1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao những ngày tết không được quét nhà vậy?Có ai mùng 1 tết cầm chổi quét nhà chưa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi giacmoxua, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1

    Mod mà mê tín quá, em thấy nhà em vẫn đổ ầm ầm
  2. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu năm ko quét rác - sợ giông cả năm, chỉ chuyên đi quét rác.
  3. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lão Lê đi quét rác ở đâu rủ tớ mới!
  4. i_love_franklampard

    i_love_franklampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    1
    mồng 1 quét nhà coi như tài lộc bị bay đi theo rác hết , ko nên quét đâu dễ bị bố mẹ hoặc ông bà mắng lắm
    bố em quét nhà đã bị mẹ em mắng té tát đấy
  5. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Bây giờ mới biết cái luật này.
    Các bác chăm quét nhà quá nhỉ. Chả bù nhà em, chả ai thèm quét
  6. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    HÔm mùng 1, mẹ kêu quét sân nhưng tớ kêu là đang làm MBA mà cả năm đi quét sân à.... thế là lùi lại mùng 2. Năm sau tớ đi thì tớ fone cho
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn thổi có cả lí do là cái chổi làm việc cả năm rồi, vất vả nên để nó nghỉ mồng 1.
  8. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    "Trong "Sưu thần ký" có chuyện người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo được thuỷ thần cho một con hầu tên là Như Nguyên, đem về nhà được vài năm thì giàu to. Một hôm, nhân ngày mùng Một Tết, Âu Minh đánh nó, nó chui vào đống rác mà biến mất, từ đó nhà Âu Minh lại nghèo đi. Kể từ đó kiêng không hót rác ngày Tết. "
    "Đôi điều cóp nhặt về Tết Nguyên Đán" by tqvn2004

    Được thithammauxuan sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 22/02/2007
    Được thithammauxuan sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 22/02/2007
    Được thithammauxuan sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 22/02/2007
  9. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0

    Bi giờ thì em đã hiểu
    Được crayon_shinchan sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 22/02/2007

Chia sẻ trang này