1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nói người Ấn hôi

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gang_tay, 30/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zero_hot

    zero_hot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói thì đúng là người dân AD khá hôi, nhất là những người dân mình gặp ở đường (hoặc là vào các khu chợ). Mình cũng chẳng hiểu là do mồ hôi, thức ăn hay hương nữa (mà dân AD đốt hương cũng khủng khiếp lắm) có cửa hàng vào mà như vào chùa ở VN vậy, nhiều khi vào cái phải ra ngay, không thể thở được.
    Một điều mình vẫn đang thắc mắc là không biết dân AD bao nhiêu ngày thì họ tắm 1 lần nữa. Gặp nhau mấy ngày vẫn thấy chúng nó mặc bộ quần áo đấy!!!!!, nhất là người dân lao động thì thôi rồi, quần áo bê bết, đầu tóc thì vón cục vào .... có lẽ mình buôn OMO và Sunsilk, clear..... sang AD đê. ===>Nhiều thằng học master xong cũng rứa đấy bà con ạ . Nhưng không phải ai cũng thế đâu nhá.
    Đặc biệt những người đẳng cấp cao hoặc dân giàu có thì họ dùng nước hoa thơm như Tây ấy, đi thì xe ôtô thì toàn đi xe xịn. Các em gái xinh tuơi mặc đồ tây đi ngoài đường thì thôi rồi.... thơm phải biết.... ====> nói thật đấy nhá.
  2. catyen

    catyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá Ấn Độ ơi.
    Có ai đã học ở Bangalor không vậy?
    Tớ trước học ở Mount Carmel. carmelite!!!!!
  3. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    BLR thì nhiều lắm...
    Mà Mount Carmel là gì thế ???
  4. BOBBI83

    BOBBI83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    woaa Mount Carmel,truong nay noi tieng toan gai xinh,ma sao chua bao gio nghe thay co nguoi Viet hoc o day nhi,chac la khoa truoc a.............
  5. Haibangqt

    Haibangqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Rất tình cờ, hôm nay vào diễn đàn, để tìm hiểu những thông tin khác thì lại nhìn thấy mục "Ấn Độ", một phần vì mình đang bị ức chế, bức xúc vì "mùi" của họ.
    Hiện tại mình đang ở Hàn Quốc, đi thực tập ở đây 2 tháng cùng các bạn học cùng trường ở Thái Lan. Sang đến nơi, mình được phân ở cùng phòng với một bạn Nepal, một thanh niên lịch lãm, đẹp trai, da bánh mật, cười rất duyên (đây là những ấn tượng đầu tiên khi mình mới sống cùng bạn ấy). Trải qua 3 tuần ở cùng thì đến nay mình đang phải cố mà chịu đựng, mong sao cho nhanh hết 2 tháng. Bởi vì:
    + Thứ nhất, mùi phát ra từ bạn ấy rất đặc trưng, mình không thể chịu được. Khi bạn ấy ra ngoài, ăn mặc rất chỉnh tề, lịch lãm, nước hoa xịt thơm nức. Về đến nhà, thay quần áo ra, và khi mà hết mùi nước hoa thì mới thấy mùi của bạn đó. Thật là kinh dị, nhiều lúc mình phát nôn vì mùi đó! Mình nhiều lúc cũng tự hỏi, mùi của bạn ấy là từ đâu mà ra. Nhưng mình vẫn chưa biết được. Đúng là có người có mùi thơm, có người nặng mùi, nhưng mình lại thấy mấy bạn này đều có mùi giống nhau. Nếu bảo thức ăn của họ thì cũng chưa đúng, họ cùng ăn ở căng tin thì làm sao lại có mùi khác được.
    + Thứ 2, về tính cách bạn đó. Bạn này sống nhưng chỉ biết những gì lợi cho bạn ấy. Khi bạn ấy nhờ mình điều gì, bạn đó cảm ơn rất nhiều. Nhưng nếu mình nhờ thì bạn ấy hỏi đủ thứ, nếu ra các lý do, và ... từ chối. Những gì mình mua về thì có thể mượn và dùng, nhưng bạn ấy không mua, bạn ấy chỉ mua cái mà bạn ấy dùng thôi. Bọn mình cùng ở trong một căn phòng với một anh người Hàn Quốc trong 2 tuần. Sau 2 tuần, bọn mình chuyển sang chỗ khác ở. Khi dọn đi, những gì bạn ấy bỏ đi đều vứt tại phòng đó, mình có hỏi thì bạn ấy bảo là để đó, anh người HQ sẽ phải vứt! Thật không thể tin được!
