1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người VN lại quay lưng lại với phim VN

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi LongKing, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ ... chưa nói gì tới diễn suất ... chỉ lời thoại thui đã thấy ngán ngẩm #_# .. làm sao thích cho được
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, lời thoại chán quá. Nội dung lời thoại đã chán, dội ***g tiếng lại càng chán. Giả sử, nếu coi phim Việt Nam như phim Trung Quốc rồi để Mrs Thu Hiền thuyết minh thì có lẽ lại tăng phần hấp dẫn hơn ý chứ. :))

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  3. TGML

    TGML Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    film VN ko những dễ đoán kết cục mà còn đơn điệu nữa nhiều lúc xem bực cả mình .Nói chung là rất chán chán chả buồn nói nữa.
    290284
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ừm công nhận phim truyền hình có quá nhiều cái dở để nói.
    Eh sãp tới có chiếu phim điện ảnh "Hà Nội 12 ngày đêm" mọi người cùng đi xem ủng hộ phim VN đi,rồi về bàn luận điểm hay điểm dở của phim hen.

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  5. anhtumunich

    anhtumunich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phim việt nam ko hấp dẫn người xem nhưng tôi thấy có một sồ phim rất ấn tượng đấy chứ . Chúng ta là lớp người đi sau không nên chê mà hãy đóng góp ý kiến . Dù sao mình cũng là người Việt nam cả mà nên ủng hộ phim Việt Nam

    tutran
  6. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    uh tui cũng thấy phim HN 12 ngày đêm này được đấy, đọc báo thấy ca ngợi kinh phết, quảng cáo cung khoẻ, sống chết gì cũng phải đi xem phát, tui nghĩ đây là bộ trả lời cho We were soldier và Green Dragon , hì hì à hay tổ chức đi xem nhỉ???
    ================================================
    Khi mình sinh ra trên cõi đời, mình khóc, mọi người xung quanh đều cười, hãy sống làm sao để khi mình chết, mình cười, mọi người xung quanh khóc
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Phim VN ngày xưa ( thời đang còn CT ý ) hay hơn bây giờ nhiều
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  8. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thật chính xác.Ngày xưa điều kiện vật chất , phương tiện kĩ thuất không được như bây giờ nhưng sao phim vẫn hay thế cơ chứ.Vậy mà người ta cứ đỏ tội cho kinh phí.
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  9. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    theo thiển ý của tui nghĩ thì, chính ra những bộ phim của ngày xưa, nói về kinh phí thì sướng chứ, bao cấp hoàn toàn mà, nhưng cũng phải công nhận phim xưa chất lượng hơn giờ nhiều
    ================================================
    Khi mình sinh ra trên cõi đời, mình khóc, mọi người xung quanh đều cười, hãy sống làm sao để khi mình chết, mình cười, mọi người xung quanh khóc
  10. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Film VN thực ra ko thể đổ lỗi cho kinh phí được vì thực chất film nước ngoài có nhiều film nổi tiếng nhưng họ đâu cần nhiều kinh phí mà thu lãi lại rất nhiều. Các lý do thì các bác nêu đầy đủ quá rùi, em chỉ nêu điều mình nghĩ thôi. Film VN thực sự chưa có nhiều kịch bản hấp dẫn và nếu có thì cũng chưa nắm vào nhu cầu xem film của ng` dân hiện tại thích những gì thực tế hơn.
    Diễn viên thì miễn nói, họ chính là ng` chi phối nhiều về tài chính, họ nổi tiếng nhiều khi họ muốn có cát sê cao (cái đó cũng hợp lẽ thui) nhưng có những kịch bản hay, mới mẻ, yêu cầu diễn xuất cao thì họ lại ko hứng thú vì nó mất công đầu tư quá. Hoặc nếu có tham gia thì nếu cát sê thấp họ cũng ko say mê. Và còn cả việc chạy sô nữa , vì cuộc sống của họ đâu chỉ có đóng film ko mà còn cần ăn mặc ở...nên họ cũng ko đáng trách.
    Film thiếu chất kịch tính. Hôm qua em mới xem Đất và Người, film đó rất nhiều ng` khen nhưng nếu xem từ đầu đến cuối thì thấy có thể chỉ tóm tắt trong 1 tập là đủ hiểu, kết thúc thì vẫn thế. Kịch bản của mọi thời kỳ đều là chuyện về thời bao cấp, thời xây dựng đất nước vẫn chỉ có từng ấy chuyện, thời chiến tranh kể mãi dù biết rằng những điều đó đáng kể nhưng có cần lặp lại những câu chuyện đó khi mà đất nước cứ kêu gọi là đổi mới....? cũng chán quấ, nói đến film VN thì có thể đếm ra được chục film đáng xem.
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình

Chia sẻ trang này