1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ở miền Nam, tên riêng lại hay được gắn các con số ở phía trước?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thamtutupro, 08/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ở miền Nam, tên riêng lại hay được gắn các con số ở phía trước?

    Ví dụ ạ: anh hai Giao, chị ba Hợp, cô tư Giang, chú năm Mai, ....

    Sao các bác nhỉ?
  2. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ số í là chỉ người ấy là con thứ mấy trong gia đình
    Ngày xưa mấy chú miền Tây Nam Bộ làm cho BM tớ toàn gọi tớ là cô út nghe cũng hay hay nhưng ko thik vì các chú ấy lớn tuổi rồi, nghe não lòng lắm
  3. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa họ nhiều con, đó là số thứ tự của họ trong gia đình, gọi cho đỡ nhầm lẫn
  4. s3221753

    s3221753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ở bắc mà ko vậy, ngày xưa 5-7 con là ít nhưng đâu có gọi theo số thứ tự
  5. meoconhamhoc

    meoconhamhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Theo phong tục trong các gia đình ở miền nam gọi con đầu là anh/chị 2, con thứ 2 là anh/chị ba ..., nhỏ nhất gọi là út...
    còn tại sao thì hổng có biết
  6. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Thế theo các bác, Anh hùng Lao động Ba Sương có anh chị em ruột gì không ạ?
    Ví dụ 1 số thông tin về cô 3 Sương đây:
    http://www.vietnamnet.vn/psks/201004/Ba-Suong-nhung-ngay-trong-song-du-ky-1-903095/
  7. huuccy

    huuccy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cái này có nguồn gốc từ thời chúa Nguyễn Hoàng vào đàng trong lập nghiệp. Chúa Nguyễn Hoàng là con thứ Hai của An Thanh Hầu Nguyễn Kim. Theo tục lệ ở miền Bắc, con lớn nhất trong gia đình được gọi là con cả (anh cả, chị cả, bác cả....). Nhưng khi Chúa Hoàng vào, mọi người phải thay đổi cách gọi theo thứ tự vì chúa cũng chi là con thứ hai, mà con mình lại gọi là thằng cả, con cả thì phạm húy
    Thế nên sau đó mọi người ở đây đều gọi con cả của mình là thằng hai, con hai (cho đỡ phạm húy). Gọi như thế vừa đỡ tốn sức nghĩ tên cho con (vì ngày xưa các kụ đẻ nhiều mà
    Sau này thì văn minh hơn thì mới có những cái tên Hán Việt ***g gắp sau tên chỉ thứ bậc trong gia đình (như 3D chẳng hạn )
  8. tieunhilang

    tieunhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Người Nam Bộ khác người Bắc Bộ
    Người Bắc Bộ bị ảnh hưởng nhiều của văn hóa Trung Quốc, trong đó, "vua cha" đặt lên hàng đầu. Người ta nặng nề về gọi tên đến vua cha hoặc bề trên (gọi là phạm húy)
    Triều Nguyễn khi mở mang bờ cõi đã áp văn hóa "phạm húy" vào miền Nam rất nặng. Người Nam vốn là dân sông nước vô tư không quen với chuyện này, nên nhiều người phải chịu tội về phạm húy.
    Do đó, để thuận tiện người ta đặt tên là Cả, Hai, Ba, Bốn, ... sau này bỏ luôn Cả vì trùng tên Hoàng tử.
    Sau dần thành quen
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Cách giải thích này em thấy có vẻ hợp lý
  10. haivisaolac1999

    haivisaolac1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đọc ở đâu đó về sự tích thế này. Ngày xưa, người miền Bắc vào Nam lập nghiệp, xứ ấy thời đó còn hoang vu lắm, nhiều thú giữ. Một hôm người con cả vào rừng săn bắn bị hổ báo ăn thịt...Về sau người ta không gọi con cả là cả nữa mà gọi là hai để trách lặp lại cái nghiệp cũ...
    Còn cách gọi cả, hai, ba....thì ở miền Bắc mình một số làng cổ vẫn tồn tại như làng Trung Hòa, Cầu giấy vẫn còn ví dụ bà Cả Gia, ông Hai Hồng....Có điều miền Bắc mình do bị ***************** triệt để nên bị mất đi quá nhiều cái cũ thay vào đó là lối sống mới....Cách gọi của người Nam là do từ miền Bắc mà có nhưng người Nam không bị ***************** triệt để nên vẫn tồn tại nhiều nét cổ đáng tôn thờ...

Chia sẻ trang này