    + Thứ 3, về ăn mặc. Bạn ấy có khoảng hơn 10 bộ quần áo (mình đoán thế vì thấy rất nhiều, trong vali chỉ thấy quần áo thôi). Mỗi ngày bạn ấy mặc một bộ, hết một ngày bạn ấy thay ra, treo vào tủ, mai lại mặc bộ khác. Và điều này rất là bình thường nếu bạn ấy bận và chưa giặt được, nhưng đã qua 3 tuần, và 2 lần chuyển chỗ ở, mình vẫn chưa thấy bạn ấy giặt. Hiện tại mình chưa biết phải làm thế nào khi phải để chung quần áo cùng bạn ấy khi ở cùng phòng?
    Mỗi con người, mỗi tính cách. Nhưng sau gần 2 năm sống tại Thailand, học tập cùng họ và qua những ngưòi bạn của mình thì mình cũng có những nhận xét không được tốt về những người bạn như: Ấn Độ, Nêpal, Bangladesh, Sri Lanka, .. (bọn mình gọi chung là dân "sạm"). Họ sống ích kỷ, chỉ biết mình, không giúp đỡ người khác.
    Đây chỉ là những nhận xét của mình về những người mà mình đã gặp và chung sống. Không phải là nhận xét đánh giá chung về cả dân tộc họ!
  6. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì chẳng biết nói thế nào .Có vào diễn đàn này nghe một số bạn miêu tả chi tiết mùi mẽ tôi mới biết khái niệm họ , "dân sạm " nặng mùi . Chứ thực tế ngoài đời thì từ trước đến nay tôi chưa .." đánh hơi " được mùi gì vì tôi cũng gặp một số người Ấn làm ăn buôn bán cùng với người VN ở đây và đặc biệt là tôi có chồng là người Nepal.Nên khi thấy một số bạn ở đây lớn tiếng chê bai thì tôi cũng muốn nêu một số quan điểm của mình . Những người Ấn tôi gặp ở đây thì ấn tượng của họ để lại trong tôi ko có gì đặc sắc . Họ cũng bình thường như bao người , có chăng là cũng chăm chỉ làm ăn y như dân Việt Nam mình . Họ là dân lao động lam lũ vậy mà tôi chẳng thấy mùi gì như các bạn tả .Ko chỉ riêng tôi mà những người VN khác cũng ko hề kêu ca một điều gì . Có chăng chỉ nói là trông họ đen thôi .
    Còn về ông xã tôi , sau khi đọc một số bài ở trong này thì tôi có về để ý thử xem có mùi gì đặc biệt như các bạn tả ko . Nhưng nói thật là chẳng có mùi gì ,trừ khi ko chịu khó tắm lúc nóng trời thì hơi hôi nách thôi . Mà hôi nách thì người nước nào chẳng bị nhỉ ? Ông xã tôi rất đẹp trai , lịch lãm , với làn da nâu và nụ cười rất duyên ( các em tây ở đây liếc ngang liếc dọc suốt ) .Nhưng đó ko fải điểm chính để hãnh diện , điều quan trọng ở đây anh ấy là người tốt có tư cách và là một người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình . Bố mẹ tôi vốn dĩ từ ngày xưa rất có thành kiến và khó tính với dân ăn Ấn nói chung và càng chê bai đủ thứ từ hồi nghe phong phanh tôi có bạn trai hindu .Nói thật là tập hợp tất cả những bạn có thành kiến trong này với người da mầu theo đạo hindu thì so với bố mẹ tôi sự thành kiến của họ chưa bằng một phần . Tại sao tôi fải kể điều này . Vì đơn giản là khi chúng tôi lấy nhau về chung sống gần bố mẹ đẻ tôi thì tất cả những quan niệm tiêu cực trên dần dần được loại bỏ .Lý do là cách sống , cách sinh hoạt , cách đối nhân xử thế , cách làm việc của chồng tôi đã thuyết phục được trái tim các cụ .Lưu ý là bố mẹ tôi cũng rất ưa sạch sẽ nhé .Tôi chưa thấy bất kỳ ai phàn nàn về mùi mẽ như các bạn cả vì chúng tôi sống cùng bố mẹ .Hiện tại bây giờ thì bố mẹ tôi qúy con rể lắm rồi và tôi cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc .
