1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao những người phụ nữ Việt nam nổi tiếng lại bị lãng quên?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi HanDiep, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Ông này lại sủa bậy rồi. Để tồi bầy cho ông một cách để học thêm kiến thức nhé là ông hay mua một cái bản đồ, ngồi đọc tên các phố phường nếu không biết vì tên phố lạ quá thì post lên trên này hỏi, mọi người sẽ giải thích cho ông hiểu. Các cụ có câu "không biết thì dựa cột mà nghe"
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, chẳng ai quên, nhưng mà họ có gì để nhớ mới được chứ. Trung Hoa có tứ đại Mỹ nhân. Chân to chân nhỏ, mùi thơm mùi hôi họ đều có sách sử ghi lại, sinh ở đâu, làm gì dáng vóng thế nào.
    Còn ta, chẳng có gì. Cứ dính dáng đến đánh nhau chém giết mà anh hùng chống xâm lược thì ca ngợi, chứ cô ta thế nào, bà ấy mặt mũi thế nào có ai biết đâu. Giống như bàn về phật bà quan âm vậy thôi. Vì những gì ta biết là có cả, chẳng còn gì hấp dẫn. Bàn cái gì nó tầm thường một tí thì e rằng còn có cái để bàn, để tranh cãi. Thánh nhân thì bàn làm gì. Mà e rằng phụ nữ ta ngày xưa, một là chẳng thấy đâu, hai là thánh nhân cả. Vậy có gì để bàn mà chẳng không quên.
    Hai bà Trưng, nói đến là 2 nữ anh hùng dân tộc, cưỡi voi đánh trận, lập nên vương triều có nữ hoàng đầu tiên ở nước ta. Nhưng mặt mũi hai bà thế nào, hai bà thích ăn gì, mặc gì, yêu đương thế nào ai biết. Ta nói hai bà là thánh nhân thì chắc chẳng cần ăn, chẳng cần yêu mà chẳng cần quần áo vì cưỡi mây không à, Có gì để bàn mà chẳng không quên. Lớp trẻ ngày nay thì khoái bàn tán yêu đương, bàn tán quần áo, bi kịch tình trường thuộc hơn bi kịch đất nước.
    Vậy Tứ đại Mỹ nhân của ta là ai, có nhà nghiên cứu còn nói là Mỵ nương trong cuốn sách của mình, hỏi căn cứ thì ông nói lấy từ lịch sử và kết hợp dã sử. Trời ơi, nhân vật lịch sử mà lấy nguồn từ dã sử thì thành cái gì? Tức là bốc phét ngày nay lấy nguồn từ bốc phét ngày xưa. vậy có gì mà không quên.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ông mà là đàn bà con gái và nhận nhiệm vụ như công chúa Huyền Trân và làm chòn nhiệm vụ như của bà , thì tôi sẵn sàng đội ông lên đầu và tôn lên làm thánh nữ, ông đừng có nói bậy kẻo phải tội với cái mồm của mình đấy, công lao của Huyền Trân công chúa là ko thể kể hết được, cả một dải từ THừa Thiên Huế đến tận mũi Cà Mau chắc ko đủ để tôn một mỹ nhân lên làm thánh sao, lãnh thổ được mở rộng về phía Nam thì công đầu tiên thuộc về Huyền Trân công chúa, còn việc thông dâm tôi ko bàn tới, hehe vì đơn giản cũng là con người cả thôi, chẳng vấn đề gì cả
    [
    Được lionking_arc sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 03/07/2007
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ông mà là đàn bà con gái và nhận nhiệm vụ như công chúa Huyền Trân và làm chòn nhiệm vụ như của bà , thì tôi sẵn sàng đội ông lên đầu và tôn lên làm thánh nữ, ông đừng có nói bậy kẻo phải tội với cái mồm của mình đấy, công lao của Huyền Trân công chúa là ko thể kể hết được, cả một dải từ THừa Thiên Huế đến tận mũi Cà Mau chắc ko đủ để tôn một mỹ nhân lên làm thánh sao, lãnh thổ được mở rộng về phía Nam thì công đầu tiên thuộc về Huyền Trân công chúa, còn việc thông dâm tôi ko bàn tới, hehe vì đơn giản cũng là con người cả thôi, chẳng vấn đề gì cả
    [
    Được lionking_arc sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 03/07/2007
    [/quote]
    Ý, chỉ có 2 châu thôi, làm gì mà đến cà mau. Hình như có nhầm lẫn thì phải.
