1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phải khổ vì yêu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dragon82, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải khổ vì yêu???

    Bạn là người đang yêu ư, bạn thấy hạnh phúc hay mệt mỏi, chắc bạn cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng bạn có công nhận rằng khi yêu bạn phải hy sinh rất nhiều thứ ko? vd như thời gian, tiền bạc và đặc biệt hơn cả là mất quyền tự do có đúng kô nào? những mối quan hệ với bạn bè khác giới liệu có còn được tự nhiên và thoải mái như khi chưa yêu kô? Theo tôi thấy tình yêu bây giờ mang quá nhiều toan tính, quá thực dụng, khi yêu là bắt đầu có sự đòi hỏi, có sự nghi ngờ. Tóm lại được yêu thì thấy hạnh phúc nhưng liệu nó có đáng để bạn hy sinh tất cả kô???


    I''m a big big boy in a big big world but not a big big thing if you leave me...
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khi yêu. bạn sẽ phải hi sinh một số thứ, tiền bạc, thời gian, và cả sự tự do nữa. Nhưng bù lại, bạn luôn cảm thấy được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu quý, được yêu, được hờn dỗi, và cái chính là hạnh phúc khi yêu nhau. Đó mới là cái đích mà tình yêu phải tìm đến.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi hạnh phúc phải có sự trao đổi chứ, lại được không à, có nằm mơ không đấy
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    khi 2 người yêu nhau thì có lẽ sẽ hạnh phúc đấy nhưng không có nghĩa là 2 người phải luôn ở bên nhau,họ phải có thời gian riêng cho họ nữa,khi yêu mà phải bắt buộc người khác không được nói chuyện với ai ngoài mình,đi đâu cũng chỉ có mình thôi,thì đó là tình yêu ích kỉ,và sẽ dễ dành tan vỡ thôi.
    bazen

Chia sẻ trang này