1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phải như vậy???

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hello!, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải như vậy???

    Có ông thầy bị bệnh có vẻ như không qua khỏi
    Học trò đến thăm
    Hình như thầy có vẻ như không qua khỏi vậy dám hay thầy có còn gì để dạy cho học trò nữa hay không vậy?
    - Ngươi có nghe câu: Xuống ngựa, quay đầu lại khi thấy có hương hay không?
    - Dạ có phải xuống ngựa quay đầu lại khi thấy cố hương là luôn nhớ về quê cha đất tổ, quê hương của mình hay không ạ?
    Đúng rồi đó!!
    - Thế ngươi có biết bước chân nhanh khi đi qua chổ có cây cao hay không?
    - Dạ bước nhanh chân qua chỗ có cây cao là kính trọng người già cả có phải không ạ?
    Đúng rồi đó!!
    - Ông ta há mồm ra bảo học trò xem và hỏi: Nhà ngươi thấy lưỡi của ta có còn không?
    - Dạ thưa còn ạ
    Ừ!!
    - Ông ta lại há mồm ra cho học trò xem và lại hỏi: Nhà ngươi xem răng của ta có còn hay không?
    - Dạ thưa rụng hết cả rồi!
    Ừ!!
    Ngươi có hiểu các điều đó hay không?
    - Răng không còn có phải vì nó quá cứng phải không?
    - Lưỡi còn có phải vì lưỡi quá mềm hay không?
    Ừ nó là vậy đó
    Sự đời nó là vậy đó!
    Ta không còn gì để dạy nữa hãy về đi

    Có phải sự đời nó là như vậy hay không?[/size=5]

Chia sẻ trang này