1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nói là "đi bán muối"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yelaw345, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Trời, xem trong từ điển bây giờ mới thầy "đi bán muối" có nghĩa là "chết". Hay thật, lần đầu tiên mình nghe nói đến, không tin vào mắt mình nữa
  2. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nghe loáng thoáng rồi...nhưng mà về nguồn gốc có khi fải bác nào hiểu bik nhiều
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Từ này có lâu lắm rồi.
    Trước tôi có nghe một người giải thích.
    Lâu quá chỉ nhớ đại khái là liên quan tới phong (hủ) tục cho tiền (có thể là vàng), gạo, muối vào miệng người chết trước khi tẩm liệm.
    Họ có câu: Tiền mua, gạo đổi, muối bán... nhắc nguời chết khi tới bến Lưu Hà.
    Câu "Ngậm miệng ăn tiền" cũng từ đây mà ra.
  4. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    E hèm, cái cụm từ "đi bán muối" ấy, trước tớ cũng hay thắc mắc lắm, hỏi cụ tớ, cụ tớ bảo đó nói khéo về cái chết theo kiểu nói tránh, nói giảm mà cấp 1 tụi mình có học rồi í. Sự tình là ở miền giáp biển khi xưa rất nghèo, đồng khô cỏ cháy, nước lại mặn chẳng trồng trọt được gì, người dân chỉ có sinh sống bằng nghề làm muối để bán. Trên đời chẳng nghề nào cực nhọc như nghề làm muối. Phải làm sạch ruộng muối, rồi hứng nước biển vào, rồi phơi nắng, rồi cào muối, rồi phơi nắng, rồi lại cào, gom cả 1 cái ruộng nước biển thành 1 đống muối. Chưa hết, công lao là thế mà gặp 1 trận mưa xuống là tan tành cả, muối mà gặp nước thì tèo. Hic hic, coi như công cốc cả. Cho nên những người bán muối thì chẳng còn được làm gì khác cả, chẳng rảnh rỗi về nhà vì suốt ngày phải canh chừng ruộng muối, chờ nắng lên để phơi, hay phải tìm cách che đậy muối khi có mưa, rồi hôm nào nắng không to thì muối ẩm ẩm, đen đen....cực nhọc đủ cả mà tiền chẳng có bi nhiêu. Túm lại là đi bán muối thì chẳng còn đường về nhà.
    Tớ nghe cụ nói thế nên cũng kinh hãi, tớ chẳng muốn đi bán muối các cậu ah, đến 80 tuổi thì sẽ suy nghĩ lại đề nghị này của ông Diêm Vương
  5. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước em cũng nghe thế mà chẳng hiểu gì cả. Sau đọc báo thấy họ gọi mấy người dân làm muối, bán muối là DIÊM DÂN. Nên em đoán đại khái thế này: khi chết thì xuống ÂM PHỦ (còn gọi là DIÊM PHỦ) nên người nào chết thì tức trở thành DIÊM DÂN từ đó lộn lại nghĩa ban đầu gọi thành tiếng lóng là đi bán muối. Không biết có đúng không ạ

Chia sẻ trang này