1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nhỉ, đã là ex rồi mà vẫn thấy ghen

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 20/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    KY BO!
    Cũng bình thường thôi mà, con gái cáu giận mấy hôm là hết ngay!
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Con người nói chung và con gái nói riêng ai mà chẳng ích kỷ nhưng bạn chủ topic thì ... hơi ích kỷ quá. Mỗi người đều có một hạnh phúc mới rồi, bạn phá người ta làm gì nữa? Kẻ đến sau đâu có tội đâu. Bạn đã không mang được hạnh phúc đến cho người ta thì đừng nên ghen với người có thể làm được điều đó chứ.
    Nên thoải mái tâm lý một chút, đừng nghĩ nhiều và so sánh nhiều làm gì. Quá khứ đã là quá khứ đừng cố bới nó lên nữa.
    Chúc bạn vui.
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ấy đã và đang có 1 con búp bê cực kỳ xấu , tóc tai thì bù xù ,bẩn thỉu , vứt 1 chỗ chẳng bao giờ ấy đụng đến , cứ vứt lăn lóc hết gầm bàn lại gầm tủ .
    Rồi 1 hôm , đứa hàng xóm sang chôm chỉa con búp bê đấy , ấy nhìn thấy , khóc lóc ầm ĩ , giữ rịt lấy , nhất quyết k cho nó !
    Rồi đến hôm sau , con búp bê vẫn nằm ở gầm tủ

  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị.
    Không phải là ích kỷ, hoàn toàn không phải.
    Một thời, hai người đã thuộc về nhau.
    Cái mảnh không gian (thuộc về nhau) và thời gian (lúc ấy) tách ra, đọc lập với thực tại.
    Giờ đây gặp lại người ta, nói lại về chuyện tình yêu, đễ gợi nhớ và mang cái mảnh không gian và thời gian ấy trở về.
    Cứa vào tim chị.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    - ngày xưa mà em không đổ sớm thì không biết anh có kiên trì tán em không hả anh?
    - cũng chả biết. lúc ấy anh cũng đang cưa cô khác
    - lúc đó em mà không đổ thì anh cưa cô khác thật ạh?
    -
    - lúc đó em mà không đổ thì anh cưa cô khác thật á?
    - không đổ mà lại không cho người ta cưa người khác thì ác quá
    - nếu LÚC ĐÓ mà em không đổ thì anh cưa cô khác thật à? em có nói em SẼ không đổ đâu!!!

    Chia tay với người ta rồi thì mừng khi người ta có hạnh phúc đi. Chẳng lẽ mong người ta còn đau vì mình thì mình mới sướng à bạn?
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cái này đúng với bác chủ hiện tại. Cần phải mở rộng lòng mình hơn nữa. Bạn có nghĩ đc ex cảm thấy tn khi cs của bạn giờ rất vui vẻ, có ng y mới???
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    nếu là gà thì khi có người yêu mới, gà sẽ KÔ bao giờ GẶP LẠI OX CŨ NỮA và hạn chế gặp lại để tránh nỗi đau tâm hồn và suy nghĩ nhiều
    Chỉ có người yêu MỚI người đã quan tâm mìnhlúc mình cô đơn nhất,lúc mình bùn bã nhấtchỉ có ảnh mà thôi
    và sẽ quên hết tất cả những gì thuộc về quá khứ
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    vâng nêu kio phải ick kỉ vậy giả sử lấy chuyện của chủ thớt luôn là ng iu bây h cua bác ý cũng có ex và nếu 1 ngày nào đó ex của ng iu bác ý cũng như vậy thì bác ý sẽ ntn???...đã dũng cảm vứt đi cái mình ko cần nữa thì cũng dũng cảm mà đối diện với sự thật thôi bác ợ...
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Uah thì em vẫn tự nhận là mình xấu tính. và mình đang ick kỷ. Đã là ex rồi thì kệ người ta, ex yêu ai thì đó là quyền của ex, TY mới của ex tốt thì ex hưởng, xấu thì ex chịu...
    Chỉ có điều đau lòng, vì ex có ý rằng TY mới của ex tốt với ex hơn e.
    Mà thui, cảm ơn các bác. Mọi chuyện qua rồi. Hôm qua em cũng định nhắn tin xlỗi ex vì đã nói 1 vài câu ko hay về TY mới của ex. Nhưng em rồi nghĩ lại thôi. Có lẽ Ex cũng chẳng cần lời xlỗi đó...
    Còn việc không gặp lại nhau nữa thì hơi khó (vì ex là hàng xóm nhà em). CHỉ là hạn chế ko gặp nhau được thôi. Từ khi chia tay, bọn em cũng chỉ gặp lại 1,2 lần thôi.
    Sau chuyện này, em cũng cảm thấy có lỗi với TY của em lắm. E hứa sẽ ko suy nghĩ nhiều, chỉ để dành sự quan tâm cho TY của em thôi
    Chúc các bác tránh được những phút hâm hâm này của em
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nếu ty mới của ex ko phải là ng bạn cũ thì có lẽ lòng ích kỉ sẽ ko lớn như vậy...

Chia sẻ trang này