1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao những cô gái lại phải câm lặng khi tình yêu bùng cháy trong lòng mình?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi lomromcom, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những cô gái lại phải câm lặng khi tình yêu bùng cháy trong lòng mình?

    Tại sao những cô gái lại phải câm lặng khi tình yêu bùng cháy trong lòng mình? Tại sao quyền tỏ tình chỉ thuộc về đàn ông? Liệu bạn sẽ tiếp tục giữ quan điểm "chỉ có trâu đi tìm cọc, chứ cọc nào lại đi tìm trâu !"
  2. hanhung313

    hanhung313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ơ hờ.. tui nói rồi- k thể giữ cái gì trog lòg, nhất là mấy ngọn lửa nguy hiểm đó
  3. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục giữ chứ. Con gái vẫn là con gái thôi. Con gái chỉ có thể...phát ra tín hiệu để con trai biết là đèn xanh đang bật, được quyền đi tiếp
  4. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thế bật đèn mà không phải bật thì là làm sao hả bác. Con gái hay thế lắm. Anh Phong có câu hỏi hay nhỉ, dạo này đắc đạo rồi hay sao mà hỏi những câu kinh điển thế ông anh.
  5. hopeman

    hopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    dưng mà nếu bật rồi mà có thằng nó vẫn đếch đi thì làm thế lào? đấy là chưa kể có thằng ló còn quay đầu nhá
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đắc đạo là một kiểu nói bình thường dành cho những người đã phát hiện ra chân lý. Mà chân lý ấy vốn có sẵn trong mình, chính vì thế ... Đến lúc ?ođi tìm trâu? rồi phải không chú ? đó là những cái " Cọc " Rất tinh tế.Hãy nhớ rằng dù bạn là ai đi chăng nữa, bạn đều có quyền yêu và dũng cảm với tình yêu của chính mình là điều nên làm để có được hạnh phúc
  7. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bác đang nói con gái ở thời nào nữa. Hay là xung quanh em con gái nó khác với con gái xung quanh bác thì em ko biết. Chứ em thấy con gái giờ còn lâu nó mới im lặng khi thích ai.
  8. noname606

    noname606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    trời đất ạ, mình vừa nhận được tin nhắn từ đứa em gái tỏ tình lại gặp đúng chủ đề này, đúng quá đi chứ.
    Thời đại này thì ai cũng như vậy thôi, bình đẳng cả mà.
    nhưng mọi người cho mình 1 lời khuyên, em gái mà lại như vậy với mình, đồng ý thì mình không thích, đã là em gái thì mình không nghĩ đến chuyện y đương j cả, nhưng không đồng ý thì lại sợ anh em sẽ không còn thân thiết như xưa nữa.
    Mong mọi người cho ý kiến, cảm ơn rất nhiều
  9. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều con đường khi ta chọn, nhưng khi ta đã chọn thì ta chỉ có thể đi trên một và chỉ một mà thôi.
  10. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ko nghĩ đến chuyện yêu đương với em ý thì từ chối em ấy đi. Có thể em ý sẽ buồn nhưng buồn 1 lúc còn hơn bị lừa dối để sau này phát hiện ra sẽ còn buồn hơn. Nếu đã là anh em thân thiết thì lúc nào cũng thân thiết trừ khi bạn làm gì sai thôi

Chia sẻ trang này