa nghe thấy, nhưng ngược lại cũng gặp rất nhiều người lịch sự. Có chăng thì do họ thích ứng, thay đổi thói quen để hoà hợp với văn hoá nc khác nhanh hơn thôi.

    Nếu đưa ra quan điểm để thay đổi tích cực hơn là tốt. Nhưng nếu để khinh miệt, phủ nhận gốc gác của mình thì là loại tồi. Dạng đấy mới là người Việt xấu xa nhất :-"

Chia sẻ trang này