1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nhiều người ko thích người Thanh Hóa ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sambo, 20/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Parfums

    Parfums Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chính vì người Thanh Hoá họ cần cù ham học hỏi..
    Mình thấy người Thanh Hoá rất giỏi đấy chứa, rất nhiều người thành đạt....Các Bạn phải nhìn từ nhiều khía cạnh khác.
    Tôi có rất nhiều Bạn người Thanh Hoá, họ chơi cũng được đấy chứa.
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Em quen mấy bạn Thanh Hoá toàn những người bạn tốt bụng và thú vị chả có vấn đề gì cả
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Bác Phiêu mà vào đây đọc thì vui lém đấy mấy bồ nhỉ? Ở đâu mà chả có người thế nọ, nhưng công nhận Thanh Hoá có nhiều banana quá, trên đường Thái Hà có ngôi biệt thự rất to, ko nhớ là số bao nhiêu nữa( lần trước bàn tán bên Thảo Luận rồi) liên quan rất nhiều đến trai Thanh Hoá, anh em chửi om xòm!!Mẹt đạo đức cứ gọi là dầy bình bịch! Khà.
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng vậy, mình công nhận là ở đâu cũng có người tốt người xấu, người thế này thế khác,bít sống cho mình đâu có ji là không tốt, nói chung mình cũng không có quá nhiều thành kiến với dân 36, nhưng tại vì nghe kể cũng nhiều chuyện hok tốt hok hay về những người 36 nên mình cũng hok có thiện cảm lắm,nhưng mình thấy bên cạnh nhà mình có mấy bác, cô là dân 36 nhưng họ sống rất biết điều và rất tốt
    À nhân tiện tặng các bạn 1 bài vè về dân 36 ( hok có ý ji đâu nhé )
    **** Khu 4 đuổi ra khu 3 đuổi vào tức giận sang Lào, Lào không nhận , đùng đùng nổi giận lập quốc ra riêng, thủ đô thiêng liêng đặt ở Nông Cống, Quốc Ca truyền thống Zô tá Zô ta, Nông nghiệp quốc gia, là vò là vại, Công nghiệp hiện đại là phá đường tàu, thức ăn hàng đầu là cây rau má, ngoại ngữ cũng khá " Răng ,rứa, mà chi mô" hay đi Ô tô hay về tầu hỏa ****
    Tớ chỉ nhớ đến thế bạn nào nhớ tiếp thì viết tiếp nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này