1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nói là "đi bán muối"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yelaw345, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nói là "đi bán muối"?

    Em muốn hỏi là tại sao khi có 1 ai đó chết đi thì dân gian hay nói là "đi bán muối" nhỉ? Có cái truyền thuyết nào ko?
  2. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ bây gừ mới nghe thấy lần đầu
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện này, đây là lần đầu tiên nghe thấy
  4. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe thấy mà dám tuyên bố là làm gì có à?
    Kinh kinh. Hoá ra những gì BK_Love biết thì mới được phép có ở trên đời à.
    Tôi cũng nghe nhiều, nhưng...cũng chưa hiểu. Ai biết, nói cho cả nhà cùng nghe đi.
  5. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nghe bác nói, còn bác thì nghe ai nói thế, hay là bịa
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Từ này xem ra ko phổ biến ở miền Bắc nhỉ? Hồi học lớp 7 hỏi thằng ngồi cùng bàn ba mẹ nó làm nghề gì (tại nó hỏi trc, mí hỏi lại) thì nó bảo: Ba tao bán muối rồi, còn mẹ tao làm chủ tiệm vàng.
    Còn nguyên do tại sao lại nói thế quả thật ko biết. Lâu rồi mặc nhiên xem như đó là nghĩa của chết.
  7. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Miền Bắc cũng không có ạ
  8. shibaraku

    shibaraku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    chỉ nghe nói hai năm mươi hay đi tàu ngầm 6 tấm thôi
    còn chưa nghe thấy thế này bao giờ
    @ hideip : Liệu có thành chính quả trong ngày hôm nay ko đấy
  9. guinea

    guinea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cái từ này tớ nghe thấy lâu lắm rồi mà (tớ ở HN), cứ nhớ mang máng là trong một câu chuyện nào đó, một đứa trẻ kể chuyện "Chú méo đi hia" một cách xuyên tạc, tức là nó thêm mắm dặm muối và thay đổi nhân vật trong câu chuyện theo ý nó. Nó kể đến đoạn chú mèo đi hia không làm được việc, bị ông chủ cho đi bán muối... Người nghe nó kể hỏi lại: Sao lại đi bán muối? Nó trả lời: Đi bán muối tức là "chết" ý, dân Chợ cầu Muối hay nói thế...
    Lâu lắm rồi nên không thể nhớ là đọc trong chuyện nào nữa, cái này chắc là tiếng lóng từ chợ Cầu Muối trong Nam mà ra
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tui mới nghe!

Chia sẻ trang này