1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao những người phụ nữ Việt nam nổi tiếng lại bị lãng quên?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi HanDiep, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những người phụ nữ Việt nam nổi tiếng lại bị lãng quên?

    Một số nữ anh hùng và nữ thi sỹ đã được vinh danh bằng cách đặt tên cho những con đường hay phố ở Hà nội nhưng ...

    1. Ỷ Lan nguyên phi: quá giỏi từ một cô gái nông thôn, được phong nguyên phi lại còn 2 lần (?) thay vua nhiếp chính nữa vậy mà không có đường phố nào mang tên bà cả. Phải chăng do đã bức tử cung nữ cùng hoàng hậu Thượng Dương? Thế nhưng Lê Thái Tổ cũng đã từng hãm hại công thần, rồi Nguyễn Công Trứ cũng đã "dẹp giặc nổi loạn" còn gì....

    2. Huyền Trân công chúa : Nếu không có nàng thì nước ta đã không mở rộng về Nam dễ dàng như vậy. Trước thời Pháp thì có vậy mà bây giờ..

    3. Dương Vân Nga: chúng ta rất ca ngợi hành động trao hoàng bào cho Lê Hoàn để có người tài lãnh đạo đất nước nhưng cũng như Ỷ Lan, tên bà không hề có trong danh sách đường phố. Phải chăng do bà đã không chung thuỷ với ông chồng quá cố của mình?

    Lạc đề một chút : Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân là những ông vua yêu nước vậy mà cũng không hề được nhắc đến. Phải chăng do địa vị "hoàng gia" của họ? Chúng ta vẫn có Tôn Thất Thuyết đấy mà!!
  2. conbodien

    conbodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    bác chắc ở HN ạ?
    trong SG thì phố mang tên các vị này gần đủ cả mà nổi tiếng nhất 1 thời về tệ nan là đường HTCC ngay sau Dinh thống nhất.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Lạc hậu quá .
    Tên đường phố phải lấy tên Cách Mạng như HCM, Lê Duẩn
    chứ ai lại lấy tên đàn bà?
    Cái đường HTCC phải đổi thành Em Tám Đuốc Sống chẳng hạn.
    Muốn trở lại thời nữ quyền như thời Hai Bà sao?
  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Bác CÓDÉP lại nói nhăng rồi
    Còn về việc đặt tên đường phố là do UBND các tỉnh thành phố quyết định---phần lớn các thị xã hoặc thành phố (mới lên đời) đều bé tẹo đi vòng vòng là hết rồi, những đường phố chính đều đã đặt theo tên các nhân vật nổi tiếng, hoặc 1 số danh nhân địa phương, thế là hết đường để đặt rồi. Muốn vậy phải đợi khi nào đô thị hóa, chứ hiện giờ còn khối cụ danh nhân còn chờ để được đặt tên đường đó.
    Nguyên nhân nữa là do sự thiếu quan tam của các quan trên, có nơi thì đặt tên chồng chéo như ở TPHCM nghe nói có tới mấy dường Trần Hưng Đạo. Hay như Khánh Hòa mấy năm trước bị báo chí "phê" cho vì đuờng phố lại đặt theo số, những con số vô cảm chẳng có ý nghĩa gì trong khi có thể lấy tên gọi 1 số đảo, bãi đá ở Hoàng Sa, Trường Sa đặt cho các đường phố đó thì hay hơn nhiều, thế nhưng....... Khỏi nói nữa, chán rồi, lại bức xúc quá không khéo bị treo nick mất. Đây là bài pót đầu tiên khi mới được "xóa án tích" sau khi bị treo nick mấy hôm đấy bà con ạ
  5. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Ở Sài gòn (chắc cũng toàn Việt Nam) Không có đường nào tên Hồ Chí Minh cả. Tầm cỡ tên tuổi như Hồ Chí Minh thì phải đặt tên cho thành phố thì mới hợp.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Cho tớ hỏi hơi tò mò một câu: HanDiep là con trai hay con gái thế!
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    @ Conbodien: bác không thấy tôi đã nói rõ là "ở Hà nội" à?
    @Codep: bác đúng là một sản phẩm "kết tinh" của giáo dục Khổng Nho đấy.
    @Caytrevietnam & congchi1: tôi không quan tâm lắm đến cách đặt tên đường. Tôi chỉ muốn bàn đến công trạng cũng như thăng trầm của những nữ nhân đã kể trên.
    À mà đã bỏ sót An Tư công chúa và bà Duệ giả trai thi đỗ tiến sĩ nữa. Có kém gì Mạnh Lệ Quân của TQ đâu cơ chứ!
    Được HanDiep sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 14/06/2007
  8. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Cái này còn tuỳ vào cách nghĩ của mỗi người. Bây giờ mộ bà công chúa của một đất nước hùng mạnh vừa 3 lần đại thắng quân Nguyên. Được cả trăm người cung phụng, bỗng nhiên bị gả cho một ông vua ở một vương quốc nào đấy mà theo quan điểm thời đấy là man di thì ai chịu được. Sau đó vừa về làm dâu được hơn năm thì chồng chết rồi lại bị thiêu sống cùng chồng thì cha con thằng nào chịu được còn truyện cùng ông Trần Khắc Chung lang thang trên biển lại là truyện lúc 2 người này trở về. Chứ ko phải là bà này trốn theo trai mà ông này được lệnh xuống Champa đi đám ông vua mới chết tiện tay dắt bò mang bà công chúa về luôn.
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Huyền Trân Công chúa mà có công thì là bậy nhất. Mọi việc do Triều đình quyết định. Không chọn bà này thì chọn bà khác. Thế mà bà này còn ỏng ẹo không chịu đi, sau đó đã sang Chiêm rồi mà còn trốn về theo trai, khiến cho Chiêm Thành đòi lại đất, lại phải cử binh mới lâý được.
    Trong Sè Gòn có đường này, chắc là tính cách bà này hợp với chị em "bán hoa" nên đường này được chị em đứng thành danh mấy chục năm nay rồi.
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Sè Gòn, Đà Nẵng.. có đường Nguyễn Tất Thành
    Huế có đường Nguyễn Sinh Cung
    Trường Sơn có đường Hồ Chí Minh, xa lộ xuyên Việt chứ không phải đường mòn nhé!
    Biển Đông cũng có "đường" này!
    Bên Tây, bên Cuba và mấy nước khác cũng có đường này.

Chia sẻ trang này