1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao những người phụ nữ Việt nam nổi tiếng lại bị lãng quên?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi HanDiep, 13/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thật ra sử sách có nhiều người nữ anh hùng xứng đáng lưu danh
    * Hai Bà Trưng, Bà Triệu : Anh hùng chống giặc cứu nước, công lao các bà không thể vì sử sách không đầy đủ mà bác bỏ được.
    Người trong dân gian vẫn lưu truyền tranh Hai Bà Trưng, Bà Triệu trên tranh khắc gỗ Đông Hồ sánh ngang với các vị tướng lẫy lừng Việt Nam,Trung Hoa là bằng chứng rõ ràng nhất. Chưa kể một số câu ca dao đã đi vào lời hát ru trẻ nhỏ
    * Bà Duệ : Nữ tiến sĩ đầu tiên. Cải dạng nam trang đi thi lại đậu tiến sĩ không phải chuyện đùa. Các đấng nam nhi có khi thi đến 70 tuổi cũng không đỗ nổi cử nhân. Vì nữ nhi thời đó đâu có nhiều điều kiện để học tập.Tiếc bà là nữ nên không có cơ hội phát triển tài năng. Bà chính là một bằng chứng về tài năng học vấn người phụ nữ không thua kém các nam nhi
    * Thái hậu Dương Vân Nga: Biết hy sinh vì nghiệp lớn, chịu tiếng xấu để bảo vệ xã tắc. Tìm về đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng nghe câu chuyện bi ai của bà mới hiểu được hết nỗi đau bà phải chịu. Quyết đoán và biết phá vỡ quy tắc cứng nhắc bà đúng là một bậc nữ lưu đáng được kính phục. Bà cũng đóng vai trò rất quan trọng trong lịch sử thời Đinh - Tiền Lê
    * Nguyên phi Ỷ Lan : Tuy còn tranh cãi về sự tàn nhẫn của bà đối với các cung nữ trong triều nhưng không thể bác bỏ tài lãnh đạo, trị nước của bà. Ngay cả khu vua Lý Thánh Tông băng hà (1072). Tình thế đất nước rối ren, bà đã cùng Lý Thường Kiệt và Lý Đạo Thành đẩy lui giặc Tống
    * Huyền Trân công chúa: Đừng cho rằng bà chỉ nhắm mắt đưa chân theo sự giật dây của triều đình. Chịu hy sinh lên đường, khôn khéo cư xử để tồn tại ở một môi trường toàn kẻ xa lạ và nhiều kẻ ghen ghét. Phải sống còn và khôn khéo để đạt được lợi ích quốc gia. AI dám nói công lao ấy là "bậy" ?
    * Công nữ Ngọc Vạn: Công lao khai khẩn vùng Sài Gòn Gia Định trù phú đúng là quá lớn
    ... chắc còn nhiều nữa mà tôi tạm thời chưa nhớ ra. Chờ các bạn bổ sung

