1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phải bất công vậy?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi turune, 26/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải bất công vậy?

    Em không ngờ ông trời lại có thể tàn nhẫn như thế, tại sao cứ phải ghen ghét với những con người tuyệt vời, để rồi chia cắt họ, bắt họ phải chịu đựng nỗi đau còn hơn ngàn dao đâm như vậy....
    Ai gặp anh chị cũng sẽ thốt ra câu " Trai tài gái sắc". Ai biết tình yêu của anh chị cũng sẽ vô cùng khâm phục và ghen tị. Ai thân quen với anh chị đều thấy anh chị rất hài hước, vui tính, tốt bụng, nhiệt tình..v..v..Anh chị là hai con người vô cùng hoàn hảo trong mắt em. Nhất là tình yêu giữa hai anh chị. Yêu nhau 7 năm trời từ cấp 3 đến giờ, nhưng tình yêu của anh chị dường như chưa bao giờ tắt, vẫn bùng cháy và nồng nhiệt như ngày đầu. 7 năm chờ đợi, anh chị mới đến với nhau, và mới chỉ vừa có một bé gái dễ thương, và theo như lời bác sĩ, cô bé thông mình lắm (em cũng thấy vậy chì à)... Mỗi ngày đi công tác anh đều gọi cho chị, vì nhớ vợ, vì nhớ con. Thậm chí trước đó, khi chị sang Sing 1 tháng do công ty cử đi, anh đã vì nhớ chị, xin nghỉ phép không lương, bay sang bên đó với chị....
    Vậy mà, ông trời ơi, sao nỡ cướp đi của người vợ một người chồng, một đứa con còn chưa biết gọi tiếng "cha" một người cha? Đến tận bây giờ, em vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin anh mất...cảm giác như đấy chỉ là một cơn ác mộng...như khi ngái ngủ, ta nghe thấy một điều gì đó không rõ ràng...và điều đấy thường không đúng vậy... Và sáng mai, khi tỉnh dậy, gọi một cú điện, em sẽ biết điều em nghe thấy không phải thật... Em thật sự mong vậy chị ạ....
    Nghe tin, em muốn gọi cho chị lắm...em muốn lao đến và ôm chị thật chặt...muốn được ngồi cạnh chị...muốn... nhưng điều em có thể làm, chỉ là viết những dòng này...vì em là một đứa không biết ăn nói...em sợ mình càng khoáy sâu vào vết thương của chị...em sợ em không thể ngăn nổi nước mắt khi nói chuyện với chị...và chị đã đủ đau lòng rồi... đến em còn đau lòng thế này mà...chị sẽ đau đến mức nào hả chị...em thật sự không thể tưởng tượng ra...
    Em không muốn đưa chuyện này lên đây, nhưng đây là nơi duy nhất hiện giờ em có thể đặt tâm sự vào đấy chị ạ. Em xin lỗi vì đã đưa chuyện anh chị lên đây.
    Anh...em mong anh an nghỉ...và anh hãy phù hộ cho mẹ con chị...giúp mẹ con chị có sức mạnh...và sự bình an... Em xin hứa sẽ làm hết sức trong khả năng của em...để ở bên chị ấy...để giúp chị ấy hết lòng...
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Thực lòng chia buồn với chị của bạn, và đứa con của 2 anh chị.
    Mình thành tâm chúc cho mẹ con họ những điều tốt đẹp nhất!
    Quả là ko ai học được chữ ngờ...
  3. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi 18t, tôi cũng trải qua như bạn. Bạn tôi mất vì đột tử. Sốc, choáng và ân hận rày vò tôi. Tôi đã hứa với bạn tôi rằng, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn gái anh- cũng chính là bạn tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Vậy mà tôi đã làm được gì cho người yêu anh chưa? Hay chính tôi, chính bản thân tôi, 5 năm qua vẫn day dứt, vẫn âm thầm đau đớn khi anh ra đi? Tôi tự trách mình không đưa bạn gái anh không đến bên anh khi anh vào viện, tôi chỉ có thể vội vàng xuống nhà bạn gái anh lúc 12h đêm để đón và rồi đưa cô bé ấy lên nhà nhìn mặt anh lần cuối. Một con bé 18t, đêm đi xe xuống đón 1 con bé khác, tôi đã run, run và choáng. Không thể mở được khoá xe mà đi nữa.VÀ rồi để làm gì khi mà 5 năm qua tôi vẫn day dứt, vẫn không tin đó là sự thật. Vẫn mong 1 ngày nào đó, tôi tỉnh giấc để đó chỉ là 1 giấc mơ-1 giấc mơ dài.
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bất công cái gì? Có cái gì bất công ở đây? Cái gì mà hoàn hảo, trai tài gái sắc... Đoản mệnh là phải rồi, còn than trách chi nữa.
    Đã là số phận thì đừng nên oán than. Biết đâu kiếp sau lại tốt hơn kiếp này. Haiz.
  5. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @vodaunho: Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình. Chị ấy là gia sư của bọn mình năm lớp 11,12. Không có chị ấy, có lẽ mình không có mặt ở trường ĐH bây giờ. Với 3 đứa bọn mình, chị ấy còn hơn cả một người chị gái...Chồng chị ấy cũng như một người anh trai của bọn tớ vậy...tớ vẫn nhớ mới ngày nào, bọn tớ còn đến căn hộ của anh ấy, tổ chức tiệc giáng sinh, mới hôm nào, còn đến đám cưới của anh...............
    @chiatay09: Xin chia buồn với nỗi mất mát của bạn. Nhưng xin bạn vượt qua nỗi day dứt ám ảnh bạn, vì trong trường hợp này, chúng ta đều là người bị động, và bạn đã làm hết sức của bạn rồi...Mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ...
    @thongthiengiaochu: Vâng, chết là số phận, em vẫn luôn nghĩ thế...Nhưng với một người đã chấp nhận số phận và chờ đợi cái chết đến bất cứ lúc nào như em, anh chị ấy là niềm mơ ước, là hi vọng để em sống tiếp... Em không bao giờ có ý nghĩ những người em yêu quí sẽ ra đi....dễ dàng như vậy. Mọi điều anh nói, cho đến trước ngày hôm qua, em cũng nói rất dễ dàng...
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 câu : ĐỜI LÀ THẾ.
    Ngợi nhiều làm gì, học cách chấp nhận đi kưng ạ.
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tú ơi,,,tớ giờ mới đọc topic,,,thật thế sao hả Tú.?Tớ ko tin đâu,,,thật đấy...
    Cho Lula gửi lời chia buồn đến chị nhé,,,.........
    ,,,,,
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em sao vậy? Được sinh ra là để sống cho bản thân mình, vì bản thân mình chứ không phải sống cho người, vì người em hiểu không.
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Em cũng muốn....
    híc híc...
  10. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa bé ơi

Chia sẻ trang này