1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nói người Ấn hôi

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gang_tay, 30/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tớ chưa từng đc tiếp xúc trực tiếp với người Ấn nên mình cũng k rõ họ có : "nặng mùi" hay k? Nhưng mình có người bạn Ấn đang làm việc ở Dubai, mình thấy cách nói chuyện của họ rất nghiêm túc, k có gì là sỗ sàng hay là nói gì thái quá cả. Khi mình nêu ra vấn đề gì đó thì họ hỏi ngọn ngành rồi đưa ra ý kiến của họ. Họ đối xử với mình rất tốt. Nếu như vô tình tớ gặp người bạn của họ, họ thấy ng đó k tốt cũng k muốn mình tiếp xúc với họ. Nhg tớ cũng k hỏi là bạn có hay tắm k? Chắc là sau lần này tớ hỏi xem họ nghĩ thế nào?
  2. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh! người ẤN buổi sáng nào mà họ chẳng tắm....nhưng kiểu tắm của họ là....chỉ miễn sao nước ước hết người là ok....và quần áo cũng thế...giặt xong là mang ra bờ tường hoa "phơi" thế là xong. (đây là mình đang nói ở chỗ mình sống, còn ở nơi khác thì mình không biết..hihihi)
  3. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả hai tay với bạn Tớ cũng không có cảm tình lắm với những đứa Ấn học cùng trường với tớ. Lúc đầu tớ thấy cùng cảnh ngộ sinh viên xa nhà với nhau nên tớ giúp đỡ tận tình lắm. Nhưng đến khi có việc cần chúng nó giúp thì... thôi rồi. Thứ nhất là chúng nó giúp qua loa cho có lệ (kiểu như việc của mày thì mày phải lo chứ )
    Đã vậy đến lúc tớ vượt qua khó khăn một cách...vẻ vang Chúng nó lại xúm lại nói bóng gió theo kiểu "Đấy nhờ tao mà mày mới được như thế. Nhớ mà trả ơn tao nhé"...........Ghét Năm sau tớ chuyển sang ở với bọn Hàn Quốc. Bọn này độc lập tự do, việc ai nấy làm chả đụng chạm gì đến ai cả nên tớ thích.
    Còn về việc mùi hôi thì cả 4 đứa Ấn tớ quen đêu bị... hôi nách Mà lạ một điều là người Ấn có một mùi gì đó cực đặc trưng, thậm chí ngay sau khi họ bước ra khỏi phòng tắm, mình vẫn ngửi thấy mùi đó. Có nghĩa là tắm thế chứ tắm nữa vẫn không hết mùi
  4. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    nhìn người Ấn tớ thấy ghê ghê
  5. kitten_hn

    kitten_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chắc người Ấn thấy người VN ăn chân lợn, tiết canh, lòng lợn họ cũng ghê lắm nhỉ. Họ nghĩ bọn này chắc ăn bẩn lắm.
  6. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hihhiiihii........
    ghê thật.......mà chẳng phải ăn chân lợn mới ghê.... vì dụ bạn gặm 1 cái đùi Gà....mà bạn cứ vừa ăn vừa tưởng tượng rằng mình đang lột da....xé thịt một con vật xem...có ghê không???
    chắc là ghê lắm.
  7. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến mùi ấn độ hôi mình xin vào kể câu chuyện, chả là thằng bạn người ấn độ, trời ơi sao mà người nó hôi thế không biết, những lần nó đến nhà chơi, ngồi cạnh nó là ko thể chấp nhận được, mà lại ko dám bịt mũi, hic hic, sau này điều tra ra là những hôm nào nó ăn cà ri , hoặc mấy cái thứ bột ót hoặc gì gì mà đỏ đỏ cay cay của người ấn độ thì người nó bôc mùi nặng, hôm nào ko ăn thì đỡ. giờ thoát dc ku đó thì đến thằng cạnh phòng, ôi trời, nấu cà ri suốt ngày, cả phòng bếp bốc mùi, khiếp quá, hic hic, mỗi lần nó tắm xong thì cái bồn tắm cứ gọi là ghét cứ đen sì bám thành 1 dải, hic hic, ko dám tắm bồn nữa. mà may cho mình là thằng này chịu khó tắm, nên dù sao còn đỡ, chứ ku bạn cũ của mình kia, úi chùi, 2-3 hom tăm lần, hic hic.
    hì hì, nói ra tâm sự thui nhá, ko có ý chê bai ai đâu nhá, nhưng mà đúng là người ấn độ có mùi đặc trưng thật, cứ hôi hôi khó chịu. chứ em nào mà khi đã yêu phải anh ấn rồi thì chắc là suốt đời gắn bó với anh ấn, ha ha.
