1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phim kinh dị chưa bao giờ được chiếu tại các rạp ở VN

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi mamouth, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Thuộc thể loại Thriller (hồi hộp). Chứ không phải Horror (kinh dị)
    Hai yếu tố này khác nhau nhiều.
    Hồi trước rạp chả chiếu Giác quan thứ 6 đấy thôi. Hehe, nhưng bị cắt đúng đoạn hay nhất.
  2. mamouth

    mamouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, chính xác là spirit (Oan hồn) đó. Lâu lắm rồi ko có đc cái cảm giác sợ "tập thể" khi đến rạp xem phim kinh dị kể từ ngày MFC chiếu The ring. Không biết bao giờ lại đc co'' lại đây? hì hì.
    Àh mà bác Hisashi xem The ring 2 rồi àh, chán lắm àh? Hix thế thì tiếc ghê! Xem The Ring đang sướng cứ tưởng 2 dù ko = nhg cũng xấp xỉ ngờ đâu!
  3. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái film Red eyes đấy chán ngắt à, chẳng hồi hộp giề, nghe tên rõ hay, hik
    hi hi, chiếu Shutter cũng được, xem film đấy xong em sợ mất một tuần hu hu, không thì chiếu film "Lời nguyền(ứ nhớ tên chính xác tiếng anh hu hu)", "Dorm" xem hơi bẩn bẩn
    Tại Việt Nam vẫn chưa có nhiều người xem được những thể loại kinh dị đó, và thể loại đấy chỉ có một bộ phẩn giới trẻ thích chứ các bác, các chú cũng ít thích hơn nên có lẽ người ta nghĩ là nó không đắt khách, chep, nhưng xem film kinh dị thì xem ban đêm một mình tắt điện nó mới hay, hi hi, vừa xem vừa tưởng tượng, mới ngất ngây
  4. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Dạ, phim kinh dị, xem đêm mà tắt điện xem 1 mình, thì phải chọn phim, ko thì sáng sau co thêm 1 người đếm kiến thì chít,
    muốn hay thì phải mấy người xem mới vui chứ, vừa sợ, vừa có người để doạ, vừa đc bàn tán cho đỡ.....sợ :D
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Em chưa xem ở rạp nhưng có mượn đĩa về nhà xem, phải nói là sợ kinh khủng.
  6. SunYeuCongChua

    SunYeuCongChua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nếu VN cấm chiếu film kinh dị vì nó quá bịa thì tớ đề cử chiếu phim " Withe Noise " dịch ra tiếng Việt là Thế Giới Bên Kia ,1 anh chàng có vợ bị chết tình cờ bắt được sóng âm của vợ mình trên Radio,Tivi... từ đó anh ta tìm hiểu và cứu được 1 số người,đại loại thế tớ không nhớ rõ lắm .Cái này xem không có máu me ma mút gì hết những rất sợ vì nó có cảm giác thật,nhất là loạn tivi đang bật thì xèo xèo mấy cái sóng âm của vợ anh ta hiện lên ,xem xong phim mỗi lần bật tivi lên không thấy tín hiệu cứ mong sóng âm ông bà nội hiện về để thăm hỏi cuộc sống ông bà ở thế giới bên kia
  7. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao phim bạn này kể gần giống với FREQUENCY the nhỉ. Cũng có cái trò bắt sóng người chết qua 1 cái đài, nhưng có điều khác là của anh con trai và ông bố là lính cứu hoả đã chết trong 1 lần làm nhiệm vụ. Phim này chắc cũng chỉ được gọi là thriller thôi nhưng công nhận là rất hấp dẫn tu đầu đến cuối. Phim có Dennis Quaid đóng vai ông bố.

Chia sẻ trang này