    NGẠC NHIÊN CHƯA
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Ý, chỉ có 2 châu thôi, làm gì mà đến cà mau. Hình như có nhầm lẫn thì phải.
    [/quote]
    cái này ko phải là hình như mà là chắc chắn. Còn việc mở nước vào phía nam là công của họ Nguyễn cơ mà
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sử ta vốn đã sơ sài, ghi chép kém chuyên nghiệp hơn sử Tàu nhiều lắm rồi. Lại thêm đợt bị bọn Minh đô hộ, đốt sạch sách vở. Một trận thắng lớn như Bạch Đằng, Chương Dương mà thông tin còn không rõ ràng nữa là.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Các cụ xưa có câu "chó cắn áo rách" để nói đã khó còn khổ
    thêm. Tuy vậy, nó còn cho ta câu hỏi vì sao chó lại sủa người
    hèn mà không sủa người sang?
    Khổ một nỗi người hèn thì chỉ biết chửi chó sủa bậy, mà không
    bao giờ thấy được mình có mùi hôi, chó không chịu nổi.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Em nó cà rốt, đọc mà đầu không hiểu nổi, bác cũng không cần phải chửi lại mạnh thế làm gì.
    Chừng nào đầu óc em nó có thêm kiến thức ắt sẽ thông mà.
    Hoặc thế thì từ giờ giở đi, bác viết rõ ràng trong sáng hơn vậy. Kẻo rồi nhiều người mới vào không hiểu được đâu.
    (Ờ, nhưng mà đoạn trên bác viết thế là cũng rõ ràng lắm rồi, không hiểu được thì đúng là đại cà rốt)
  9. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Nhân các bác ở đây bàn đến tên đường - phố, em cũng thấy hay hay. Thỉnh thoảng đi dâu đó, thấy tên đường, phố lạ mình hay tìm hiểu là gì. Có nhiều tên mình không biết mà. nhiều chỗ rất khúc mắc, không rõ ràng. Vậy cũng mang ra hỏi các bác một câu:
    Bác biết có đường là Đoàn Trần Nghiệp? Vậy hỏi các bác là Đoàn Trần Nghiệp là ai, thân thế, sự nghiệp, công lao???
    Cám ơn các bác nhiều nhiều???
  10. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Nhân các bác ở đây bàn đến tên đường - phố, em cũng thấy hay hay. Thỉnh thoảng đi dâu đó, thấy tên đường, phố lạ mình hay tìm hiểu là gì. Có nhiều tên mình không biết mà. nhiều chỗ rất khúc mắc, không rõ ràng. Vậy cũng mang ra hỏi các bác một câu:
    Bác biết có đường là Đoàn Trần Nghiệp? Vậy hỏi các bác là Đoàn Trần Nghiệp là ai, thân thế, sự nghiệp, công lao???
    Cám ơn các bác nhiều nhiều???
    [/quote]
    Ko thể biết hết được nguồn gốc các địa danh, tên gọi, tiểu sử các danh nhân được đặt tên đường phố vì thế muốn biết u nên mua quyển từ điển đường phố Hà Nội là ok.
    Còn Đoàn Trần Nghiệp (1908-1930) quê ở Thanh Trì, Hà Nội, là thành viên của Việt Nam quốc dân đảng, ông gia nhập tổ chức này năm 1928, được phân trông coi khách sạn Hà Nội, sau vụ ám sát thằng Bazin -9/2/1929 ông bị Pháp bắt nhưng ko có chứng cứ bọn nó phải thả. Sau đó ông đc đảng trưởng Nguyễn Thái Học cử vào ban ám sát. Khi vụ ném bom ở Hà Nội đêm 10/2/1930 bọn Pháp truy nã ông, đến tháng 6 ông bị bắt ở Nam Định. Ngày 5/8/1930 ông bị kết án tử hình

Chia sẻ trang này