  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bài sưu tầm về Công nữ Ngọc Vạn:
    Công nữ Ngọc Vạn là con gái Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Năm Canh Thân 1620 bà được gả cho vua Chân Lạp là Chey Chetta II và cuộc hôn nhân này đã giúp Chúa Nguyễn mở rộng được lãnh địa thêm về phía Nam.
    Ngọc Vạn tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, con gái thứ hai của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Nhiều tài liệu thường ghi là công chúa Ngọc Vạn, nhưng thực sự bà chỉ là công nữ, con của Chúa Nguyễn.
    Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên lên ngôi chúa năm 1613. Để củng cố vị trí vững mạnh để chống lại Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, Chúa Sãi giao hảo với các nước phương Nam khi đó là Chiêm Thành và Chân Lạp. Vua Chân Lạp mới lên ngôi là Chey Chetta II muốn kết thân với chúa Nguyễn để làm thế đối trọng với vua Xiêm La, nên đã cầu hôn với con gái Nguyễn Phúc Nguyên.
    Năm 1620, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên gả Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp Chey Chetta II. Ngọc Vạn trở thành hoàng hậu Somdach Prea Peaccayo dey Preavoreac Ksattecey và sinh con trai[1] là Neang Nhéa Ksattrey vào năm 1624.
    Khi tới Chân Lạp, Ngọc Vạn đã đem theo nhiều người Việt, trong đó có người giữ chức vụ quan trọng nơi triều đình Chân Lạp. Bà lại lập một xưởng thợ và các nhà buôn gần kinh đô cho họ sinh hoạt. Năm 1620, lưu dân Việt đã có một nhóm tụ cư tại Prei Kor[2]. Năm 1623, Chúa Sãi gửi quốc thư ngõ ý muốn đặt một trạm thu thuế, vua Chân Lạp nhanh chóng chấp thuận. Nguyễn Phúc Nguyên còn cử một sứ bộ sang Chân Lạp xin vua Chey Chetta II nhượng khu dinh điền ở vùng Prei Kor. Nhờ sự vận động của hoàng hậu Ngọc Vạn, vua Chân Lạp đồng ý cho người Việt đến đó canh tác. Bù lại, chúa Sãi hai lần giúp Chey Chetta II đẩy lui quân Xiêm xâm lược. Đây là lần đầu tiên người Việt chính thức đặt chân lên đất Chân Lạp, bước đầu để dần tiến xuống đồng bằng sông Cửu Long.
    Năm 1628, vua Chey Chetta II từ trần, triều đình Chân Lạp liên tục xảy ra các cuộc tranh chấp ngôi giữa những hoàng thân. Năm 1658 hai hoàng thân So và Ang Tan nổi lên đánh vua Chân Lạp lúc bấy giờ là Nặc Ông Chân[3], nhưng thất bại, xin nhờ thái hậu Ngọc Vạn giúp đỡ. Thái hậu Ngọc Vạn chỉ cách cho hai người này cầu cứu chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn lúc bấy giờ là Nguyễn Phúc Tần[4] liền cử phó tướng Tôn Thất Yến[5], đang đóng ở dinh Trấn Biên[6], đem 3.000 quân qua giúp, bắt được Nặc Ông Chân ở vùng Mô Xoài, đưa về giam ở Quảng Bình vì lúc đó nhà chúa đang hành quân ở Quảng Bình. Tại đây, Nặc Ông Chân từ trần năm 1659.
    Chúa Nguyễn phong So lên làm vua Chân Lạp tức Batom Reachea. Từ đó, Chúa Nguyễn càng ngày càng can thiệp vào công việc của Chân Lạp và đưa người thâm nhập, dần dần tiến đến sinh sống tận mũi Cà Mau như ngày nay.
    Bà Ngọc Vạn cũng góp công đầu trong việc khai khẩn đất phương nam. Tự cổ mỹ nhân như danh tướng. Sống sót qua cuộc biến loạn trong triều đình Chân Lạp và mở rộng bờ cõi. Công lao này không thua kém bất cứ một đấng đại trượng phu nào!
  3. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Các bác cứ thích nói đến nữ danh nhân theo kiểu anh hùng chống giặc ngoại xâm, kinh bang tế thế. Em thì thích các danh nhân văn hoá hơn, có 2 người chẳng thấy các bác nhắc đến gì cả:
    1. Nữ thi sỹ Hồ Xuân Hương
    2. Bà Huyện thanh quan
    Các bác làm ơn bổ sung hộ em với...
  4. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Đúng rùi bác ạh. Ông này làm đến chức Trưởng ban ám sát của Đảng (Theo sách về đường phố Hà nội). Sách viết sơ sài quá, chẳng hiểu ông này có thành tích gì nổi bật không, chỉ biết là bị Tử hình như Bác nói.
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    <!--Sign_Start--><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#008000 size=4><strong>I''''d climb the highest mountain, i''''d cross seven seas, just to see your smile again (Coming home - Stratovarius)</strong></font></p>
    <p><font style="BACKGROUND-COLOR: #add8e6" color=#ff0000><strong>YID: redlinh151</strong></font></p>
    <p><font style="BACKGROUND-COLOR: #add8e6" color=#ff0000><strong>Blog : </strong></font><a href="http://360.yahoo.com/redlinh151"><font style="BACKGROUND-COLOR: #add8e6" color=#ff0000><strong>http://360.yahoo.com/redlinh151</strong></font></a></p>
    <p>   </p>[/sign]
    Đề nghị các bác có thêm topic chuyện về các danh nhân được đặt tên cho phố chứ thế này thì loãng hết topic của người ta. ông Đoàn Trân Nghiệp có phải female đâu
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 06/07/2007
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 06/07/2007
  6. Comfortably_numb

    Comfortably_numb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Một số tỉnh miền Trung có đường Bà huyện Thanh Quan đó thôi.
    Đà Lạt có cái hồ Xuân Hương đấy,, chả biết tên nó là Xuân Hương hay các bố chơi chữ ghép hồ vào với Xuân Hương cho nó vẹn cả đôi đường ???

  7. Comfortably_numb

    Comfortably_numb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội có phố Văn Cao, Nam Cao !!!
  8. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI có cả đấy bác ạ.
    Phố HỒ XUÂN HƯƠNG, nơi đặt trụ sở BÁO TIỀN PHONG, hướng ra hồ THIỀN QUANG đấy
    Phố BÀ HUYỆN THANH QUAN, hướng ra phố LÊ HỒNG PHONG đấy.
    Phố ĐOÀN THỊ ĐIỂM, liền với phố BÍCH CÂU, từ phố TÔN ĐỨC THẮNG rẽ vào.
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bà này thuộc dòng họ Nguyễn nên hầu như không được đề cập đến.
    Triều Nguyễn còn có bà công chúa Mai Am nghe nói cũng có tài thơ phú hơn người.
    Thủ đo Hà nội nghìn năm văm hiến, coi trọng người tài vậy mà chẳng có đường nào mang tên bà Duệ thì ....buồn thay.
    Về bà Đoàn Thị Điểm, có thuyết nói là bà không phải dịch giả của Chinh phụ ngâm, chẳng biết thự hư ra sao(?) hay đó lại là hệ quả của tư tưởng trọng nam khinh nữ đây.
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này