1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phải yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi lớn không lời đáp!
    Những người hiện tại có lẽ không ai chịu trả lời chính xác!
    Những người có thể trả lời được có lẽ đã chết mất hết rồi!
    whisper@
  2. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ha..ha....lâu rùi mới thấy bác whisper đó nha !! trốn kỹ ghê !!
    tui cũng đồng quan điểm với bác whisper ! nếu biết được tình yêu là gì thì chúng ta cũng sẽ chẳng còn sức để mà yêu , vì lúc đó già khú đế rùi he....he....
    chú phihai đừng lo nghĩ làm gì cho mệt óc !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  3. hai_le_chin

    hai_le_chin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm hồ nổi sóng ư , ha ha ha ......
    Tôi đang lặn ngụp trong cái ao bùn sình đây, nhưng thà vậy còn hơn....
    Yêu làm gì nhỉ? Tôi không biết tại sao họ lại cắm đầu mà yêu để rồi than thở...
    phihai nói đúng quá, lập hội mê sách đi.
    Mà ở đây tại sao không có hội cờ tướng nhỉ, chỉ thấy 1 cái chủ đề cờ tướng+cờ quốc tế mà chỉ toàn trao đổi cờ vua thôi, chán thật! Cả Tp này không ai biết đánh cờ tướng à?
    208 khong bang 209
  4. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết yêu là khổ nhưng vẫn đâm đầu vào, có phải vì người ta ngốc ? Theo tôi thì chẳng ai ngốc cả đâu ! Người ta yêu đôi khi cũng vì cá nhân mình mà, phải không ? Là con người rồi ai cũng tồn tại trong mình cái maq người ta gọi là Thất Tình(Hỷ - Nộ - Ái - Ố -Tham - Sân - Si). Nhiều lúc không muốn yêu nhưng con người ta vẫn sa chân vào đó !
    Bạn 209 ơi ! Cứ yêu đi rồi bạn sẽ thấy cuộc đời này thú vị biết bao. yêu đơn phương cũng được, chẳng sao đâu. Tôi cũng vậy, đang yêu dơn phương, đau khổ cũng có đấy, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy vui vì mình đã làm được gì đó cho người mình yêu, phải không bạn ? Hay là bạn có quá nhiều người không biết chọn ai nên đâm ra sợ phải yêu ??? (hìhìhì) (*_*)
    Tặng bạn nè
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
    Được sửa chữa bởi - nov_bad vào 22/05/2002 22:17
  5. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Yêu là tặng vật của cuộc sống mà , có vui có buồn thế mới là TY hehe . Yêu đơn phương có gì là xấu , đâu cần kết quả , đâu cần đối phương đáp trả , chỉ cần mình cảm thấy vui là được ! ( nhưng nhiều khi cũng thấy hụt hẫng & mệt mỏi lém )


    Life is beautifull ! & me....too !!! hihi

  6. hai_le_chin

    hai_le_chin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bi quan đâu, và tôi không yêu làm gì cho mệt phù...phù....phù....
    208 khong bang 209
  7. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    "Theo tình tình chạy
    Chạy tình tình theo"
    Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ
    Thà khổ hơn là lỗ, phải không ?
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?

Chia sẻ trang này