  8. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Hucer đc cái làm văn tả cảnh thì hay tuyệt , đọc văn của hucer vừa buồn cười vừa khiếp với mấy anh Ấn kia , gì chứ yêu đương con gái người ta cũng fải chọn lựa , chứ nghẹt thở như thế làm sao sống lâu với nhau đc ?Cái này có lẽ fải hỏi hoa hậu Diệu Hoa thôi .Hucer đúng là số đen toàn đc ở với những anh Ấn thơm tho he he
  9. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tơ cũng chả biết người Ấn có hôi ko, vì những lúc tiếp xúc với họ, toàn mùi nước hoa ( mà còn thơm là đằng khác) cái này chắc tuỳ từng người. Còn theo như tớ biết thì người Ấn Độ, Pakistan,.. Nói chung là nhưng nưóc thuộc khu vực đó có một đặc điểm chung là rất rất Flirty, cả boy lẫn girl 100% thì phải đến 99%.....
  10. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nên chuyển topic thành "Người Ấn có mùi đặc biệt" thì nghe đỡ .. nặng nề hơn.
    Nói thật với các bác chứ mùi của dân Ấn chưa là gì so với dân Phi Châu đâu.
    2 năm trước em có dịp sang Châu Phi .... "ôm" một em gái mà vừa ôm xong em ... nôn luôn. Chuyện thật như bịa ... sau đó phải xin lỗi là bị trúng gió .
    Bọn Châu Phi cái mùi của nó ghê lắm, nó lạ kinh khủng , không hẳn là hôi đâu. Chứ Ấn Độ thì các bác còn biết nó là mùi hôi chứ cái mùi kia thì em chưa ngửi thấy bao giờ. Về nhà mọi người bắt tả thì em nhớ nó có vị .. thoang thoảng của xôi .... xéo . nhưng cũng không hẳn
    Sau đó có đợt phải training cho khách hàng ở đó, cứ 5 phút em phải chạy ra ngoài nhổ nước bọt 1 lần vì không thể chịu nổi cái mùi của bọn nó.
    Quay lại chủ đề Ấn, xin giơ tay đồng ý là dân Ấn có mùi "đặc biệt" vì cách nhà em 1 nhà là 1 gia đình người Ấn. Cứ mỗi khi đi làm và về nhà là em phải "nín" thở chạy qua ... vì sợ ... choáng.. nửa chừng xuân. Có bà chị từ Việt Nam qua chơi, cho đi bus cùng với một "đống sạm" thì sau 5 phút say xe và ... nôn luôn, đành phải chấp nhận đi .. bộ.
    Còn chuyện mùi hương họ đốt rất đặc biệt, cứ mỗi lần gia đình người Ấn họ đốt hương thì em lại phải đóng cửa vì không thể chịu nổi. Có thể do mũi mình nhạy cảm quá hoặc không muốn làm mất vị các món ăn sắp nấu.
    Có một đứa bạn người Pháp bảo là dân Ấn có mùi nặng là do khi mới sinh ra ... tất cả những đứa trẻ đều được nhúng vào một loại nước "thánh" rất nặng mùi nên đến già cũng không hết được.
    Ngoài ra nghe nói đa số dân Ấn 2 tuần ... tắm hay gội đầu... 1 lần, còn đâu thì dùng nước hoa hay dầu bóng. .
    Mấy người Ấn nếu chăm tắm và gội đầu như ở cơ quan em thì chẳng thấy mùi gì. Nên chắc cũng tuỳ thôi nên không dám kết luận cả một dân tộc đâu, nhưng chắc cũng đa số .
    Mong các bạn có người thân là Ấn thông cảm, chỉ là quan điểm cá nhấn, góp gạo thổi cơm chung với topic này thôi.
    Được castaway sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 05/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này