    Còn đâu thì cũng xin nói với các bạn là ,người da trắng cũng rất là hôi và có những mùi rất khó chịu . Tôi ở xứ người rất là lâu rồi nên chẳng lạ gì nữa .Họ rất hay dùng nước hoa , phần thì họ thuộc nước văn minh ưa sạch sẽ nên những mùi khó chịu được loại bọ dễ dàng . Phần nữa là toàn ăn sung mặc sướng chẳng fải vất vả lam lũ nghèo khó như đại đa số dân Ấn thì lấy đâu ra bốc mùi .
    Về tính cách dân " sạm " ích kỷ như bạn gì nói thì tôi nghĩ rằng ở đâu mà chả có người tốt người xấu . Chẳng qua các bạn chưa có dịp gặp người tốt đó thôi .Ngay như VN mình cũng đầy những người khôn vặt và ... bẩn tính đấy chứ ( tôi đã có mấy bài học kinh nghiệm khi về VN chơi rồi ) .Nhưng tôi vẫn luôn yêu quê hương và vẫn nghĩ một cách tích cực rằng ko fải ai cũng vậy .
    Tôi thấy ở đất nước mà tôi đang định cư , điểm văn minh lớn nhất của họ mà tôi nhận thấy là họ có sự độ lượng và công bằng khách quan . Họ ko bao giờ vơ đũa cả nắm . Tôi cũng hay xem báo và tạp chí ở đây nên hiểu được cách nhìn nhận của họ mà qua đó phản ánh cái tình của con người rộng mở đến đâu . Tây thì họ đi du lịch nhiều lắm , những bài viết về Ấn độ của họ thiên về khám phá nên họ chẳng tha bất cứ chỗ nào ( có nghĩa là càng những chỗ khỉ ho cò gáy , nham nhở họ càng muốn tìm hiểu vì đơn giản đất nước họ ko có) . Nhưng tuyệt nhiên tôi chưa đọc được bất lời nói nào chê bai cả dân tộc họ hay coi họ là thứ cỏ rác mọi rợ như trong diễn đàn này có bạn nào đó từng phát biểu . Nếu có phê bình điều gì thì họ dùng lời lẽ thông cảm mang tính khách quan .Vậy thì điều khác biệt ở đây là cách nhìn nhận của mỗi cá nhân ,cũng có nghĩa là những nhận xét tiêu cực chưa hẳn đã chính xác đâu . Vừa rồi mới nhất ở đây là ông thủ tướng sau khi sang thăm Ấn độ thì nhận một đứa con nuôi Ấn . Vì ông ấy thấy có quá nhiều dân nghèo với những gia đình ko đủ khả năng nuôi con ăn học . Nên hàng tháng vợ chồng ông ấy gửi ít tiền để nuôi cô bé nọ ăn học thành tài . Tôi thấy cũng là con người cả mà họ nhìn nhận vấn đề theo hướng nhân đạo hơn là quy kết và phỉ báng . Còn chúng ta , đất nước vẫn nằm trong số những nước nghèo mà chưa gì đã chê dân tộc khác . Chắc gì chúng ta hơn Ấn độ nào ? Tôi ko đánh giá sự thành kiến của một số bạn là sai hay đúng vì mỗi cá nhân một suy nghĩ .Nhưng rõ ràng là nó cũng phản ánh tính khí , thái độ ,tình cảm của mỗi người rất nhiều .
    Có lẽ tôi may mắn gặp được những người dân "sạm " tốt chăng? cũng có thể ,nhưng cũng ko hoàn toàn vì cuộc sống vốn rất phong phú với đủ loại người trong xã hội. Điều tôi nghĩ chính xác ở đây là một phần cũng do từ phía mình nữa . Tôi cũng đã tiếp xúc với người hồi giáo , Indian , Nepal và rất nhiều người các nước trong phạm vi châu âu nên tôi có thể đánh giá ở đâu cũng có người nọ người kia ,giống như ngón tay có ngón dài ngón ngắn .Vã đã là người tốt thì họ giống nhau một điểm là đều có trái tim .
