1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phải bất công vậy?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi turune, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu. Em đang sống cho mình rồi. Câu vàng vàng kia chỉ có nghĩa là em ko sợ cái chết đến bất cứ lúc nào , nên em lun ở tư thế sẵn sàng đợi nó, sống cũng được, chết cũng chẳng sao, chết bây giờ cũng được, mà 20 năm sau cũng chả khác. Và mỗi ngày, em vẫn sống theo cách mà em thích, tận hưởng hết những gì em có thể, trải qua đủ mọi cảm giác hỉ nộ ái ố và vượt qua những khó khăn.
    Chả biết mình nói cái gì nữa...haizzz...đầu óc tưng tửng là vậy đó.
    Anyway, em cám ơn anh^^
  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã vào chia sẻ với tôi!...
    Chiều nay, gặp được chị...hôm qua khi con bạn gọi điện, đã nghĩ được trước là, chị còn gọi điện được, tức là chị đang bình tĩnh, mà không...không phải bình tĩnh...nói thế nào nhỉ...đau đớn đến không còn cảm xúc thì đúng hơn....chị bước vào cửa, mặt lạnh tanh, không nhìn thẳng vào bất cứ ai, và đi ngay lên nhà, bế lấy con...chả biết nói gì với chị...muốn ôm lấy chị...muốn nhìn thấy chị khóc...thà chị khóc còn hơn..................chỉ biết đứng đó, nhìn chị, im lặng...nước mắt cứ chực trào ra...cố gắng lắm mới kìm được nó...Điều đau khổ nhất trong cuộc đời này là người ta yêu quý đau khổ mà ta chỉ có thể đứng nhìn...thậm chí còn không nhìn được...vô dụng
    Bất giác lại nghĩ đến anh...lý do của em là thế đấy anh ạ...em cảm thấy mình chỉ là gánh nặng của anh, một đứa vô dụng, không còn có thể được anh tin tưởng mà chia sẻ những đau khổ, những tâm sự của anh...thậm chí còn không đi chơi được để làm anh vui lên...chỉ làm anh mệt mỏi và buồn thêm thôi...Nhưng anh đừng chết anh nhé, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng vẫn phải cẩn thận, phải sống đến cùng nhé, anh đã từng vượt qua bao lần như vậy rồi mà phải không...?
    Chợt nhận ra, tất cả người thân yêu bên ta, đều có thể bị số phận cướp đi thật nhanh, nhanh đến không ngờ....
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    híc híc...
    buồn
    post nhầm
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 27/04/2009
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chị yêu đừng buồn nữa nhé
    chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi
    quan trọng là tự chị phải cố gắng vượt qua nó
    ai mất đi ng thân cũng vậy mà
    cố lên chị.......iu chị lắm :-*:-*:-*
  5. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thk you em iu. Chị thì không sao đâu, vì tính chị vốn tưng tửng mà, chị chỉ là lo cho chị ấy thôi, chị ấy còn quá trẻ, còn đứa bé nữa...chị cũng thấy tiếc nuối cho một một tình đẹp nữa :)
    Được turune sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 27/04/2009
  6. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào đọc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chị của bạn và bạn!
    Chỉ có ai đã từng gặp những tình huống như thế này, mới biết nỗi đau mà minh gặp phải!
    Mạng ảo cũng là một biện pháp để chia sẻ đấy!
    cố gắng lên!!!!
  7. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Haizz...........Tại sao chú mày lại bất công với cô ấy như vậy chú mày k biết chú mày đang có gì đâu Cô ấy yêu chú mày như vậy Trao cơ hội cho chú mày như thế vậy mà chú mày k biết trân trọng cơ hội ấy còn nghi ngờ và k tin cô ấy đến mức phải làm ba cái trò rình rập ấy Trong khi lúc chú mày giở ba cái trò mất dạy đang yêu cô ta đi nói lời yêu với người khác,phản bội cô ấy thì cô ấy đã tha thứ và chấp nhận chú mày như bây giờ, ít nhất có một người muốn được 1/10 cơ hội như chú mày đang có mà k được đấy Rồi chú mày sẽ phải ân hận vì đã k biết nắm bắt cơ hội và trân trọng tình cảm của cô ấy
    Xin lỗi chủ topic này nhé _ đang bức xúc quá mà k biết trút vào đâu
  8. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Nhưng xin phép cho mình được đính chính một chút. Chị ấy không phải chị ruột của mình, Chị ấy là người đã dạy mình và các bạn mình Tiếng Anh năm bọn mình lớp 11, 12. Hơn cả Tiếng Anh, bọn mình đã trở nên thật sự thân thiết, như chị em gái vậy. Anh ấy cũng vậy.
    Mình viết điều này vì lúc nãy, có người bảo nhiều bạn tưởng nhầm mình đang nói đến một người ruột thịt của mình, và rằng, nếu biết đấy không phải người ruột thịt của mình, bạn ấy đã không lo lắng, đã không chia buồn với mình như vậy. Nếu các bạn đều nghĩ vậy, thì mình xin đính chính chuyện đó. Nhưng thật sự, mình không thấy mình sai chỗ nào. Mình thật sự coi anh chị ấy như anh chị mình, và nỗi đau khi biết tin anh mất, sự lo lắng dành cho chị ấy và bé con của không hề thua kém một người ruột thịt, thậm chí còn hơn, vì gia đình anh chị còn là thần tượng, một hình tượng mẫu mực của mình. Bạn bảo bạn không quen biết gì anh chị ấy, nên sẽ khác. Vậy hỏi lại bạn, bạn có biết chị mình? Hơn thế nữa, chả lẽ khi tâm trạng mình đang đau khổ, nước mắt cứ rơi, mình vẫn phải viết vào bài về việc mình quen biết với anh chị thế nào? Như bạn chiatay09, bạn thân bạn mất, đấy cũng đâu phải ruột thịt, nhưng có khi nỗi đau còn gấp nhiều lần, vì sự gắn bó của bạn, sự thân thiết với người đã mất còn thân thiết hơn nhiều mối quan hệ ruột thịt...
    Anyway, mình thật sự, thật sự cám ơn mọi người đã quan tâm, và chia sẻ với mình.
  9. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Con người ta không chết, mà chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi....
    Có lẽ cái duyên với đời của ngưòi đàn ông tội nghiệp kia đã hết. Hãy cứ coi anh ta ra đi trong hạnh phúc! Có quá nhiều người vẫn còn yêu và nhớ anh ta thì không hạnh phúc sao được.
    Cố gắng giúp đỡ người phụ nữ cô đơn với đứa con thơ bạn nhé! Bạn hãy coi đó như là bạn vừa mới thêm vào danh sách mục đích sống của mình 1 gạch đầu dòng quan trọng nữa. Từ nay là bạn phải sống có trách nhiệm hơn với bản thân và người khác rồi đấy!
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chính anh không thể biết trước tương lai, cũng sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Chỉ có điều ngày qua ngày anh vẫn cố gắng, hoàn thiện cả thể chất lẫn trí tuệ. Dù sao thì mình sống được ngày nào cũng phải cố gắng mà sống cho ý nghĩa, phải không em. Trở về với quỹ đạo của em đi bé à
    Anh cũng về với đại lộ ma thuật của anh thôi...

Chia sẻ trang này