1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nhỉ, đã là ex rồi mà vẫn thấy ghen

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 20/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nhận xét về những việc bạn chủ topic làm.
    Có điều tớ thấy hơi lạ là sau khi chấm dứt các bạn vẫn có mối quan hệ với nhau. Tớ thấy điều đó không hay chút nào cả.
    Tớ chia tay e-x đầu tiên và cũng là duy nhất tính đến thời điểm này được gần 6 năm. Trong khoảng thời gian đó, tớ không cố liên lạc, không nói chuyện trừ Tết âm lịch thì gọi điện chúc Tết, lúc gặp cô ấy, lúc gặp người nhà.
    Tớ nghĩ sau khi chấm dứt thì việc có sự liên lạc càng làm mình day dứt. Các cụ nói, con cá mất là con cá to.
    Tốt nhất là để tình cờ đi shopping gặp nhau có lẽ hay hơn.
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn nói cũng phụ thuộc vào nguyên nhân của việc chia tay.Nếu đơn jản là lý do ko hợp,cả 2 ng` cùng thấy chia tay là jải pháp tốt nhất thì việc duy trì 1 mối liên lạc là bạn bè cũng ko có j là quá đáng.
    tuy nhiên,khi đã có n`g yêu mới rồi,mỗi ng` có 1 cs,có 1 ng` khác để quan tâm rồi thì tốt nhất hạn chế gặp nhau,nó ko hẳn là còn day dứt mà chỉ là để bớt rắc rối,chỉ có thể júp nhau như bạn bè,nc như những ng bạn nhưng đừng làm j mà dối lòng mình là được!
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Theo anh nghìf, chia tay là? chẮm hẮt. Mì?nh cùfng khĂng thẮy khò chìu khi e-x cù?a mì?nh tay trong tay, ngươ?i trĂn ngươ?i với ngươ?i khàc. Phò?ng ?
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thế là hàng xóm của nhau, thì ko gặp kiểu gì ah???
    Hay thấy anh từ đằng xa thì đi tránh đường khác. Thế có phải là hâm hơn ko????
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ai fải cao thượng lắm mới có thể hành động khác bạn chủ topic, hoặc giả ngày xưa k yêu thật lòng thì bg mới có thể có k đau, k ghen...
    Tớ xem bói thấy bảo ex của tớ năm nay sẽ rất thuận buồm xuôi gió trong chuyện tình cảm, a ấy sẽ có 1 ty cực kì đẹp, tự nhiên chạnh lòng lắm, vì mình vẫn cô đơn...buồn chứ, ghen chứ, nhưng đã quyết định chia tay nhau rồi thì ng ta có ty mới, có hp moi càng làm mình dễ quên hơn, đỡ fải áy náy, chất vấn, ân hận vì đã để mất nhau ^^
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ không thể thay đổi được bạn ạ, dù gì thì nó cũng chỉ là CẢM XÚC THÔI MÀ, có dùng lý trí để kiểm soát được đâu hử bạn. Nếu người yêu tớ hiện tại mà cùng cảnh với chủ topic thì tớ cũng chỉ HẠN CHẾ chuyện cô ta gặp ex của cô ấy thôi chứ ĐỂ ĐẾN KHI GẶP RỒI thì nội tâm tình cảm của người ta, người ta còn khó hiểu nữa thì làm sao mình làm được gì!
    Hạnh phúc cho người mới của chị chủ topic vì cô ấy mới chỉ có chút gơn sóng trong lòng thôi chứ chưa có HÀNH ĐỘNG SAI LẦM nhé
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ đơn gianviệc không thể điều khiển được cảm xúc thế này nhé:
    - Bạn Anxiety rất thích Gold.
    - Cứ nhìn thấy ai có nhiều Gold là bạn ấy liền đề nghị chuyển khoản cho bạn ấy.
    - Một lần, bạn Anxiety tình cờ được bạn Kruger PM cho cái password của bạn khongsoai và cách fake IP (giả định thôi nhá) giống hệt của bạn khongsoai.
    - Việc đầu tiên bạn Anxiety nghĩ đến sẽ là dùng nick khongsoai chuyển khoản cho bạn ấy một số Gold lớn.
    - Cuối cùng, bạn Anxiety quyết định không chuyển khoản vì bạn ấy thích gold đi xin xỏ hơn là đi ăn trộm.
    Cái CẢM GIÁC MUỐN CHUYỂN KHOẢN ấy là có thật, và cứ nhìn thấy Gold là thèm, chính bạn Anxiety cũng không điều khiển được, nhưng bạn ấy điều khiển được HÀNH ĐỘNG của bạn ấy là KHÔNG CHUYỂN GOLD.
    Giống như cái cảm giác ghen của bạn chủ topic là có thật, vì bạn ấy, ngồi đối điện với người đã từng là một nửa của mình, vô tình đặt mình vào khoảng thời gian hai người vẫn còn bên nhau.
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thôi bác chủ thớt bác ý bảo là bác ý ưk wan tâm nữa rùi các bác đừng ném đá nữa...ai mà ko có 1 chút ick kỉ chứ...ai thấy ng mình đã từng yêu tay trong tay với ng khác chả có tý j` đếy nhưng tuỳ từng ng mà cảm xúc nó ntn thôi với cả hiện tại của mình ntn nữa...
  9. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm
    Rất ngắn gọn xúc tích
    Cơ mà cũng chẳng khó hiểu lắm! Chia tay ko có nghĩa là đã hết yêu
    Yêu người khác ko có nghĩa là đã quên người cũ
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ pác chủ thớt bảo là cả 2 đều iu ng mới rồi mà...thôi close topic cho bac chủ đỡ day dứt...

Chia sẻ trang này