1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại Sao Phải Chọn Lựa Trong Tình Yêu!!!

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi giotle_muathu, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tại Sao Phải Chọn Lựa Trong Tình Yêu!!!

    Có rất nhiều cuộc tình đẹp lắm nhưng rồi họ cũng phải chia tay ma lý do chia tay thì lại ko thể chấp nhận được.
    giotle_muathu có mọpt người bạn chia tay người yêu chỉ vì ko muốn cho người đang theo đuổi bạn ấy ko phải buồn.
    Nếu yêu ma phải đau khổ vậy thì thà không yêu vãn hơn .
    giotle_muathu nói vậy có đúng không?Hãy giúp người bạn ấy của giotle_muathu có hướng giải quyết để vẹn cả đôi đường đi.
    Cảm Ơn Mọi Người Nhiều Thật Nhiều

    Đời Vẫn Đang Sống
  2. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Có những người tính cách của họ không thể có hạnh phúc!
    Làm gì có ai yêu mà lại bỏ chỉ vì "ko muốn cho người đang theo đuổi bạn ấy ko phải buồn", nghe vô lý quá.
    Đôi khi sống phải biết chấp nhận !Không thể cái gì cũng hoàn hảo được!
    Vu Minh Hai
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ý nghĩa của người bạn của bạn là sao cả .
    Nếu không muốn người theo đuổi bạn ấy buồn thì làm sao lại có thể làm cho người yêu mình buồn được .
    Khi đã chán nhau , tìm được đối tượng khác rồi thì có muôn vàn lý do để chia tay , mà sao lại chọn lý do củ chuối thế nhỉ ?
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  4. T_Linh

    T_Linh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ai đời lại có người bỏ người yêu vì sợ người đang theo đuổi mình phải buồn. Đúng là chuối cả chùm. Có mà chán nhau rồi, muốn đi yêu người khác nên mới chia tay thôi. Nhưng mà đưa ra lý do này thì ko ai tin được cả. Cứ làm như mình cao thượng lắm ko bằng. Mà cao thượng với ai nhỉ??? Chuối quá!

    TLinh

    Được T_Linh sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 19/02/2004
  5. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thật ra người bạn của GL_MT rất yêu người yêu của mình.Bạn ấy còn nói :nếu gặp lại anh ấy mình có thể bỏ tất cả dể được ở bên anh ấy. như vậy là bạn ấy yêu người ta lắm rồi GL_MT khuyên mãi nhưng ko hiểu vì sao bạn ấy vẫn chọn người mình ko yêu ma chỉ đến với người ta bằng lòng thương hại thôi.
    Đời Vẫn Đang Sống
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại nghe các kụ nói câu " hãy lấy nguời yêu mình đừng lấy người mình yêu " Nên đâm đầu vào rồi .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể bạn của GL_MT chưa "được " nếm trải vị đắng của tình yêu nên cố tình tạo ra nó để ..... thử
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    lựa chọn như thế là ngu . thà ko có người yêu còn hơn yêu người mình ko thích .

    han nguoi sao no phu tinh--han doi sao no de tinh phu ta
  9. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    nhatruclan nói nặng lời rùi phải an ủi người đang đau khổ vì tình iu chứ
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Bậy thế không biết .
    Trong tình yêu có nhiều điều khó lý giải lắm cô bé ạ , thế nên đừng có mờ quy kết điều gì đó .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện

Chia sẻ trang này