1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nhiều người thích đẻ con trai?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 06/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Sao nhiều người cứ thích đẻ con trai thế nhỉ? Mình thì bình thường, ko quan trọng lắm, thậm chí còn thích chỉ thích đẻ con gái.

    Bé đầu lòng nhà mình là con gái. Và nếu sau này sinh thêm, mình cũng mong thêm 1 cô công chúa nữa, tức là có 2 cô con gái. Ko mong con trai như nhiều người (Lý do của họ là cần có nam, có nữ, có nếp có tẻ...).

    Ý kiến nhà mình về vấn đề này thế nào?
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bổ xung thêm: Mình thấy nhiều người, khi sinh ra con gái, thì có vẻ buồn bã, âu sầu lắm. Mình thì ngược lại, từ khi chưa lập gia đình, chỉ mong sau này sinh con gái (và giờ được toại ý :P ). Hôm đưa bà xã đi siêu âm, được biết là con gái, mình sướng quá nhảy cẫng lên :D Ngược lại nhiều người sinh ra con trai thì lấy làm tự hào, vui sướng, hả hê, mình rất khó hiểu. Có gì đâu nhỉ? Nếu mình sinh ra con trai, có thể còn sẽ hơi buồn. Hix :(
  3. Tuxedo1983.

    Tuxedo1983. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi muôn thuở, do phong tục tập quán thôi
  4. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Theo tâm lý của nhiều người thì:
    Đẻ con trai thì sau này "được" thêm con (dâu)
    Đẻ con gái thì sau này "mất" con.
    Giữa cái "được" và "mất " bác thích cái nào hơn ạ :-"
  5. hongxinh

    hongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhà có 2 chị em gái cũng thích anh ạ. Thân thiết. Nhưng có cả anh trai hoặc em trai nữa thì thích hơn. Việc nặng nhường cho làm hết, được chiều, được bảo vệ... :D
    Em đề nghị anh đẻ 3 đứa đi. 2 cô công chúa, 1 hoàng tử. ;)
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nhà toàn con gái, đến lúc nó đi lấy chồng cả, Tết nhất nó phải ở nhà chồng, nhà còn có 2 ông bà lủi thủi, lúc ấy mới ước giá hồi xưa cố thêm thằng con trai để bây giờ nó dắt vợ về ở với mình qua mấy ngày Tết.
  7. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Con gái sau này có giá đấy, con trai sau này sang Lào và Cam mà lấy vợ nhé :D
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bác tự đọc lại đoạn trên của bác thì thấy tại sao thôi. Bác có thể thích con gái thì đâu có gì khó hiểu khi người khác lại thích con trai nhỉ :-" Tất nhiên ko phủ nhận là đa số mọi người thích con trai do tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn khá nặng. Mình cũng thích con gái nhưng sắp được làm bố một thằng cu đây. Cũng hơi buồn tí nhưng mà thực ra con nào cũng thích miễn là ... con mình và nó khỏe mạnh bình thường (chưa cần thông minh, đẹp, giỏi giang...) [r2)]
  9. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    ở ta lớn lên con trai thường ở với bố mẹ nên ai cũng cố đẻ con giai
    ở tây lớn lên trai hay gái đuổi ra đường hết nên con nào cũng như nhau cả
  10. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Không đẻ được con zai thì thay mái [:D]
    Nói vậy thôi con cái là cái phúc của các ông bố bà mẹ.

Chia sẻ trang này