1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại Sao Phải Chọn Lựa Trong Tình Yêu!!!

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi giotle_muathu, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đó là em nói thế thôi . ý kiến của em là thế .. còn ai ý kiến thế nào thì cứ nói thôi .

    han nguoi sao no phu tinh--han doi sao no de tinh phu ta
  2. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng chỉ là muốn góp ý .Nếu đúng thì em tiếp thu còn sai thì ... góp ý lại vậy thì mới gọi là diễn đàn chứ
  3. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn của GL_MT đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình rồi .Nhưng đây có lẽ là cuộc tình đau khổ nhất của nó.
    Nó chỉ chấp nhận yêu có lẽ là để lấp chỗ trống trong trái tim của mình vì người yêu nó không có ở bên cạnh .
    Nhưng nhìn bạn buồn GL_MT ko chịu được nên cũng buồn theo à.
    Đời Vẫn Đang Sống
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    You nói ngang quá đi mất , yêu để lấp chỗ trống á , thế sao đang không lại tự nhiên đào lên rồi lại đi lấp , có chăng là bị đao mới thế .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  5. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    trời ơi tình yêu mà làm sao GL_MT biết dược bạn mình nghĩ gì.Chỉ thấy nó buồn mà tội à
    Làm sao doán được trái tim con người.
    Đời Vẫn Đang Sống
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như thế thì không thê nghĩ gì cho bạn của bạn được , có thể nói cô ta không xứng đáng để có được tình yêu , có được hạnh fúc .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  7. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    trời a! chẳng hiểu nỗi thế nào nữa.Bạn của GL_MT cũng buồn lắm mà.Nó đâu vui gì đâu mà bạn nỡ nói vậy
    Đời Vẫn Đang Sống
  8. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đó là zola chỉ nói sự thật thôi , không có gì gọi là quá đáng cả , đã bao giờ bạn gái của bạn nghĩ đến người con trai kia fải chịu đựng như thế nào chưa ?
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  9. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nói như GL_MT thì sự lựa chọn trong TY hoàn toàn ko cần thiết .Cứ ra ngoài đường kiếm đại lấy người nào để "lấp chỗ trống" là được rùi .Rất thông cảm nhưng mình thấy zfzola nói đúng đó .Là bạn tại sao bạn ko khuyên nhủ bạn mình ,Đừng nên chỉ biết" buồn theo" bạn mà hãy cùng bạn tìm hướng giải quyết chứ

Chia sẻ trang này