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đồng ý hai tay hay là VH cũng gặp toàn người tốt và người "không hôi" nhỉ. VH hít lấy hít để có thấy gì đâu? Về chuyện tốt xấu thì VH yêu ấn độ sẵn nên thiếu khách quan, nhưng lấy ví dụ chị chung phòng của VH, chưa bao giờ có ấn tượng gì với Ấn Độ cả nhưng ngày xưa chị ấy phải ở một mình một tầng với các sinh viên Ấn suốt 2 năm liền, chị ấy cũng nói người Ấn rất tốt mà?
    Buồn quá!
  8. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá!
    [[/quote]
    Đừng buồn VH à, ở đâu chẳng có người nọ người kia. Thật ra một số người VN còn có những thành kiến nặng nề. Chưa gì đã đi chê bôi người khác, nhưng mình thì chắc gì đã hơn họ. Mình không thể lấy quan điểm của cá nhân mình hay dân tộc mình để áp đặt lên người khác hay dân tộc khác. Về việc người Ấn có hôi hay không, tớ cũng gặp một số người Ấn nhưng mà đúng là chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Những người tớ gặp còn chẳng có thói quen dùng nước hoa nữa cơ. ( Tớ ghét nhất mùi nưóc hoa nồng nặc của bọn Tây ). Còn đúng như bạn Porkorachi nói (xin lỗi nếu tớ viết sai), thì rất nhiều người châu Âu tớ gặp rất nặng mùi. Họ dùng nước hoa để át mùi đi và cái mùi nước hoa thì nhiều khi kinh không chịu được. Còn đi so sánh với ngưòi Vn thì ..., bọn ấy cứ thử tiếp xúc với các bác nông dân hay xây dựng xem, ý tớ là những người lao động chân tay ấy....
    Trước kia, có bạn cctm gì đó post bài lên diễn đàn nói về nội dung bài viết mà bạn ấy viết cho tớ, nói chung là những lời nói " xấu" AD chẳng ra gì. Nói thật, tớ cũng chẳng thích tranh luận với những ý kiến quá khích ấy làm gì nên tớ cũng chẳng post bài nêu quan điểm của mình làm gì, tự nhiên mua cái mệt vào ngưòi. Bạn ấy cũng trích dẫn trong quyển sách về AD của một học giả người Anh, nhưng đúng là chỉ trích dẫn những thông tin để phục vụ ý kiến quá khích của bạn ấy, không hề có một chút khách quan nào cả. Ở trong quyển sách đó, tác giả nói là ngưòi Ấn là những người rất sạch sẽ đó. Vì tớ không có thời gian để ngâm cứu lại cuốn sách đó và tớ cảm thấy tranh luận với những người như bạn cctm gì đó chẳng đem lại kết quả gì nên chẳng tội gì mà phải nhọc công.
    Mỗi nước, mỗi dân tộc có vẻ đẹp của riêng mình. Mà phương châm của tớ là: Trưóc khi chê bai người khác, hãy nhìn lại mình đã.
    VH a, dạo này không thấy VH post bài gì cả. HB, SS, rồi mấy bạn nữa. Nhất là các bạn đang ở Ấn hoặc hay tiếp xúc với ngưòi Ấn ấy, có chuyện gì thì kể cho mọi người nghe với nhé.
    Cỏ mật
  9. biettuot_mutit

    biettuot_mutit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ở đâu thì cũng có người tốt và xấu,người AD tính khá thật thà,hầu như là ko nhiều người khôn lỏi như VN,nhưng mà nếu khôn lỏi thì là khôn ăn người rất bẩn tính
    Còn mình phải công nhận là họ có mùi khá đặc trưng,hắc hắc thế nào ý,nhưng đó là dân lao động lam lũ thì mình cũng chẳng tính đến làm gì,dân lao động ở đâu cũng vậy thôi,còn bộ phân dân khá giả thì sạch sẽ và nói tiếng anh cũng khá dễ chịu và chuẩn.
  10. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nói người ta bảo dân Ấn hay ăn tỏi (hay là hành) nên bị nhiều người sợ mùi tỏi coi là hôi đúng không ?
    Những người không thấy tỏi hôi thì bảo là dân Ấn không hôi , đúng không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này