1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người VN lại quay lưng lại với phim VN

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi LongKing, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người VN lại quay lưng lại với phim VN

    chắc có nhiều lý do nhưng theo thiển y của tui thì thứ1: do phim điện ảnh của chúng ta chưa có sự đầu tư đúng mức về quảng cáo( hầu như là không thấy quảng cáo gì hết), tại sao khi các phim HQ hay phim Mỹ trình chiếu tại các rạp họ quảng cáo ghê thế, băng rôn, trên truyền hình,trên sách báo....thứ 2: cũng phải nói trình độ làm phim của chúng ta chưa cao, nhất là lại so sánh với các nước có nền điện ảnh phát triển( diều này cũng có lẽ 1 phần do kinh phí làm phim ) thứ3: phim VN ít có tính giải trí (trong khi hầu hết những phim ăn khách tại các rạp VN là những phim thuần tuý giải trí)...ý kiến của em là vậy, các bác có y kiến nào nữa đóng góp nha

    ================================================
    Khi mình sinh ra trên cõi đời, mình khóc, mọi người xung quanh đều cười, hãy sống làm sao để khi mình chết, mình cười, mọi người xung quanh khóc
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Phim nào chán thid ko xem , phim hay thì xem , thế thôi có gì đâu mà quay lưng . Có nhiều phim cũng đáng xem đấy chứ .
    Nhấn vào đây nè
  3. hongluyen

    hongluyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    vi noi dung chua dap ung duoc nhu cau voi nguoi viet nam .phim ko co tinh huong bat nao .
    nhu cac phim tren truyen hinh , nhu phim trung quoc hoc thuong chieu cac bo phim theo lich su . sao viet nam ko lam phim dung tren lich su cua minh .day la y kien cua minh .
  4. rabu

    rabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    PHim VN tui xem 1 nửa cũng hiểu, có thể biết trước được kết cục. Nói chung là phim VN nội dung không được hấp dẫn cho lắm.
    Có lần VN cũng đã thử làm phim lịch sử rồi đấy chứ( phim Hoàng Lê Nhất thống chí) nhưng không hiểu vì lí do gì mà không làm nữa.
  5. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Dở thế mà làm nữa thì người ta chửi cho vào mặt.
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  6. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Công nhận rằng phim VN chuối thật, nội dung thì chẳng có gì, về diễn viên: đặc biệt là khi cười, quá giả tạo, gượng gạo thế nào ý, chẳng nhập vai gì cả. Như thế thì làm sao mọi ngưòi không quay lưng lại với phim của nước mình. Xem những phim đấy mới là lạ.
    Mà VN phải làm những phim mang tính giáo dục thanh niên. Các bác xem "Thép đã tôi thế ấy" do TQ làm, quá hay.
    Được FFVIII sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 26/11/2002
  7. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Theo dẫn chứng của một nhà phê bình phim truyện thì câu thoại trong phim VN không mang một nội dung nào cả.
    Dẫn chứng một lời thoại
    "Cháu chào bác ạ.
    Chào cháu.
    Bác ăn cơm chua ạ?
    Bác ăn rồi.
    Bác đi đâu đấy ạ?
    Bác đi ra đồng..."
    Cả ba câu hỏi thực chất chỉ là một câu chào. Thế mà đưa vào kịch bản được. Chịu thôi.
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Các cụ lại nhà ạ
    xin hỏi khí không phải
    Mời cụ xơi nước
    Không dám, mời anh/chị
    Đây không phải là những câu kinh điển gì cả mà nó chỉ là những câu lời thoại cũ rích ta có thể thấy xuất hiện trong bất cứ bộ phim nào của việt nam, có lẽ vì thế mà phim việt nam trở nên kinh .......khủng. Một lối mòn, không có sáng tạo trong lời thoại. Mang những cái điển hình cũ rích lặp đi lặp lại trong khi cuộc sống thì thay đổi từng ngày.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  9. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Phim VN, trời ạ, vô vàn lí do để mà phải quay lưng lại.
    1:chủ đề vừa nặng nề vừa cũ rích.Đặc biệt toàn những phim làm lên chỉ để căng băng rôn khẩu hiệu, mà lại chẳng có chút khéo léo nào nên quá cứng.
    2:Diễn viên diễn quá chán, giả tạo, tuy nhiên không phải diễn viên nào cũng thế.
    3:Tình huống phim vô cùng gượng ép, tạo ra những kịch tích để phim có vẻ hấp dẫn hơn nhưng thật ra lại khiến người xem thấy khó chịu,vì ngoài đời chẳng có ai như thế cả.Ngay cả phim Điện ảnh có khá hơn cũng không thoát khỏi chuyện này.
    4:Sản xuất quá nhiều phim.Lúc nào cũng đổ
    tội cho kinh phí nhưng lại quên rằng khán giả thích xem phim hay chứ không phải muốn xem nhiều phim .Thà chỉ dồn vào làm một bộ phim thật hay còn hơn làm hàng trăm phim dở để chẳng có ma nào thèm xem.
    5:Không phong phú.Nếu không phải chuyện về chiến tranh ,chuyện sau luỹ tre làng thì là những chuyện về tệ nạn xã hội, cơ chế thị trường.Dở nhất là nó quá giống nhau, chẳng ai là không đoán ra kết quả cả.Phim về bọn trẻ con hay thanh thiếu niên thì chuối phải biết.Mà nói đúng ra thì VN làm gì có phim trẻ con, toàn người lớn thu nhỏ đấy chứ
    6:học tập phim ngoại quá vụng về.
    ........................
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  10. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Nhận xét trong phim Việt, khi cãi nhau thiên hạ không cãi hăng như ngoài đời tức là hai bên nổ súng liên thanh, trong phim thì chờ 1 người cãi trước, 1 giây sau người kia mới cãi giả. Trong phim Mỹ không bao giờ có chuyện chờ thế cả, toàn cãi tay đôi.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo

Chia sẻ trang này